CN 3141: YÊU MẾN THÁNH GIÁ CHÚA
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com, by June Klins
Tháng trước tôi được nghe một bài giảng rất thú vị khi tôi đi thăm người anh của tôi ở một thành phố khác. Vị linh mục kể rằng trong khi đi thay dầu nhớt xe hơi thì ngài mua một tờ báo có nhiều hình ảnh để đọc trong lúc chờ đợi.
Cha kể có một bài viết đề nghị rằng chiều ngang nên dài hơn chiều dọc, giống như hình dáng của cái TV ngày nay.
Khi tôi đang bâng khuâng tự hỏi thì vị linh mục cắt nghĩa rằng lối suy nghĩ thiêng liêng ngày nay như đi theo lối suy diễn ấy. Chúng ta thích chiều ngang hơn chiều dọc.
Nhìn thánh giá Chúa thì chiều ngang của thánh giá là tương quan giữa con người với nhau, còn chiều dọc là tương quan giữa ta và Thiên Chúa.
Thật ra chúng ta cần cả hai chiều ngang và dọc, cả hai, hoặc là cái này hoặc là cái kia.
Chúng ta cần có một mối tương quan tốt với Chúa và cũng cần mối tương quan tốt với nhau. Chiều dọc của cây thánh giá dài hơn chiều ngang. Điều này nhắc nhở chúng ta về hai điều răn quan trọng nhất, thứ nhất là yêu mến Chúa, thứ hai là yêu thương những người chung quanh.
Chúng ta cần trở về truyền thống đi đàng thánh giá vì có ít người thực hành việc đạo đức này, ngay cả trong mùa Chay. Đức Mẹ Maria tại Medjugorje nói trong một thông điệp ngày 20/2/1986:
“… Các con hãy canh tân việc cầu nguyện trước cây thánh giá. Hỡi các con thân mến, Mẹ đang ban cho các con những ơn lành đặc biệt và Chúa Giêsu đang ban cho các con những ơn lành đặc biệt khác từ thánh giá của Ngài. Hãy cầm lấy thánh giá của mình mà sống! Hãy suy niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô và trong cuộc sống các con, hãy hiệp nhất với Chúa Giêsu!”
Kim Hà 23/8/2015
|