CN 3147: KHAO KHÁT MÁU THÁNH CỰC CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU
Trong ngày hôm nay 28/8/2015 chúng tôi nhận được hai điện thư của hai người bạn trẻ đã từng đi hành hương với nhóm chúng tôi ở Medjugorje, nước Bosnia.
Trong lúc thế giới đang có nhiều biến cố đáng buồn xẩy ra, Đức Mẹ Maria vào ngày 25/8/2015 cũng nói trong một thông điệp hàng tháng rằng:
"Thế giới đang ở trong giây phút thử thách bởi vì nó đã quên và bỏ rơi Thiên Chúa.”
Trong lúc thế giới đang đi vào cuộc khủng hoảng về đức tin và đức ái và về tài chánh thì dường như có sự thôi thúc của Thiên Chúa nên tôi cảm thấy mình cần phải cùng các bạn thành lập một nhóm cầu nguyện Máu Thánh Chúa Giêsu để xin Chúa che chở và bảo vệ cho bản thân, gia đình và thế giới.
Chúng tôi cũng cố gắng và ráo riết phổ biến những điều ích lợi mà Chúa Giêsu hứa ban cho những ai sùng kính và tôn thờ Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu.
Qua buổi họp cầu nguyện ngày 25/8/15 thì có một số người trong nhóm đã ao ước muốn thực hành Giờ Thánh Giếtsimani theo tinh thần mà Chúa Giêsu dạy trong cuốn sách Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. Vì thế ngay sau đó, nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ đã sốt sắng làm những CD về Giờ Giêtsimani để cho mọi người trên thế giới có thể download và đọc kinh theo.
Tôi rất mừng khi thấy có những người trẻ mà có tinh thần cầu nguyện cao và luôn nghĩ đến những nhu cầu của thế giới và gia đình. Họ là những người mà thời trước ông Abraham muốn tìm để xin Chúa tha trừng phạt hai thành Gomorra và Sodoma nhưng ông không tìm đủ lấy 5 người hay 10 người.
Nếu có nhiều người làm việc sùng kính và đền tạ Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu thì chắc chắn Chúa sẽ cứu thế giới. Tạ ơn Chúa!
1. Thư chia sẻ của một người trẻ, cô MT, Kentucky
“Tối nay trong lúc đọc kinh và làm giờ Thánh Gietsimani, trong đầu cháu bỗng chợt có một ý nghĩ nên đề nghị cô sắp xép trong khoảng thời gian chúng ta hành hương ở Ý và Medjugorje thì xin cha linh hướng dâng Thánh Lễ cho tất cả mọi người được tận hiến cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Xin cô hỏi ý kiến của mọi người trong đoàn hành hương xem có ai muốn tận hiến cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu không? Cháu nghĩ đây là dịp duy nhất để tất cả mọi người ở xa vùng Orange County thì được tận hiến.
Cháu muốn tận hiến cho Máu Thánh Chúa Giêsu mà không thực hiện được vì không có linh mục hoặc không có nhóm cầu nguyện chung. Đi hành hương là dịp duy nhất để tận hiến bản thân và gia đình cháu cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu.
Xin Chúa và Đức Mẹ Maria chúc phúc lành cho cô và gia đình. Cám ơn cô và Cô Minh Yến cũng như BBT đã dành thời gian thực hiện ghi âm Giờ Kinh Gietsemani cho mọi người được hưởng phúc lành của Chúa! (MT)
2. Thư của cô VT, Virginia
“Chào cô,
Chúng ta đang ở trong một thế giới đầy hỗn loạn và lực lượng Hồi Giáo ISIS đang phát triển. Bây giờ có nhiều sự đối kháng nhiều hơn bao giờ hết. Nền kinh tế của Hy Lạp đã sụp đổ, bây giờ đến nền kinh tế của Trung Cộng cũng vậy. Các bịnh viện của người Công Giáo bị bắt buộc cung cấp việc ngừa thai vì nếu không làm thì họ sẽ bị kiện cáo. Những nguời Kitô hữu bị bách hại.
Theo như những lời Đức Mẹ Maria mạc khải cho linh mục Gobbi thì chúng ta đang ở trong những ngày sầu khổ.
Cảm ơn các cô chú đã dành nhiều thì giờ, nỗ lực và đóng góp cho trang nhà www.MeMaria.org mà được nhiều người biết và yêu thích. Xin quý vị cầu nguyện cho mọi người. Cháu cảm thấy vinh dự khi được biết các cô và các chú.
VT. 28/8/15
Kim Hà ghi lại, 28/8/2015
|