MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3151: Người Mẹ Mất Con ! (1)
Thứ Ba, Ngày 1 tháng 9-2015

CN 3151: NGƯỜI MẸ MẤT CON!

Trong một buổi cầu nguyện, tôi được nghe cảm nghiệm tuyệt vời của một phụ nữ người Mễ. Cô này nói tiếng Anh rất giỏi. Cảm nghiệm cuộc đời của cô ấy rất dài nhưng tôi xin kể lại vắn tắt:

“Tôi là một trẻ mồ côi. Tôi được các nữ tu Công giáo nuôi từ khi còn rất nhỏ. Sau đó, có một gia đình nhận tôi làm con nuôi. Từ đó, tôi phải đi từ nhà cha mẹ nuôi này đến cha mẹ nuôi khác vì có những gia đình không chịu nuôi thì trả tôi lại cho viện mồ côi. Cuộc đời tôi rất bất ổn và bất định. Tôi hoàn toàn thiếu thốn tình yêu của gia đình.

Cuối cùng có một gia đình người Do Thái nhận nuôi tôi và cho tôi học đại học. Sau đó, tôi đi làm tại một cơ quan và tìm mọi cách để triệt hạ đạo Công giáo.

Lớn lên, tôi tìm về viện mồ côi mà các nữ tu Công giáo nuôi tôi. Tôi xin họ cho tôi được biết nguồn gốc mình và tung tích về người mẹ sinh ra tôi. Rồi tôi lặn lội về Mexico và tìm gặp bà. Điều đau đớn cho tôi là bà cảm thấy xấu hổ nếu như chồng và các con bà biết rằng bà có con từ trước mà không nuôi con (tức là tôi).

Bà không tỏ vẻ yêu thương tôi mà là bực bội. Bà xin tôi hãy lìa xa bà và đừng bao giờ trở lại gặp bà; hãy cho bà quên dĩ vãng và sự hiện diện của tôi.

Đó là lần đầu và là lần cuối mà tôi gặp được mẹ ruột của tôi. Trên đường trở về Mỹ, tôi đau khổ và khóc hết nước mắt. Thì ra tôi là một người không có gia đình, không có tình yêu và mãi mãi bị người đời xua đuổi.

Rồi tôi lập gia đình nhưng ly dị ngay sau đó vì không hạnh phúc. Hiện nay tôi có một người con trai 8 tuổi nhưng cháu ở với ba cháu. Mỗi tuần tôi chỉ được nói chuyện với con trai tôi được ba lần. Mỗi lần chỉ kéo dài 15 phút và phải có người giám sát cuộc nói chuyện giữa mẹ con tôi. Lý do: Họ cho tôi là người bị bịnh tâm thần.

Chồng cũ tôi có tiền nên thuê luật sư, còn tôi không có tiền nên đến tòa một mình, không có luật sư binh vực. Điều bất công là luật sư của chồng cũ tôi nói rằng tôi bị bịnh tâm thần. Ông ta thuê 3 bác sĩ tâm thần và bảo họ làm đủ mọi loại thí nghiệm, kể cả thử máu để tìm cách chứng minh rằng tôi là người bị tâm thần, không thể nuôi con được.

Ba bác sĩ ấy tìm mọi cách chứng minh rằng tôi là người bịnh, nhưng tôi không bịnh.  Còn ông thẩm phán nói với tôi rằng:

“Tôi phải tìm cách chứng minh rằng bà là người bị tâm thần. Có một điều gì không ổn trong người bà. Bà nói đi, điều gì vậy? Tôi không thể phán quyết là bà không có bịnh vì họ có đến 3 bác sĩ tâm thần.”

Tôi biết ông Tòa này vì bị áp lực của luật sư và các bác sĩ. Ông biết tôi không có bịnh nhưng ông phải làm theo ý phía luật sư của chồng cũ tôi.

Mỗi lần tôi đến hầu tòa thì người ta đối xử với tôi như một tội nhân. Họ xét ví và túi xách của tôi. Họ hạch hỏi đủ thứ. Họ hỏi tại sao tôi đem Chuỗi Kinh Mân Côi? Tại sao lại có nước phép? Tại sao có muối làm phép?

Có nghĩa là họ hành hạ tôi đủ điều để làm cho tôi nản chí mà không đòi nuôi con trai tôi.

Tôi chưa nói là lúc đau khổ và tuyệt vọng, tôi bắt đầu trở về với đức tin Công giáo mà từ lâu tôi đã phản bội. Có một vị linh mục lắng nghe tôi xưng tội và ngài quyết định làm cha linh hướng, khuyên bảo và khuyến khích tôi hãy tín thác vào Chúa Giêsu và để cho Chúa lo lắng đối với mọi sự khó khăn ở tòa án.

Từ đó, tôi sinh hoạt ở một giáo xứ và tìm thấy một gia đình thiêng liêng ở đó. Tôi tìm thấy tình yêu gia đình trong giáo hội Công giáo. Tôi cảm thấy lòng bình an hơn vì tôi có Chúa, Đức Mẹ Maria và các thánh luôn phù hộ, có cha linh huớng và mọi người ở giáo xứ nâng đỡ tinh thần, an ủi và cầu nguyện nhiều cho tôi.

Hiện nay tôi làm việc ở một nhà hàng của người Mễ. Tôi gặp một người bạn gái ngoan đạo. Cô ta đang có mặt ở trong nhóm này. Cô là người hướng dẫn tôi đi sinh hoạt trong nhóm để cùng nhau, chúng tôi ca ngợi tình yêu và Lòng Chúa Thương Xót và an ủi nhau. Xin Chúa chúc phúc cho mọi người hiện diện nơi đây!”

Kim Hà
1/9/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chúa Dẫn Con Trên Đường Ngay Nẻo Chính Vì Danh Dự Của Người (9/7/2015)
Cn 3156: Hãy Chúc Lành Vì Thế Giới Đầy Lời Chúc Dữ (3) (9/6/2015)
Cn 3155: Chúa Sống Động Tại Medjugorje (9/6/2015)
Cn 3154: Đừng Mua Quà Kỷ Niệm Ở Nơi Có Bùa Phép (2) (9/4/2015)
Cn 3153: Chữa Lành Gia Tộc (1) (9/4/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3152: Chúa Chiến Thắng Sự Dữ (2) (9/1/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3150: Làm Chứng Cho Lòng Thương Xót Của Chúa (8/31/2015)
Cn 3149: Anh Em Là Hoa Quả Đầu Mùa (st. James) (8/31/2015)
Cn 3148: Cảm Tạ Chúa Cứu Gia Đình Con (8/30/2015)
Cn 3147: Khao Khát Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu (8/29/2015)
Cn 3146: Cầu Xin Chúa Chữa Lành Gia Tộc (8/28/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768