CN 3138: TÔI THẤY ĐỨC MẸ MEDJUGORJE (1)
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com, by Nila Passilla
Bà Nila đang cư ngụ tại vùng Meadville, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Đây là cảm nghiệm hành hương Medjugorje của bà Nila:
“Tôi bắt đầu chú ý đến linh địa Medjugorje sau khi xem một cuốn video về hành hương Medjugorje. Trước đó, tôi đã đọc tác phẩm The Message của tác giả Wayne Weible, và đọc nhiều tờ báo khác về hiện tượng Medjugorje. Đây là cảm nghiệm của tôi về cuộc hành hương đi tìm ơn thánh thiện vào tháng 11 năm 1990.
Trước khi rời nhà, tôi đã viết một lời khấn dài để bỏ vào một hộp thư ở nhà thờ St. James. Sau đây là những ý tôi xin Chúa:
-Xin Chúa ban cho tôi ơn thống hối để nhận được một cuộc sống mới và sự thật qua ơn tha thứ.
-Xin Chúa ban cho tôi một trái tim và linh hồn thanh sạch. Tôi muốn cầu nguyện với trọn trái tim như lời Đức Mẹ Maria dạy dỗ.
-Xin Chúa cho tôi biết cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi với lòng sùng kính sâu đậm.
-Xin Chúa cho tôi biết thoát khỏi những ý tưởng trần tục, tư tưởng và hành động, đặc biệt là không tiêu xài vào những thứ thuộc về thế gian như quần áo, đồ trang sức và phấn son trang điểm.
Lời kêu gọi thánh thiện của tôi được bắt đầu khi tôi đến Medjugorje. Ngày sau đó, nhóm hành hương của tôi gồm 28 người với một hướng dẫn viên tâm linh là bà Maria Strasner, rời nhà trọ để đi bộ, đến gặp và nghe thị nhân Vicka nói chuyện ở nhà của cô.
Rồi nhóm chúng tôi đi bộ đến nhà của thị nhân Marija. Cả hai thị nhân đều tươi đẹp. Chúng tôi lắng nghe họ một cách chăm chú. Rồi chúng tôi leo lên Đồi Hiện Ra lúc 11:30 giờ trưa. Chúng tôi có một cảm giác bình an để làm việc sung kính Đức Mẹ Maria khi chúng tôi lên đến đỉnh đồi. Chúng tôi hát ca ngợi Đức Mẹ Maria.
Lúc 3:00 giờ chiều thì chúng tôi về đến nhà thờ St. James để gặp và nghe cha Jozo giảng. Ngài nói với chúng tôi về đức tin và sự trung thành với đức tin. Đó là một cuộc nói chuyện làm cho chúng tôi cảm động. Chúng tôi ở lại nhà thờ để lần 3 Chuỗi Kinh Mân Côi rồi sau đó tham dự Thánh Lễ bằng tiếng địa phương Croatian.
Sáng hôm sau là ngày thứ Bẩy. Sau khi ăn sáng thì nhóm chúng tôi lấy taxi đến chân núi Krizevac [tức là núi thánh giá). Chúng tôi bắt đầu leo núi lúc 9:45 giờ sáng. Bà truởng nhóm Maria và cha Dave dừng lại ở mỗi chặng đàng thánh giá để mọi người cùng cầu nguyện.
Sau lời cầu nguyện chung thì bà Maria dâng những lời cầu nguyện tự phát thật là đẹp đẽ mà tôi chưa từng nghe thấy. Những lời cầu nguyện tự phát của bà làm cho tôi cảm nghiệm sâu xa và thấy mình gần Chúa hơn.
Những chiếc gậy leo núi thực sự giúp đỡ cho chúng tôi khi leo núi. Tự động tôi nhìn lên mặt trời mà không bị chói mắt. Khi cha Dave đang cầu nguyện ở chặng đàng thứ 10, nơi Chúa Giêsu bị lột áo, thì tôi quyết định nhìn lên mặt trời một lần nữa.
Khi nhìn vào mặt trời, tôi thấy hình ảnh Đức Mẹ Maria từ trên trời đang nhìn xuống nhóm chúng tôi. Mẹ mặc y phục trắng và có hào quang sáng trên đầu. Mẹ đứng trên một đám mây. Lúc đó, tôi không thể cử động được và tôi nghĩ chắc ai cũng được thấy hình ảnh Mẹ. Sau đó, tôi mới biết rằng không ai được thấy Mẹ. Rồi bà Maria hướng dẫn mọi người lên chặng đàng thứ 11, còn tôi vẫn ở chặng đàng thứ 10 và say sưa nhìn ngắm Đức Mẹ Maria hiện ra trên bầu trời. Mẹ quá sức đep nên tôi không muốn Mẹ biến đi.
Tôi bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ. Bỗng dưng, tôi cảm thấy trái tim và bao tử của tôi bị một lực đâm thâu qua làm cho tôi rất đau đớn. Rồi tôi cúi xuống gục mặt trong hai bàn tay và nước mắt thống hối chảy ra bởi vì tôi đã phạm nhiều tội lỗi.
Tôi hiểu niềm đau mà tôi đã có là vì tôi đã phạm nhiều tội lỗi làm cho Chúa Giêsu đau lòng. Đôi chân tôi trở nên yếu đuối. Cha Dave phải đi xuống để giúp đỡ tôi leo lên chặng 11 nơi mà mọi người đang chở đợi tôi để tiếp tục leo lên đỉnh núi.
Kim Hà 22/8/2015
|