MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3135: Xin Giúp Con Cầu Nguyện
Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 8-2015

CN 3135: XIN GIÚP CON CẦU NGUYỆN

Nguồn: SpiritofMedjugorje.com

Thị nhân Mirjana từ Medjugorje nói:

“Xin hãy cầu nguyện vì cầu nguyện là câu trả lời cho mọi sự. Chẳng hạn như trong gia đình tôi không bao giờ cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa xin giúp đỡ cho con gái của con được hoàn tất việc học, xin Chúa giúp con việc này, việc kia.”

Tôi luôn cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, gia đình con ở trong tay Chúa và Chúa biết những gì tốt nhất cho chúng con.”

Rồi tôi cầu nguyện và ăn chay. Tôi luôn cầu nguyện với Đức Mẹ Maria :

“Lạy Mẹ, con có thể cầu nguyện và ăn chay nhưng Mẹ có thể nói chuyện với Chúa Giêsu Con Mẹ.”

Hỏi: Đức Mẹ Maria có bao giờ nói về trật tự thế giới mới, về kẻ phản KiTô hay về các tiên tri giả không?

Mirjana: Tôi không thể nói về những chuyện này nhưng tôi có thể nói với chị rằng: 

“Đừng nghĩ về thế giới mà hãy nghĩ về chính chị, bởi vì Đức Mẹ Maria muốn chúng ta thay đổi chính bản thân ta. Nếu tôi biết thay đổi, nếu tôi đặt Chúa trên hết mọi sự thì tôi có thể giúp đỡ những người khác. Tôi xin kể một chuyện thật xẩy ra:

Có lần các thị nhân chúng tôi đang hiện diện trong một cuộc hiện ra tại cung thánh ở phía bên tay phải của nhà thờ St. James. Lúc đó nhà thờ có rất đông khách hành hương ở trong và ở ngoài nhà thờ. Chúng tôi hỏi Đức Mẹ Maria rằng:

“Thưa Mẹ, chắc là Mẹ vui vì có nhiều người cầu nguyện?”

Đức Mẹ Maria đáp:

“Con có bao nhiêu ngón tay trong bàn tay của con? Đó là số những người đang cầu nguyện!”

Xin đừng nghĩ về tương lai sẽ ra sao nhưng hay nghĩ cách thay đổi chính mình và cầu nguyện nhiều hơn vì con số những người siêng năng cầu nguyện thì rất ít.”

Kim Hà
22/8/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3144: Lời Khôn Ngoan Của Các Thánh (8/27/2015)
Cn 3143: Lm Trừ Quỷ: Kiêu Ngạo Làm Ma Quỷ Thích Nhất (8/26/2015)
Chúa Và Mẹ Cứu Sống Em Gái Út Của Tôi (8/25/2015)
Cn 3142: Tượng Đức Mẹ Không Bị Lửa Thiêu Rụi (8/24/2015)
Cn 3141: Yêu Mến Thánh Giá Chúa (8/23/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3140: Bí Mật Tỏ Lộ Hàng Ngày Tại Medjugorje (8/22/2015)
Cn 3139: Tôi Thấy Đức Mẹ Medjugorje (2) (8/22/2015)
Cn 3138: Tôi Thấy Đức Mẹ Medjugorje (1) (8/22/2015)
Cn 3137: Lời Kêu Gọi Từ Medjugorje (8/22/2015)
Cn 3136: Khiêm Nhường Xin Ơn Chữa Lành (8/22/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3133: Thánh Thể Và Mão Gai Chúa (8/20/2015)
Cn 3132: Medjugorje Nơi Linh Mục Chết Mà Phục Sinh (8/20/2015)
Cn 3131: Ơn Thánh Chúa Tràn Đầy (8/19/2015)
Cn 3130: Yêu Mến Và Tha Thứ (8/19/2015)
Cn 3129: Thiên Thần Bản Mệnh Cứu Giúp (8/19/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768