CN 3130: YÊU MẾN VÀ THA THỨ
Nguồn: Crownofstars Nhiều khách hành hương đã chia sẻ các cảm nghiệm chữa lành, các phép lạ và hồng ân vì được Chúa nhậm lời cầu nguyện của họ.
Đó là hoa quả đẹp đẽ của Medjugorje. Người ta đến hành hương và chăm chỉ cầu nguyện, làm việc hy sinh, ăn chay, tham dự Thánh Lễ, chầu Chúa Giêsu Thánh Thể…Đó là những hoa quả của đức tin.
Các tín hữu được ban cho sức mạnh khi lắng nghe Lời Chúa và làm việc sùng kính tại ngôi làng nhỏ bé Medjugorje và tại nhà thờ St. James này.
Khi chúng ta mở trái tim cho Chúa thì Ngài làm nhiều phép lạ cả thể. Khi nhìn những hoa quả của Medjugorje thì trái tim chúng ta cảm thấy vui mừng và cảm tạ Chúa về mọi sự Chúa làm trong cuộc đời của chúng ta và trong cuộc đời những người khác. Đức Mẹ Maria đã ban rất nhiều thông điệp, xin trích dẫn một số: “…Về những hoa quả hãy tạ ơn Chúa và vinh danh Ngài.” (thông điệp ngày 3/10/1985)
“ …Các con sẽ được hướng dẫn bằng tình yêu và sức mạnh của Con Mẹ. Rồi các con sẽ là những tông đồ và đi khắp nơi đem hoa quả của tình yêu Chúa cho những nơi mà các con đến. Con Mẹ sẽ hành động trong các con và qua các con bởi vì tất cả chỉ là một.” (Ngày 2/1/2014)
Những lời của Đức Mẹ Maria ở trên đây gây nguồn hứng khởi để chúng ta sống trong sự cảm tạ và để nhận được nhiều ơn lành từ Medjugorje.
Đức Mẹ Maria thường hay nói về sự tha thứ trong các thông điệp của Mẹ ban từ Medjugorje. Đây là một trong các thông điệp mà Mẹ nói một cách mạnh mẽ và đầy quyền năng: “Các con thân mến,
Hôm nay với trái tim Hiền Mẫu, Mẹ kêu gọi các con hãy học tha thứ hoàn toàn và vô điều kiện. Các con chịu đau khổ vì sự bất công, phản bội và bách hại. Nhưng cũng vì thế mà các con trở nên gần Thiên Chúa hơn và thân thiết với Chúa hơn.
Hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện cho có hồng ân tình yêu. Chỉ có tình yêu mới tha thứ tất cả, giống như Con Của Mẹ tha thứ. Các con hãy đi theo Ngài. Mẹ ở với các con và Mẹ đang cầu nguyện để khi các con đến trước Nhan Thánh Chúa Cha, thì các con có thể nói rằng:
“Lạy Chúa Cha, này con đây, con đã đi theo Chúa Giêsu Con Cha. Con đã yêu mến và tha thứ với trái tim con bởi vì con tin tưởng vào sự phán xét của Cha và con tin thác nơi Cha.”
Cảm ơn các con.” (Thông điệp ngày 2/9/2009)
Lạy Chúa Giêsu, tự sức chúng con không thể tha thứ hoàn toàn được. Chúng con cậy nhờ ơn Thánh của Chúa để có thể tha thứ và xin người khác tha thứ cho chúng con. Xin Chúa chữa lành trái tim tan nát, tội lỗi và đầy thương tích của chúng con. Amen.
Kim Hà 19/8/2015
|