MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3087: Lời Cầu Thống Thiết
Thứ Hai, Ngày 20 tháng 7-2015

CN 3087: LỜI CẦU THỐNG THIẾT

Nguồn: Prayer, The Key To Salvation, Rev. Michael Meuller, CSsR

Linh mục Hunolt, Dòng Tên đã kể một câu chuyện như sau:

“Có một người đàn ông hung dữ luôn muốn hối cải vì ông nghĩ rằng mình đã phạm nhiều tội tầy trời. Tuy nhiên vì ông có những thói quen xấu xa nên ông nghĩ chắc Chúa không tha thứ cho mình, và ông cứ lo buồn và ăn năn các tội lỗi mình đã phạm trong quá khứ.

Một ngày kia ông cảm thấy quá buồn phiền nên đi ra ngoài để tìm bạn bè. Khi sắp rời nhà thì ông gặp một người ăn xin ở trước cửa nhà mình. Ông ta chợt nhớ lời Chúa Giêsu Kitô đã dạy trong Thánh Kinh:

“Những gì mà các con làm cho kẻ nhỏ bé nhất của Ta là các con đã làm cho chính Ta!”

Vì thế ông ta trở vào nhà lấy ra một ổ bánh mì, rồi ông ta quỳ trước mặt người ăn xin, đưa ổ bánh cho người ăn xin và cầu nguyện trong trái tim cách chân thành:

“Lạy Chúa Giêsu Kitô, con thờ lạy Chúa trong linh hồn người anh em nghèo khó này. Con sẵn sàng dâng lên Chúa trái tim của con nhưng con không thể dâng lên Chúa vì nó quá cứng cỏi. Hiện tại, ít nhất con cầu xin Chúa và con xin dâng ổ bánh mì này lên Chúa và làm mọi sự theo Ý Chúa với trọn trái tim con.”

Thật là một lời cầu nguyện thống thiết và đầy quyền năng. Khi ông ta vừa dứt lời cầu nguyện ấy thì ông cảm thấy tâm hồn đau đớn vì tất cả những tội lỗi đã phạm nên ông khóc nức nở. Sau đó, ông đi xưng tội và nhận được rất nhiều hồng ân của Chúa.

Kim Hà
20/7/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạnh Phúc Thay Ai Kính Sợ Thiên Chúa, Ăn Ở Theo Đường Lối Ngài (7/27/2015)
Cả Lúc Con Già Nua, Lạy Thiên Chúa, Xin Đừng Bỏ Rơi Con (7/22/2015)
Cn 3093: Chúa Giải Cứu Bịnh Nhân Đau Khổ (2) (7/21/2015)
Cn 3092: Bịnh Nhân Chịu Đau Khổ Trong Thinh Lặng (1) (7/21/2015)
Cn 3091: Cảm Tạ Chúa Cứu Gia Đình Con (7/21/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3090: Bỏ Bùa Làm Hại Người Thì Trời Sẽ Hại Mình (7/20/2015)
Cn 3089: Năm Điều Làm Người Ta Sa Ngã (7/20/2015)
Cn 3088: Nhà Văn Phản Đạo Được Ơn Ăn Năn (7/20/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3086: Chúa Tha Thứ Khi Ta Thống Hối (7/19/2015)
Cn 3085: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (3) (7/18/2015)
Cn 3084: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (2) (7/18/2015)
Cn 3083: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (1) (7/18/2015)
Cn 3082: Bài Học Sống Động Từ Một Vị Giám Mục (7/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768