MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3123: Đức Mẹ Ban Ơn Tại Medjugorje
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 8-2015

CN 3123: ĐỨC MẸ BAN ƠN TẠI MEDJUGORJE

Nguồn: Crownofstars

Một khách hành hương chia sẻ:

"Lần đầu tiên cô Margaret và tôi đến hành hương Medjugorje thì trời rất nóng. Lúc trời nóng nực mà leo núi Krizevac thì khổ lắm nhưng cô ta cứ nài nỉ rủ tôi cùng leo núi:

“Chị có thể leo núi với tôi không? Ba tôi không khỏe hôm nay còn chị của tôi thì không muốn leo núi.”

Tôi nghĩ:

“Trời nóng thế này mà ngồi uống nước ngọt ở nhà hàng Colombo thì thú vị hơn. Hơn nữa, tôi không biết mình có thể leo lên đến đỉnh núi không nữa?”

Tối hôm trước tôi leo đồi để tham dự buổi hiện ra của Đức Mẹ Maria với nhóm của anh thị nhân Ivan. Tôi cầm trong tay một chuỗi tràng hạt Mân Côi đã được Đức Mẹ Maria chúc phúc.

Thế rồi hôm nay tôi miễn cưỡng đi với cô Margaret, với điều kiện là chúng tôi sẽ nghỉ thường xuyên và đem nước uống đi theo.

Mỗi chặng đáng thánh giá là một lời mời gọi, không phải là cầu nguyện hay đi đàng thánh giá mà là uống nước và tìm chỗ nghỉ ngơi. Vì thế chúng tôi mất nhiều thì giờ mới tiếp tục đi lên núi.

Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy có một nhóm trẻ vác một người bịnh leo lên núi đá lởm chởm và dốc. Chúng tôi nhìn và tự hỏi:

“Làm sao họ có thể đưa anh ta xuống núi được?”

Margaret đoán đúng là anh ta bị bịnh kinh phong. Có một vị linh mục đang chúc lành cho anh ta. Có một số người nắm tay bịnh nhân để giúp cho anh đừng làm hại chính mình qua cơn bịnh.

Thấy vậy, tôi cũng đến gần và cố gắng giúp đỡ anh ta. Lúc đó, tôi nghe có một tiếng nói bảo tôi:

“Đưa cho anh ấy tràng hạt!”

Tôi chợt nghĩ:

“Con không làm như thế được vì tràng hạt này là một món quà đặc biệt mà Đức Mẹ Maria ban cho con!”

Tôi lại nghe tiếng nói: “Cho anh ta tràng hạt.”

Tôi miễn cưỡng đưa tràng hạt cho vị linh mục cầm. Tôi giải thích cho vị linh mục biết rằng Đức Mẹ Maria đã chúc lành cho tràng hạt này trong buổi Mẹ hiện ra với Ivan. Vị linh mục cầm tràng hạt của tôi và đeo vào cổ cho bịnh nhân rồi ngài tiếp tục cầu nguyện cho anh ta. Sau đó, bịnh nhân hồi phục ngay và vị linh mục người Ba Lan nói với anh rằng:

“Con hãy đeo tràng hạt này trong suốt cuộc hành trình của con.”

Ít lâu sau, khi Margaret và tôi rời núi và chúng tôi ngạc nhiên khi thấy bịnh nhân người Ba Lan này ngồi dưới chân cây thánh giá lớn cùng với các người phụ nữ đã từng chăm sóc cho anh ta. Anh ta đã hồi phục một cách nhanh chóng.
 
Sáng hôm sau, trong Thánh Lễ tiếng Anh ở nhà thờ St. James tôi thấy Cha Joseph là vị linh mục người Ba Lan cùng đồng tế. Đó là vị linh mục đã giúp đỡ người bịnh khi leo núi vào ngày trước đó.

Khi tan lễ, tôi đi ra phía ngoài cửa thì thấy cha Joseph chờ sẵn, ngài đưa cho tôi một gói quà và nói rằng:

“Cám ơn chị đã là người trợ giúp Đức Mẹ Maria!”

Thế rồi ngài bỏ đi ngay. Tôi mở món quà thì đó là một bức hình tuyệt đẹp của Đức Mẹ Maria và được lộng khung kiếng. Tôi cảm động cảm tạ Chúa vì món quà và vì vị linh mục đã cố gắng đi tìm tôi để trao món quà đó.

Cũng trong chuyến hành hương ấy, một khách hành hương khác đến gặp tôi và trao cho tôi một tràng hạt mầu xanh. Quả thật Chúa và Đức Mẹ Maria không  thua lòng quảng đại của con người."

Con tạ ơn tình yêu của Chúa và của Đức Mẹ Maria!

Kim Hà
15/8/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3128: Có Ai Cầu Nguyện Và Ăn Chay Cho Thân Nhân? (2) (8/17/2015)
Cn 3127: Ăn Chay Và Cầu Nguyện Chữa Lành (1) (8/17/2015)
Cn 3126: Bí Tích Giải Tội Chữa Lành Hối Nhân (8/16/2015)
Cn 3125: Bịnh Nhân Được Chữa Lành Tại Núi Krizevac (8/16/2015)
Những Điều Tôi Được Dạy Dỗ (8/16/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3124: Tận Hiến Cho Máu Cháu Báu Chúa Giêsu (8/18/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3122: 15 Chước Cám Dỗ Của Ma Quỷ (3) (8/14/2015)
Cn 3121: 15 Chước Cám Dỗ Của Ma Quỷ (2) (8/14/2015)
Cn 3120: Chước Cám Dỗ Của Ma Quỷ (8/13/2015)
Cn 3119: Có Tiếng Gầm Gừ Khi Cầu Nguyện Bảo Vệ Thai Nhi (8/12/2015)
Cn 3118: Thị Kiến Chúa Giêsu Và Đổi Đời (8/12/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768