CN 3155: CHÚA SỐNG ĐỘNG TẠI MEDJUGORJE
LTS: Sau đây là cảm nghiệm của bà Hằng Đào, từ nước Hoà Lan gửi để làm chứng cho sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu.
Ngày 6/9/2015
Chị Kim Hà thân mến,
Em mới có một chuyến Hành Hương Đức Mẹ Medjugorje thật tuyệt vời chị ạ! Cách đây 7 năm em đã được đọc và nghe kể về Mễ Du. Em đã ao ước bấy lâu, mỗi lần khi thấy chị đăng trên trang Mẹ chuẩn bị những chuyến hành hương Mễ Du là em lại khao khát. Đã có lần chị nói em mua vé từ Hoà Lan đi tới đó chị đón nhưng em không biết đường đi.
Thế rồi ngày 13/7 tới 17/7/2015 vừa qua, cha Thắng và cha Thông là hai linh mục linh hướng cho nhóm người Việt tại Hòa Lan đi hành hương Medjugorje. Tổng cộng 106 người đi.
Chúng em có 3 ngày ở bên Mẹ và được lên đồi Đức Mẹ, tham dự Thánh lễ lúc 6 giờ tối ở ngoài quảng trường ở đầu nhà thờ Thánh Giacobê ( St. James), lần hạt Mân Côi và giờ chầu Thánh Thể lúc 10 giờ đêm với mọi người trên toàn thế giới đến hành hương, đi chặng đàng thánh giá trên núi Krizevac.
Thứ 3 ngày 14/7/15, em lên Đồi Đức Mẹ Maria hiện ra với phái đoàn rồi xuống. Có hai chị bị đau đầu gối ngồi dưới chân núi không dám leo. Khi em xuống và nghe em kể thì hai chị ấy lại muốn lên và nhờ em giúp. Em dẫn hai chị ấy đi.
Điều đặc biệt là em lên xuống như vậy là 4 lần trong khi trời thì nắng nóng mà em không hề biết mệt. Người em nhẹ như không, hai chân em bước như nhảy. Em cảm thấy bình an và vui. Ở nhà mỗi khi leo cầu thang thì đầu gối em cũng rất đau.
Hôm sau phái đoàn hành hương đi chặng đàng Thánh giá lên núi Krizevac. Lúc xuống núi đi được khoảng vài chục mét thì hai đầu gối của em đau. Em bước không muốn nổi nữa, em mới thì thầm với Đức Mẹ Maria:
"Mẹ ơi đầu gối con bị đau như thế này làm sao con có thể xuống núi được? Xin Mẹ giúp con."
Lạ thay chỉ trong vài giây là em không còn đau nữa. Thế là cứ một mạch đi xuống núi không nghỉ chút nào.
Chiều hôm đó là thứ tư ngày 15-07 khoảng hơn 3 giờ chiều có mấy chị em trong nhóm rủ nhau ra chỗ Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh chảy dầu. Khi chúng em tới nơi đã có khoảng vài chục người ngoại quốc đang xếp hàng để tới thấm dầu nơi đầu gối Chúa.
Chúng em ngồi đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Sau đó chúng em xếp hàng. Em gục đầu vào chân Chúa và cầu nguyện. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào chỗ bên hông đầu gối Chúa thì em thấy có một giọt dầu đang chảy xuống. Em đang thấm giọt này thì giọt kia lại chảy dài xuống.
Thấm dầu xong mấy chị em rủ nhau đi viếng đàng Thánh giá ở quanh đó. Lúc này có thêm mấy người Việt ở cùng nhóm cũng tới.
Khi viếng đàng Thánh giá xong thì em đứng chỗ đường đi đối diện Tượng Chúa và cầu nguyện:
"Lạy Chúa, giờ đây xin cho con được ngắm nhìn Chúa!"
Vừa nói xong thì em ngước mắt nhìn lên. Em thấy mặt Chúa từ từ ngẩng thẳng lên. Lúc bình thường thì tượng Chúa nghiêng đầu về phía vai trái. Khi ấy hai mắt Chúa từ từ mở ra sống động như người thật và có hai luồng ánh sáng chiếu thẳng vào em.
Em không tin vào mắt mình nữa nên em đi lại gần hơn khoảng chừng vài thước trước Tượng Chúa Giêsu để nhìn cho rõ. Lúc này có hai chị cùng nhóm đang đứng đó. Em hỏi xem hai chị có thấy gì không? Hai chị ấy nói không thấy gì!
Ngay lúc ấy em thấy cả Tượng Chúa bừng sáng, mắt Chúa vẫn chiếu thẳng vào em. Em oà khóc ầm lên và xấp mình xuống đất nói:
"Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi mà sao Chúa lại tỏ cho con được thấy? Con không xứng đáng Chúa ơi!"
Em cứ gục đầu xuống đất khóc mãi thôi. Một lúc lâu sau thì em ngẩng đầu lên. Em thấy các chị cùng nhóm đang ở quanh em và có mấy người ngoại quốc nữa đang xếp hàng để tới thấm dầu. Họ bỏ hàng chạy lại vì thấy em khóc và nói to quá.
Nhìn lên Tượng Chúa em thấy mắt Chúa vẫn mở nhưng không còn tia và ánh sáng nữa. Có mấy anh chị chụp hình. Điều quan trọng nhất mà em cảm nhận được là sự Bình An Hạnh Phúc trong tâm hồn.
Khi về nhà, em đã thay đổi vì những nóng nảy, tính hư tật xấu đã bớt. Cho tới hôm nay em vẫn còn cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào, êm dịu của tình yêu Chúa đã dành cho em.
"Lạy Chúa, vì yêu con nên Chúa đã dựng nên con và từ muôn thủa Chúa vẫn yêu thương, đã cho con có được đầy đủ mọi thứ. Tất cả là Hồng Ân của Chúa ban tặng. Thế nhưng vì cái tôi ích kỷ, kiêu căng, tự mãn... của con đã che lấp đi để con không nhận ra tình yêu của Chúa!"
Đây là những gì em đã cảm nhận được trong chuyến hành hương Đức Mẹ Mễ Du. Hãy đến với Mẹ thì chúng ta sẽ nhận được sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn mà Chúa và Đức Mẹ muốn ban tặng cách riêng cho chính bản thân của mỗi người.
Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn muôn đời! Ave Maria! Tạ ơn Chúa! Cám ơn Đức Mẹ! Mến chào chị!
Hằng Đào, Hoà Lan, 6/9/2015
|