CN 3137: LỜI KÊU GỌI TỪ MEDJUGORJE
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com
Bài này do ông Ray McGreevy từ nước Ái Nhĩ Lan viết. Ông thường viết hàng tuần cho một tờ báo đời là “Medjugorje Calling.” Ông đã cho phép chúng tôi dùng bài viết và hình ảnh của ông chụp.
Một trong những điều ghi dấu ấn trong ký ức chúng ta là vào ngày mùng 2 hàng tháng, chúng ta đến được Medjugorje để cùng hàng ngàn khách hành hương khác đến từ khắp nơi trên thế giới để chờ đợi giây phút Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Mirjana.
Đó là một cảm nghiệm khó quên, được nhìn thấy Đức Mẹ Maria như Mirjana được thấy, được nói chuyện với Đức Mẹ Maria. Chúng ta được vài giây phút để có Thiên Đàng hiện diện và rồi phải tiếp tục chờ đến 29, 30 ngày sau mới có cơ hội ấy một lần nữa. Đó là một cảm nghiệm thống hối sâu đậm. Ngày nay thị nhân Ivanka chỉ còn được thấy Đức Mẹ Maria một lần trong một năm.
Vào ngày 4 tháng 5 năm 2012 có khoảng trên 50,000 người chứng kiến hình ảnh Đức Mẹ Maria ở trên bầu trời, có nhiều người chụp được tấm hình này. Những người được nhìn thấy và chụp hình cảm thấy sự thật và sự hiện hữu của Thiên Đàng và cảm thấy họ được chúc phúc.
Chúng ta không bao giờ nên coi thường mục đích và tầm quan trọng của việc Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje hoặc tại những nơi thánh thiêng khác. Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại một thông điệp ngày 2/5/2012:
“Hỡi các con đừng phí phạm thời giờ…”
Ngày 25/5/2012, Đức Mẹ Maria ban cho thị nhân Marija một thông điệp nói về sự phù phiếm:
"Các con nhỏ còn ở rất xa vì còn quyến luyến với trái đất và những sự trần thế…”
Mẹ khuyên chúng ta là hãy giúp đỡ những kẻ tội lỗi mở mắt ra. Mẹ nói qua thị nhân Marija vào ngày 25/5 rằng:
“Mẹ kêu gọi các con hãy canh tân, mở trái tim và đôi mắt để hướng về Chúa và những gì thuộc về Chúa…”
Chúng ta không thể trở nên tông đồ của tình yêu Chúa và Thánh Ý Chúa nếu chúng ta không sống theo các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Do đó, chúng ta phải ý thức trách nhiệm quan trọng mà chúng ta cần phải làm.”
Kim Hà 22/8/2015
|