CN 3134: XIN GIÚP CON ĂN CHAY VÀ TỪ BỎ CHÍNH CON
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com
1. Xin Chúa đừng để con sống cô đơn:
Thị nhân Mirjana kể một câu chuyện của một người đàn ông đến từ nước Ý. Ông ta phàn nàn:
“Tôi đã là một tín hữu nhưng Thiên Chúa đã lấy đi vợ tôi nên tôi không muốn Chúa nữa.”
Mirjana trả lời:
”Tôi rất tiếc nhưng tôi phải nói rằng lẽ ra ông không bao giờ nên là người tín hữu bởi vì ông không biết tình yêu của Chúa. Biểu tượng của đức tin người tín hữu là cây thánh giá. Nếu ông là người tin vào Chúa, yêu mến Chúa thì khi Chúa ban cho ông thánh giá, ông sẽ không bao giờ nói: ”không”. Và ông sẽ nói lời “xin vâng” bởi vì Chúa sẽ giúp đỡ ông, còn ông sẽ cầu nguyện để xin Chúa đừng để ông sống một mình. Ông sẽ không bao giờ nói rằng tôi không muốn Chúa nữa.”
2. Đức Mẹ lo cho số phận những người vô tín:
Khi Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi vào mỗi ngày mùng 2 hàng tháng thì Mẹ luôn tỏ ra buồn. Tuy nhiên khi Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi hàng năm vào ngày 18 tháng 3 thì Mẹ lại cười. Vào ngày mùng 2 hàng tháng, Đức Mẹ Maria không cười vì Mẹ quan tâm đến số phận của những người vô tín, về những người con của Mẹ mà không hề biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ biết trước được những gì sẽ xẩy ra cho họ; do đó Mẹ không cười.
3. Ăn chay:
Hỏi: Ăn chay thật là khó khăn vì suốt ngày, tôi cứ nghĩ về thức ăn. Xin cô vui lòng cho tôi lời khuyên là nên ăn chay bằng cách nào, hoặc tôi phải làm gì thay vì ăn chay?
Mirjana: Tôi không thể bảo chị làm gì thay thế cho sự ăn chay, bởi vì Đức Mẹ Maria khuyên chúng ta nên ăn chay. Nhưng chị có thể ăn chay một cách từ từ. Chị không phải ăn chay và uống nước lã ngay lập tức. Mỗi ngày thứ sáu, chị có thể không ăn thịt. Thật sự người Công Giáo không bao giờ ăn thịt vào ngáy thứ sáu.
Chị có thể bắt đầu bằng cách kiêng thịt ngày thứ sáu, và xin Đức Mẹ Maria giúp đỡ cho chị. Thật ra ăn chay là một hồng ân Chúa ban. Xin Chúa ban hồng ân ấy cho chị. Khi cầu nguyện thì hãy nghĩ: Ai là chủ của thân xác tôi? Bữa ăn này hay là chính tôi? Tôi yêu mến Chúa bằng trái tim, nếu tôi không thể ăn chay dâng lên Chúa sự hy sinh nhỏ thì làm sao Chúa có thể sử dụng tôi trong những việc lớn hơn?”
Kim Hà 22/8/2015
|