CN 3159: XIN MẸ HƯỚNG DẦN CHÚNG CON ĐẾN CHÚA GIÊSU
Nguồn: Crownofstars
Cuối tuần vừa qua, tôi ra phi trường đón con trai tôi. Tại đó, có một cặp vợ chồng hỏi cách đi đường nhưng người kia không thể giúp đỡ họ được. Tôi chợt nghĩ có bao nhiêu người biết chắc chắn rằng chúng ta đi đúng hướng trong cuộc hành trình của cuộc đời và liệu chúng ta có đi đến đích mà không lạc lối không?
Chúa Giêsu nói: “Hãy đi theo Ta vì Ta là Đường.”
Đó là một lời nói đơn sơ nhưng có bao nhiêu lần chúng ta đã đi lạc lối trên đường đời? Có bao nhiêu lần chúng ta hỏi người khác về phương hướng sau khi đi lạc vào một đường nhỏ cụt lối? Có bao nhiêu lần chúng ta đi theo người hướng dẫn xấu? Có thể người hướng dẫn có ý tốt nhưng thực tế họ là người mù dẫn đường cho người mù. Có những người được sinh ra để làm người lãnh đạo với đầy lòng xác tín. Liệu chúng ta có đi theo họ không? Chúng ta có nên đi theo những thị nhân và những người được Chúa mạc khải không? Chúng ta có đi theo những người cho mình là tiên tri không? Chúng ta lắng nghe ai và tìm ai khi cần sự hướng dẫn?
Trong một số thông điệp từ Medjugorje, Đức Mẹ Maria nói rất rõ rằng chính Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu vì Chúa là Đường:
- “Mẹ sẽ hướng dẫn các con đến với Chúa Giêsu Con Mẹ…”
-“Nếu các con mở trái tim ra thì Mẹ sẽ hướng dẫn các con…”
-“Qua sự hòa giải, cầu nguyện và ăn chay, Mẹ sẽ hướng dẫn các con…”
-“Mẹ sẽ hướng dẫn các con trên đường cứu độ…”
-“Mẹ sẽ hướng dẫn các con với tình yêu Mẫu Tử của Mẹ…”
-“Các con hãy thánh hiến trái tim các con cho Mẹ và Mẹ sẽ hướng dẫn các con…”
Tại Medjugorje, hàng ngàn khách hành hương đã làm hòa với Chúa và với nhau sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu trong lúc cầu nguyện và qua các phép Bí Tích. Các linh hồn đã lạc lối và cần ai đó hướng dẫn họ và chỉ đường cho họ gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Mẹ Maria luôn giữ lời hứa của Mẹ đối với những ai chọn đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Kim Hà 8/9/2015
|