[Down Load]: Gcm2005: Cảm Nghiệm Của Người Bị Hại, Trận Chiến Thiêng Liêng
CN 3154: ĐỪNG MUA QUÀ KỶ NIỆM Ở NƠI CÓ BÙA CHÚ
Một phụ nữ trẻ đã từng liên lạc với chúng tôi từ nhiều năm qua để xin lời cầu nguyện và làm cách nào để chồng cô thoát cảnh ngoại tình mà trở lại với gia đình. Lúc đó, chúng tôi đã chỉ dẫn cho cô cách xin linh mục làm phép nước và muối để người chồng dùng trong bữa cơm gia đình; cách sử dụng các thánh giá trừ quỷ và Áo Đức Bà Mầu Nâu.
Sau đó, chính cây thánh giá trừ quỷ ấy được ở trong xe và đã cứu người chồng cô thoát khỏi tai nạn khi mà xe anh bị hư hại 100% nhưng anh sống sót. Nay thì anh ta đã trở về với vợ con.
Cảm nghiệm đời cô Bông là một bằng chứng của trận chiến thiêng liêng giữa Thiên Chúa và sự dữ. Cô Bông đã nhiều lần gọi điện thoại và kể cho chúng tôi về mọi sự. Cô bảo:
“Cô ơi, chuyện gia đình con dài và có nhiều hiện tượng thiêng liêng, con kể ra thì không ai tin được. Vì thế con muốn mời cô sang nhà con một tuần để con có nhiều thì giờ kể hết cho cô nghe để làm chứng cho Lòng Chúa Thương Xót.”
Chiều tối ngày 3/9/2015, cô điện thoại cho tôi và cho phép chúng tôi thâu lời cô kể về các chi tiết của cuộc đời cô, những lần Đức Mẹ Maria hiện ra, thị kiến Chúa Giêsu chịu đóng đinh, bùa phép của gia đình người phụ nữ kia dùng nhằm làm hại gia đình cô.
Điều đáng lưu ý là hậu quả khủng khiếp từ món đồ kỷ niệm mà vợ chồng đã mua từ Jamaica về, những thị kiến mà chị của cô và một phụ nữ người Mỹ được thấy…để chứng tỏ rằng:
Có sự hiện diện quan phòng của Chúa và Đức Mẹ Maria và cũng có những lời nguyền rủa, bùa phép của kẻ dữ, và lời khuyên đừng bao giờ mua quà kỷ niệm từ những quốc gia có tiếng là sử dụng bùa phép. Cô Bông đã cho phép chúng tôi thâu lời cảm nghiệm làm chứng này:
“Chúa cho con được sung túc nhưng con đã đi sai đường, không thờ phượng Chúa cho xứng đáng. Vậy mà Chúa vẫn cứu gia đình con và trả lại cho con người chồng đã đi hoang và nay được ơn hoán cải.”
“Đức Mẹ Maria hiện ra trong giấc mơ và cho con biết rằng con sẽ sinh một đứa con vào ngày 13/5/2005. Quả nhiên, con đã sinh một con gái vào đúng ngày Mẹ báo trước trong giấc mơ.
Mẹ hiện ra trong giấc mơ và dặn con 3 điều. Mẹ rất thích hoa hồng nhưng Mẹ muốn con dâng Mẹ những hoa hồng hái từ vườn nhà con, không phải hoa hồng đi mua ngoài tiệm hoa…
Mẹ ban cho một đứa con trai như đã hứa trong giấc mơ.
Chúa Giêsu cho con một thị kiến Chúa chịu đóng đinh, tử nạn và đau đớn. Tỉnh dậy, con bị đau mấy ngày.
Chị con và một người phụ nữ Mỹ tên Susan đã được những giấc mơ, và được ơn tiên tri nói về những gì sẽ xẩy ra. Bà Susan có những ơn lạ như ơn nói tiên tri. Con nghĩ bà ấy không phải là thầy bói vì bà luôn bảo con phải cầu nguyện nhiều, phải ăn chay và dùng nước phép để chống lại sự dữ.
Điều con muốn lưu ý mọi người là:
Đừng bao giờ mua quà kỷ niệm từ những nước nổi tiếng về bùa phép như Jamaica…Vì vợ chồng con là nạn nhân của việc mua quà kỷ niệm này.
Chúng con đi du lịch và mua một tượng con khỉ nhăn răng bằng gỗ. Khi về, con thấy nó xấu xí quá nên con bỏ vào tủ kiếng, cho tượng nó quay mặt vào tường. Từ đó, bao nhiêu biến cố xấu xẩy ra cho gia đình con, lớn nhất là việc chồng con ngoại tình, bỏ gia đình đi ở với một phụ nữ vốn là bạn của gia đình con.
Chị con nằm mơ trong nhà con có hình ảnh một người đàn ông tóc dài mắt đỏ và là tác giả của những chuyện xui xẻo.
Rồi bà Susan, một người Mỹ vốn là khách hàng của chị con cũng cho biết là vì con mua một món quà gì đó mà nay nó gây ra phiền toái cho con. Bà khuyên con hãy đi tìm trong nhà xem có bùa phép gì không. Bà còn nói trước được một tai nạn sẽ xẩy ra cho chồng con. Và mọi sự đều xẩy ra đúng như lời bà tiên đoán.
Khi tìm ra tượng con khỉ xấu xí thì anh chị con và con đốt cháy nó. Vậy mà nó mỉm cười trước khi bị đốt. Khi đốt cháy tượng gỗ của con khỉ thì chúng con tìm thấy tượng khác bằng sứ nằm trong tượng con khỉ mà không bị cháy. Có thể nó được làm bằng xương người. Nó mang hình dáng một người đàn ông tóc dài, có bô phận sinh dục dài và ghê tởm. (Trong Audio, chúng tôi đã cắt những lời này.)
Gia đình con cố gắng đốt cháy tượng người đàn ông ghê tớm này nhưng nó không bị cháy, đập mà nó không nát. Chúng con phải đổ nước phép và cầu nguyện đọc kinh để có thể hủy diệt tượng đó.
Con đến xưng tội nhiều lần với vị linh mục. Ngài cũng bảo con cách dùng những Á Bí Tích để bảo vệ gia đình và ngôi nhà của con.
Gia đình người phụ nữ ngoại tình kia tiết lộ cho con biết là người cha của người phụ nữ lấy chồng con rất thích chơi bùa để hại gia đình con.
Khi gia đình chúng con dùng những lời nguyện trừ quỷ, trừ tà và rẩy nước phép, đọc kinh liên lỉ. Khi con đọc trong 9 ngày và mỗi ngày 1000 Kinh Kính Mừng. Khi con trang bị linh hồn bằng những Bí Tích, nhất là Bí Tích Giải Tội...thì bỗng dưng ông ta lăn ra khóc lóc và trở nên điên dại vì bị bùa quật ngược lại cho kẻ đã xử dụng bùa để làm hại người khác.
Con muốn khuyên mọi người là:
"Xin đừng bao giờ sống lơ là với Chúa như con. Khi Chúa cho con sống sung túc thì con không bao giờ thờ phượng và yêu mến Chúa. Khi con bị mọi sự dữ xẩy ra thì con mới trở lại với Chúa. Con tạ ơn và Đức Mẹ Maria cứu gia đình con. Xin mọi người cầu nguyện cho gia đình con được hạnh phúc và biết thần phục Chúa.”
Kim Hà 4/9/2015
|