MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Điều Tôi Được Dạy Dỗ
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 8-2015

NHỮNG ĐIỀU TÔI ĐƯỢC DẠY DỖ

“ Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được”
( Ga.15,5 ).

Tôi quỳ gối xuống trước bàn thờ nhà tôi, cúi đầu và tha thiết xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí tôi, cho tôi biết những điều làm sáng danh Chúa, và sinh ích lợi cho nhiều tâm hồn.

Ngày 08/08/2015, lễ Thánh Đa Minh, nhưng giáo xứ tôi đã dâng Thánh Lễ trước một ngày. Tôi yêu thích nhất nơi Thánh Đa Minh ở hai điều này:

1. Nói với Chúa và nói về Chúa: ban ngày, Ngài làm việc tông đồ rất hăng say, nhưng ban đêm Ngài cầu nguyện gắn bó mật thiết với Chúa, vì thế mà lời rao giảng của Ngài mang lại rất nhiều hoa trái. Ngài sẽ không thể nói về Chúa cho mọi người nếu như Ngài không nói với Chúa.

2. Ngài yêu mến Đức Mẹ và ra sức truyền bá cho mọi người lần chuỗi Mân Côi, vì chuỗi Mân Côi là khí giới tiêu diệt Satan rất hiệu quả. Ngày nay, nhiều người đã coi thường kinh Mân Côi, vì thế mà Satan đã lộng hành khắp nơi.

Trong Thánh Lễ đồng tế kính Thánh Đa Minh, cha dòng Đa Minh đã giảng về những hoạt động của Thánh Đa Minh, nhưng Cha đã không nói về hai điều mà tôi yêu thích nhất nơi Ngài, chắc là Cha đã bận rộn với nhiều công việc trong dòng nên Cha đã quên. Cuối Thánh Lễ, tôi cầu xin Thánh Đa Minh cầu nguyện Chúa cho dòng Đa Minh biết noi gương bắt chước Ngài, để dòng mang lại nhiều hoa trái như thời của Ngài đã sống.

Nhiều người đã dựa vào câu nói của Đức Giáo Hoàng Phanxico là: “ Giáo Hội phải đi ra vùng ngoại biên” và “ Người tông đồ phải vượt ranh”, thì nhiều Kito hữu đã hăng hái đi ra ngoài để làm việc từ thiện bác ái nhiều hơn, nhưng khi làm việc như thế họ đã bỏ ngỏ đời sống nội tâm là cầu nguyện kết hiệp với Chúa. Tôi đã cầu nguyện với Chúa về điều này, và Chúa cho tôi biết:

Tòa nhà giáo hội của Chúa có hai phần: phần dưới là nền móng, phần trên là tòa nhà được xây dựng trên nền móng ấy, những người tự chôn vùi đời mình mà sống đời chuyên chăm cầu nguyện kết hiệp với Chúa, đó chính là nền móng của tòa nhà, những người ra đi khắp nơi để rao giảng lời Chúa, hoạt động tông đồ bên ngoài, là tầng trên của tòa nhà. Nếu nền móng của tòa nhà giáo hội không được đào sâu và thiếu chất lượng, thì trước sau gì nó cũng bị sụp đổ tan tành. Thời nào trong giáo hội cũng cần phải có những người như Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đồng thời cũng cần phải có những người Thánh Phanxico Savie, như Thánh Đa Minh, như Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.

Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta mỗi ngày trước khi ra đi đến với người nghèo, Mẹ đều tham dự Thánh lễ buổi sáng, rồi ở lại thinh lặng với Chúa Giêsu Thánh Thể nửa hoặc một tiếng đồng hồ, rồi sau đó mới ra đi đến với những người cùng khổ, trên đường đi, Mẹ lần chuỗi Mân Côi, vì thế mà Mẹ hoạt động không biết mệt mỏi, vì Mẹ yêu thương người nghèo không phải bằng con tim của một con người đầy giới hạn, nhưng bằng trái tim của Chúa Giêsu trong Mẹ, Thánh ý Chúa luôn được thể hiện nơi Mẹ trong mọi sự, vì thế mà hoạt động tông đồ của Mẹ đã mang lại rất nhiều hoa trái.

Bà Thánh Monica cũng được kính trong tháng tám ngày, bà là một giáo dân, sống đời hôn nhân gia đình. Bà thường xuyên cầu nguyện trong nước mắt cho đứa con hư hỏng của bà là Augustino ( sau này là Thánh ) được ăn năn sám hối trở về với Chúa. Đến khi bà gần chết, bà mới thấy con mình trở lại, chính vì trong những năm tháng dài bà đã hi sinh cầu nguyện trong nước mắt mà sau này bà và người con trai của bà đã trở nên hai vị Thánh. Bà là một mẫu gương sống động cho người giáo dân giữa đời thường.

Tôi chia sẻ kinh nghiệm của chính mình:

Một buổi trưa, tôi xem truyền hình nói về tin tức thế giới, nhìn thấy hình ảnh của những người dân Somali bị chết vì đói, tôi xúc động mạnh mẽ và xin với Chúa cho tôi được qua bên ấy để chia sẻ đời sống của họ, nhưng Chúa liền nói với tôi: “ Mỗi người một công việc khác nhau, về phần con, hãy mang về cho Cha các linh hồn”.

Một lần khác, khi tôi đến tuổi về hưu, tôi nghĩ là mình có nhiều thời gian hơn để theo đuổi điều mình vẫn hằng ao ước, là được sống giữa người nghèo nơi vùng sâu, vùng xa. Trước khi quyết định, tôi cầu nguyện xin Thánh ý Chúa, thật là bất ngờ, vì tôi tưởng Chúa sẽ nhận lời tôi, nhưng Người muốn tôi ở lại trong gia đình, sống đời hi sinh hãm mình trong âm thầm lặng lẽ để cứu chính linh hồn mình, cứu những người trong gia đình của mình, để cầu nguyện cho giáo hội, cho thế giới.

Có một lần, chị tôi tham dự Thánh lễ ở một nhà thờ, mang về cho tôi một tờ Lời Chúa, chị nói là có một vị Giám mục phát cho mỗi người một tờ và chị xin thêm một tờ mang về cho tôi, tôi mở tờ của tôi và cả tờ của chị ra thì tôi nhìn thấy: Góc trên cùng của tờ Lời Chúa, hình Đức Giáo Hoàng Phanxico được phóng to lên, còn hình của Chúa và Đức Mẹ thì lại bé xíu và nằm ở phía cuối góc tờ Lời Chúa. Tôi cảm thấy đau lòng vì tôn ti trật tự đã bị đảo ngược, nếu Đức Giáo Hoàng biết được người ta thần tượng hóa mình đến như vậy, và thay thế vị trí của Chúa là chính mình, thì chắc là Ngài sẽ rất đau lòng, và ra sức làm cho mọi người hiểu được Chúa là ai và mình là ai, như Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói cho mọi người biết mình chỉ là tiếng hô trong hoang địa ( Vì nhiều người đã hiểu lầm Ngài là Đấng Cứu Thế ), rằng Ngài phải nhỏ đi còn Chúa phải lớn lên, rằng Ngài không đáng xách dép cho Chúa. Thánh Gioan tông đồ còn nói là: “ Ngài không phải là ánh sáng, nhưng Ngài đến để làm chứng về ánh sáng” ( Gioan 1,8 ).

Mỗi ngày trong Thánh lễ, tôi đều dâng chính tôi, dâng gia đình tôi, dâng Đức Giáo Hoàng, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, dâng gia đình nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, để Mẹ dâng lên Trái Tim Chúa Giêsu, tôi tha thiết xin Mình và Máu Thánh Chúa tẩy rửa linh hồn chúng tôi cho trong sạch và ban cho chúng tôi được ơn ăn năn sám hối trở về với Chúa mỗi ngày, vì là con người nên trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót mỗi ngày đều xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến nhau.

Một lần, tôi than phiền với Chúa Giêsu: “ Chúa bảo con viết những bài chia sẻ gởi cho các Giám mục và Linh mục, nhưng xem ra không mấy ai nghe lời con”.

Chúa trả lời tôi:“ Con hãy viết gởi cho các nhà dòng”

“Nhưng con đâu biết địa chỉ của tất cả các nhà dòng?”

Chúa không trả lời tôi, nhưng sau đó, có một Linh mục đã đến và đưa cho tôi một cuốn sách, trong đó có in đầy đủ địa chỉ của các dòng tu, có cả địa chỉ của các tòa giám mục nữa, vài ngày sau, một người đã gởi cho tôi một số tiền, thế là tôi đã có tiền để chi phí cho việc gởi bài đi. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã lo liệu cho tôi tất cả.

“Các con thấn yêu! Chấm dứt chiến tranh đối với Mẹ là điều quá dễ dàng, nếu có thêm nhiều người cầu nguyện như các con đang làm bây giờ.”( Sứ điệp 10/12/1991 )

“Bất hạnh sẽ xảy đến nếu thế giới không hối cải, hãy kêu gọi thế giới hối cải ăn năn. Mọi sự tùy thuộc vào sự hối cải của cá con.” (Sứ điệp 15/12/1983)

“ Satan tỏ bày rằng, nó thù ghét lần hạt Mân Côi biết chừng nào, nó nói: “ Cứ mỗi câu “ Kính mừng Maria” là ta phải lãnh một đòn đau đớn vào gáy.”( Cha Amorth; Linh mục trừ quỷ nổi tiếng ở Roma )

“Anh em hãy sám hối, vì nước Trời đã đến gần.” ( Mt 3,2 )

Một giáo dân

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3129: Thiên Thần Bản Mệnh Cứu Giúp (8/19/2015)
Chúa, Mẹ Và Thánh Giuse Cứu Sống Con Trai Tôi (8/19/2015)
Chúa Đã Làm Trên Tôi Những Việc Kỳ Diệu (8/19/2015)
Cn 3128: Có Ai Cầu Nguyện Và Ăn Chay Cho Thân Nhân? (2) (8/17/2015)
Cn 3127: Ăn Chay Và Cầu Nguyện Chữa Lành (1) (8/17/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3126: Bí Tích Giải Tội Chữa Lành Hối Nhân (8/16/2015)
Cn 3125: Bịnh Nhân Được Chữa Lành Tại Núi Krizevac (8/16/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3124: Tận Hiến Cho Máu Cháu Báu Chúa Giêsu (8/18/2015)
Cn 3123: Đức Mẹ Ban Ơn Tại Medjugorje (8/15/2015)
Cn 3122: 15 Chước Cám Dỗ Của Ma Quỷ (3) (8/14/2015)
Cn 3121: 15 Chước Cám Dỗ Của Ma Quỷ (2) (8/14/2015)
Cn 3120: Chước Cám Dỗ Của Ma Quỷ (8/13/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768