CN 3112: ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ TRÊN NÚI KRIZEVAC Đức Giê-su hiển dung (Mc 9:2-8; Lc 9:28 -36 )
1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.
Mầu Nhiệm Thứ 4 của Năm Sự Sáng trong Tin Mừng Thánh Matthew nói rằng khi chúng ta leo núi để theo chân Chúa Giêsu thì chúng ta được cùng đi con đường Thánh Giá và sẽ được Chúa tỏ lộ cho nhiều điều.
Những ai đã từng leo núi và cầu nguyện tại núi Krizevac ở linh địa Medjugorje hay ở bất cứ núi nào trong các cuộc hành hương thì sẽ được Chúa ban cho ơn lành để hiểu rõ hơn về chính mình và nhận thức đầy đủ hơn về những người khác.
Leo núi cho chúng ta một cái nhìn rõ về thế giới hơn là khi chúng ta ở trên mặt đất bằng phẳng. Khi ở trên mặt đất bằng phẳng thì chúng ta cảm thấy thoải mái và không bị thứ thách. Tuy vậy, chúng ta sẽ không hưởng được những tầm nhìn cao xa từ những nơi cao hơn như trên núi.
Cuộc hành trình leo núi không phải là chuyện dễ dàng. Đó là những thử thách và nhiều câu hỏi, từ việc leo núi đã là một cuộc hành hương rồi, những cây thánh giá mà chúng ta phải mang trong cuộc đời, những khó nhọc, mệt mỏi và cố gắng khi phải leo núi cách khó khăn. Nhưng việc leo núi đem lại ánh sáng cho cuộc sống chúng ta.
Các thánh Peter, James và John khám phá điều này khi họ leo lên núi với Chúa Giêsu. Họ chứng kiến Chúa Giêsu trong ánh sáng mới, với tất cả vinh quang của Chúa. Đó là những gì đẹp đẽ mà chưa được thấy từ trước đó.
Đó cũng là điều thường xẩy ra khi chúng ta hiệp thông chia sẻ về cuộc hành trình khó khăn của mình với người khác; chúng ta bắt đầu nhìn thấy người khác trong ánh sáng mới. Đó là ánh sáng của đau khổ và lòng trắc ẩn. Hành trình leo núi là tiến trình của sự mạc khải.
Với từng bước, từng hòn đá mà chúng ta bước lên và với từng chặng đường thánh giá thì trái tim chúng ta được thẩm thấu với ánh sáng, sự hiểu biết và mạc khải của Chúa Giêsu ở trong tất cả chúng ta.
Cuộc leo núi là một hành động biến hình và tình yêu và ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô được biểu lộ.
Thị nhân Marija Pavlovic của Medjugorje chia sẻ câu chuyện này:
“Đức Mẹ Maria dạy chúng tôi rằng khi chúng ta nói về người thứ ba thì ta thường nói về những điểm tiêu cực của người ấy. Các con có bao giờ tìm thấy những điều gì trong thiên nhiên mà không nói về Chúa không? Ta có thể tìm thấy Chúa trong mỗi tạo vật của Ngài và trong những người không hoàn hảo.”
Đức Mẹ Maria mời chúng ta hãy trèo lên núi Krizevac, đó là một núi có thánh giá ở tại Medjugorje. Hãy leo núi với một người mà chúng ta không ưa nhất. Khi chúng ta leo lên trên đỉnh núi thì chúng ta sẽ hiểu rằng mình vừa có một người bạn mới!”
Kim Hà 6/8/2015
|