CN 3131: ƠN THÁNH CHÚA TRÀN ĐẦY
Một thanh niên trong nhóm cầu nguyện chia sẻ:
“Vợ chồng em vừa đi dự một khóa tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng ở miền Bắc California vi có người rủ em đi dự. Em liền lái xe đưa vợ em, hai đứa con nhỏ và một người bạn cùng đi. Vợ em hỏi:
“Sao anh liều vậy? Gia đình mình 4 người gồm có 2 con nhỏ mà không lo thuê khách sạn, vậy mấy buổi tối sắp tới gia đình mình sẽ ở đâu?”
Em trả lời: “Mình cứ đi rồi Chúa sẽ lo cho sau.”
Trong khoá học, em thấy quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu quá tuyệt vời. Qua tay của một vị linh mục mà Chúa trừ quỷ cho một phụ nữ. Khi chị ta lên xin ơn mà chị cứ uốn éo thân mình như con rắn. Khi cha đặt tay thì chị té úp mặt xuống đất. Rồi chị nói lung tung.
Vị linh mục ra lệnh nhâ Danh Chúa Giêsu truyền cho chị đứng lên thì chị lại uốn éo, nắm lấy áo lễ của cha và đứng lên. Tuy chị là người nhỏ bé mà đến 3, 4 người đàn ông không vực chị lên được vì quá nặng.
Thật sự, Chúa quả đã lo liệu cho gia đình em 4 người và thêm 3 người khác. Nhóm chúng em được một người trong khóa cho về nhà ăn ngủ và nghỉ ngơi.
Sau khóa học, em theo hai người bạn vào bịnh viện thăm một bịnh nhân ngoại giáo. Trước khi chúng em đặt tay cầu nguyện thì người bịnh đau đớn và bất an. Sau đó, người bạn của em xin anh ta cầm cây thánh giá để cả ba người chúng em cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho anh ta.
Anh ta tỏ ra rất cung kính và biết ơn Chúa. Anh không còn nói được nhưng anh sẵn sàng làm theo lời chỉ dẫn của bạn em mà cầu nguyện theo bằng cách nhắp môi.
Em nhận ra một điều là dù anh không phải là tín hữu Công Giáo nhưng anh tỏ lòng kính trọng Chúa. Anh nâng niu cây thánh giá và đặt thánh giá trên ngực của mình. Hành động này cho thấy anh đã được ơn lành của Chúa.
Chúng em rất cảm động vì thấy ơn Chúa đổ xuống cho anh. Em và các bạn tha thiết cầu xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi của anh và đón nhận linh hồn anh vào Thiên Đàng.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban hồng ân tình yêu và hoán cải cho người bịnh này. Amen."
Kim Hà 19/8/2015
|