CN 3097: TÌM HẠNH PHÚC KHI PHỤC VỤ
Nguồn: Internet
Một ngày kia có một thiếu phụ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đến gặp một vị bác sĩ tâm thần và phàn nàn rằng cuộc sống của bà hoàn toàn trống vắng và không có ý nghiã. Rồi bà xin vị bác sĩ dạy cho bà một phương cách đi tìm hạnh phúc.
Vị bác sĩ cho gọi một phụ nữ làm nghề dọn dẹp văn phòng, rồi ông nói với bà khách hàng nhà giàu rằng:
"Tôi sẽ hỏi bà Mary ở đây để nói cho chúng ta biết làm cách nào mà bà ấy tìm được hạnh phúc? Điều tôi muốn là xin bà hãy lắng nghe bà Mary nói nhé!”
Thế là bà Mary đặt cây chổi xuống. Bà ta ngồi vào cái ghế và kể chuyện cuộc đời của bà:
"Chồng tôi chết vì bịnh sốt rét, rồi 3 tháng sau đó, con trai duy nhất của tôi bị chết trong một tai nạn. Tôi không còn ai. Tôi cũng không có của cải quý giá. Tôi không thể ngủ được cũng không thể ăn uống. Tôi không thể cười với ai cả. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử.
Rồi một buổi chiều khi tôi đi làm về thì có một con mèo nhỏ đi theo tôi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho con mèo ấy. Ngoài trời lúc đó rất lạnh nên tôi quyết định cho con mèo vào nhà. Tôi lấy sữa và bỏ vào cái dĩa để cho con mèo uống. Con mèo nhỏ liếm cái dĩa sạch sẽ. Rồi nói quấn quít bên tôi và dụi đầu vào chân tôi. Đó là lần đầu tiên mà tôi có thể mỉm cười sau rất nhiều tháng u sầu.
Rồi tôi ngừng lại để suy nghĩ. Nếu việc giúp cho một con mèo nhỏ mà có thể làm cho tôi mỉm cười thì đôi lúc giúp đỡ một người khác có thể làm cho tôi hạnh phúc.
Vì thế ngày hôm sau, tôi nướng mấy cái bánh ngọt rồi đem đến tặng cho một người hàng xóm đang bị bịnh nặng và nằm liệt giường. Từ đó, mỗi ngày tôi cố gắng làm một điều tốt lành nào đó cho một người nào đó.
Khi nhìn thấy họ hạnh phúc thì lòng tôi cũng vui vẻ. Giờ đây, tôi không biết có ai ngủ ngon và ăn ngon hơn tôi không nữa.
“Tôi tìm được hạnh phúc bằng cách tặng biếu cho những người khác.”
Khi người phụ nữ giầu có nghe câu chuyện cuộc đời người phụ nữ nghèo kia thì bà khóc. Bà ta có tất cả mọi sự mà tiền có thể mua được nhưng bà ta không có những thứ mà tiền không thể mua được.
Vẻ đẹp của cuộc đời không tuỳ thuộc là liệu chúng ta hạnh phúc như thế nào nhưng là khi thấy những gì ta làm đem lại hạnh phúc cho những người khác.”
Hạnh phúc không phải là nơi đến mà là một cuộc hành trình. Hạnh phúc không phải là ngày mai mà là bây giờ. Hạnh phúc không phải là sự ỷ lại mà là một quyết định. Hạnh phúc là ở điểm: Bạn là ai chứ không phải bạn có bao nhiêu?
Kim Hà dịch thuật 27/7/2015
|