CN 3109: SINH NHẬT ĐỨC MẸ TẠI MEDJUGORJE
Nguồn: Crownofstars
Thị nhân Mirjana cũng nói về sinh nhật riêng tư của Đức Mẹ Maria trong một cuộc phỏng vấn với tác giả Jan Connell trong tác phẩm: Visions of the Children (Thị Kiến Của Các Trẻ Thơ):
“Trong những ngày đầu tiên của cuộc hiện ra, Đức Mẹ Maria tỏ ra rất nhân từ. Mẹ thông cảm những nỗi lo sợ của sáu thị nhân. Mẹ cũng rất dịu dàng về những nổi đau khổ riêng tự mà các em phải trải qua. Mẹ hỏi các em rằng:
“Các con có biết ngày sinh nhật thật sự của Mẹ là ngày 5 tháng 8 không? “
Các trẻ thị nhân trả lời là họ không biết điều ấy. Đức Mẹ hỏi tiếp:
“Vậy các con có muốn tặng cho Mẹ một vài món quà sinh nhật không?”
Jacov trả lời ngay:
“Lạy Mẹ kính yêu, con không có tiền!”
Đức Mẹ Maria mỉm cười vui vẻ và nói rằng:
“Ồ Jacov, con trai bé nhỏ thân yêu của Mẹ! Con không cần phải dùng tiền để mua quà cho Mẹ! Tối nay, khi con về nhà, dù con có cảm tưởng gì đi nữa, thay vì nói lên niềm đau trong tâm hồn, con hãy chạy ra ngoài, nhìn lên trời và nói lớn lên:
“Lạy Chúa Giêsu, con làm tất cả vì tình yêu dành cho Chúa!”
Cô thị nhân Mirjana kể lại vào tối hôm sau trong buổi hiên ra nơi ngọn đồi, Đức Mẹ cám ơn Jacov vì em ấy đã dâng lên Mẹ món quà sinh nhật vào tối hôm trước.
Giờ đây, khi sinh nhật của Đức Mẹ Maria đến, thì Jacov có hàng triệu món quà sinh nhật để dâng lên Đức Mẹ. Dù tính em hay mắc cở nhưng em nhỏ Jacov không thể giữ thinh lặng trong buổi đọc Chuỗi Kinh Mân Côi dài trước lúc Đức Mẹ Maria hiện ra hàng ngày. Cuối cùng khi Đức Mẹ Maria hiện ra thì có luồng ánh sáng đi trước báo hiệu Nữ Vương Thiên Đàng đến trần gian. Khi thấy Mẹ, em Jacov la lớn lên:
“Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ yêu dấu!”
Khi nhận thấy những gì mình vừa làm, Jacov quỳ xuống vừa mắc cở, vừa sợ hãi. Cô Mirjana kể rằng cô thấy Đức Mẹ Maria dịu dàng cúi xuống và nâng cậu bé lên. Mẹ nắm tay cậu bé và hôn trên bàn tay của Jacov.
Kim Hà 5/8/2015
|