CN 3090: BỎ BÙA LÀM HẠI NGƯỜI THÌ TRỜI SẼ HẠI MÌNH
Một chị tên M. bị một người bạn xấu bỏ bùa làm hại chi. Vì thế chị bị ma quỷ quấy phá, đốt cháy tay chân và làm hại chị đủ điều. Chị đau khổ vì bịnh tật và bị ma quỷ hành hạ. Dù là người Công Giáo nhưng chị M. đã từng đi xin các thầy chùa trừ quỷ nhưng không được.
Cuối cùng, chị tìm dến nhóm cầu nguyện của chúng tôi để cùng cầu nguyện chung với mọi người. Chị nói rằng khi cầu nguyện chung với các nhóm thì chị cứ nghe các linh hồn ở trong người chị run rẩy, khóc lóc và đau buồn. Có lẽ vì họ bị nhốt trong hồn chị, dù họ muốn xuất mà không xuất ra được.
Hôm ấy, vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8 tháng 12, sau khi cầu nguyện thì một một vài người trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi đưa chị ra trước Hang Đá Đức Mẹ Maria và cầu xin Mẹ giải thoát cho chị.
Chúng tôi rắc nước phép cho chị, rồi cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi để xin Chúa và Đức Mẹ Maria giải thoát cho chị. Thế là chị khóc lóc, giẫy dụa. Mọi người trong nhóm cứ tiếp tục cầu nguyện khẩn thiết hơn bằng những lời Kinh Kính Mừng cho chị. Sau đó thì ma quỷ xuất ra khỏi chị.
Vừa lúc đó, cha xứ Mario tình cờ đi ra và cầu nguyện thêm cho chị. Dần dần chị hết bịnh và không còn nghe ma quỷ nói trong người hay bên tai nữa. Lần đó, chị can đảm lên đài Radio Giờ Của Mẹ để làm chứng về ơn chữa lành và trừ quỷ của Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho chị. Chị khuyên những ai có vấn đề thì hãy đến với những nhóm cầu nguyện. Chị nói:
"Khi có vấn đề trầm trọng thì mình cần phải thân hành đến nhóm cầu nguyện thì Chúa mới nhận lời chứ không phải nhờ người khác cầu nguyện mà thôi."
Ngày 17/7/2015, khi tôi gặp riêng chị để hỏi thăm thì chị kể rằng:
“Khi em đọc Chuỗi Kinh Mân Côi chung với chồng em thì yên ổn, không có sự gì xẩy ra. Hôm nào chồng em bận rộn mà không đọc kinh chung thì em dọc một mình. Đó là lúc các linh hồn người khác ở trong linh hồn em tỏ ra đau đớn, run rẩy và khóc lóc. Họ làm cho em khóc nức nở, nước mắt chảy ràn ruạ. Em nghĩ rằng kẻ bỏ bủa hại em bằng cách giam cầm một số linh hồn người chết trong linh hồn em. Họ cứ khóc và tỏ ra đau khổ lắm. Em rất sợ đọc kinh một mình. Xin Chúa chữa lành hoàn toàn cho em.
"Em luôn đi dự Thánh Lễ để xin Thần Khí Chúa bao bọc và bảo vệ em vì có một lần em nghe tiếng của Thiên Thần bản mệnh thúc giục em đi dự Thánh Lễ để Chúa thêm sức và ban Thánh Thần cho em chống lại kẻ dữ."
Kim Hà
20/7/2015
|