CN 3106: RAO GIẢNG TIN MỪNG BẰNG MỌI GIÁ
Một vị linh mục giảng trong Thánh Lễ như sau:
“Sáng nay tôi đi ăn sáng thì gặp một nhóm 5 người đang cùng nhau ăn điểm tâm và uống cà phê. Điều đặc biệt là họ cùng đọc Thánh Kinh và thảo luận về Thánh Kinh trong giờ ăn sáng ấy.
Tôi vui mừng đến bàn của họ và làm quen với họ. Trong số 5 người có người nhìn tôi với đôi mắt thiếu thiện cảm vì thấy tôi mặc cổ áo linh mục. Tôi khen họ:
“Các bạn đang làm một việc rất tốt lành. Hãy tiếp tục học Lời Chúa và rao giảng Tin Mừng!’
Sau đó có một trong năm người ấy đến gặp riêng tôi ở quán ăn. Anh ta chia sẻ rằng anh ta vốn là người Công giáo nhưng anh không còn đi nhà thờ Công giáo nữa mà theo nhóm Tin Lành để học hỏi Lời Chúa. Tôi vui vẻ mời gia đình anh hãy trở lại với nhà thờ Công giáo.
Chúa nhật sau đó, tôi thấy gia đình anh ở nhà thờ và cùng nhau dự Thánh Lễ. Tôi rất vui mừng khi có những người anh em biết quý trọng Lời Chúa và sẵn sàng cùng nhau học hỏi Lời Ngài.
Nếu chúng ta không đọc và suy niệm Lời Chúa thì chúng ta chưa biết Chúa Giêsu. Lời Chúa hữu hiệu và sắc bén. Lời Chúa là lời Hằng Sống và chữa lành. Chúng ta nên học hỏi Thánh Kinh và rao giảng Lời Chúa bằng chính cuộc sống đức tin của mình.
Chúng ta cũng nên dành thì giờ quý báu cho các con và các cháu vì các con cháu chính là thuốc men chữa lành cho cha mẹ. Hãy dịu dàng và tỏ ra thân thiên với con cháu! Chúng ta có sẵn sàng đem lửa yêu mến của Chúa truyền cho thế giới không? Hãy là ánh sáng và là muối cho đời!”
Kim Hà 3/8/2015
|