MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3082: Bài Học Sống Động Từ Một Vị Giám Mục
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 7-2015

CN 3082: BÀI HỌC SỐNG ĐỘNG TỪ MỘT VỊ GIÁM MỤC

Đức Cha Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá của giáo phận Orange, California đã khởi sự vào bịnh viện ngày 1/7/2015. Ngài chịu nhiều đau đớn. Khi người ta rút nước ra khỏi phổi của ngài thì vì phổi thiếu không khí nên toàn cơ thể ngài không làm việc. Các bác sĩ phải bơm không khí vào. Trong lúc làm việc thì ngài bị bể một mạch máu. Vì thế người ta vội vàng mổ cho ngài.

Đó là lúc thập tử nhất sinh. Cả nhóm Lectio Divina cầu nguyện sốt sắng cho ngài. Nhóm này chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, dự Thánh Lễ và chuỗi kinh để cầu nguyện cho ngài được sớm hồi phục sức khỏe. 

Đến chiều ngày Chúa nhật 12/7, Đức Cha mới được trở về phòng bịnh thường. Thế là ngày 13/7/15, chúng tôi đi thăm ngài. Trong lúc chúng tôi ở đó thì có nhiều y tá và nhiều người vào ra làm phận sự nên không nói chuyện  nhiều.

Tình cờ có một người sinh viên trẻ tên Scott thực tập vai trò Chaplain Tin Lành với công tác CPE (Clinical Pastoral Education) đển nói chuyện với Đức Cha. Và tôi được lắng nghe những lời giảng dạy của một vị Giám Mục Công Giáo đang đau bịnh dành cho một người ”Linh Hướng” Tin Lành. Đó là một bài học tốt lành cho tôi.

Đức Cha Lương đã giải thích và sự đau khổ như sau:

“Đau khổ là một phần của cuộc sống con người, chúng ta cần phải ôm lấy bịnh tật một cách tích cực. Trong sách Tiên Tri Isaiah đã nói: “Ngài chịu mọi thương tích, Ngài gánh tội lỗi của chúng ta để cho cuộc sống chúng ta được viên mãn.”

“Vì thế tôi nghĩ những người làm việc CPE thì cần xem công việc của mình là một cơ hội tốt để an ủi người khác, chứ không phải là gánh nặng. Trước đây tôi cũng làm việc với tích cách là một linh mục tuyên úy tại một bịnh viện ở Rochester, New York. Tôi giúp đỡ cho những người bị bịnh tâm thần, chứ không phải những những bịnh nhân đau về thể xác.

“Thật sự việc làm này cũng khó vì phải gặp những người bịnh nhân lạ. Vì thế  cần làm cho người ta tin tưởng mình, và ta cần phải kiên nhẫn. Thật sự những người bịnh cần có sự yểm trợ tâm lý, sinh, linh từ nhiều người: từ gia đình, từ đức tin .. nhưng Chúa Giêsu luôn cùng đồng hành với chúng ta. Như thế mọi sự sẽ trở nên dễ dàng mau chóng.”

Đức Cha cho biết là ngài vào bịnh viện 4 lần trong 6 năm, 3 lần ở bịnh viện St. Joseph, và 1 lần ở bịnh viện Hoag. Ngài nói tiếp:

“Cuộc sống con người ngắn ngủi; tuy nhiên bịnh tật làm cho con người dễ chấp nhận mọi sự hơn, trở nên thanh khiết hơn và tốt lành hơn."

Đức Cha cho biết những người y tá ở bịnh viện St. Joseph rất siêng năng, chăm sóc kỹ cho các bịnh nhân và có tinh thần chức nghiệp cao. Đa số là người Công giáo. Các bác sĩ và y tá chính là một phần của tiến trình chữa lành. Họ cũng là những công cụ mà Chúa sử dụng để chữa lành các bịnh nhân của Chúa.

Khi anh Scott hỏi Đức Cha về cảm tưởng của các chủng sinh khi họ chuẩn bị tâm hồn cho lời khấn cuối cùng để trở nên linh mục thì tâm trạng họ ra sao? Trông cậy hay sợ hãi? Lo âu hay can đảm?

Đức Cha nói:

“Các linh mục được huấn luyện qua những tiến trình giảng huấn kéo dài 5, 6 năm. Họ sống đời cầu nguyện sâu lắng; họ phải quyết định cách khôn ngoan vì đó là một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời họ.”

Tiện thể, Đức Cha cũng khuyên anh Scott, một người trẻ Tin Lành hãy đọc tác phẩm Interior Castle (Lâu Đài Nội Tâm) của Thánh Teresa Avila. Đó là cuốn sách thiêng liêng cổ điển. Ngài giải thích là có 7 cách tu đức mà Thánh Teresa Avila nói đến. Bước thứ 7 mở rộng, càng lên cao thì càng khó khăn hơn nên ít người đạt được bước cuối cùng. Nếu đạt được thì tiến trình tu đức của người ấy trở nên hoàn hảo.

Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ, bảo vệ và chữa lành cho Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương. Amen.

Kim Hà
18/7/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3090: Bỏ Bùa Làm Hại Người Thì Trời Sẽ Hại Mình (7/20/2015)
Cn 3089: Năm Điều Làm Người Ta Sa Ngã (7/20/2015)
Cn 3088: Nhà Văn Phản Đạo Được Ơn Ăn Năn (7/20/2015)
Cn 3087: Lời Cầu Thống Thiết (7/20/2015)
Cn 3086: Chúa Tha Thứ Khi Ta Thống Hối (7/19/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3085: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (3) (7/18/2015)
Cn 3084: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (2) (7/18/2015)
Cn 3083: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (1) (7/18/2015)
Cn 3081: Lợi Ích Áo Đức Bà Mầu Nâu (2) (7/18/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3080: Tại Sao Satan Ghét Áo Đức Bà Mầu Nâu? (1) (7/17/2015)
Cn 3079: Các Vấn Đề Sự Sống (7/17/2015)
Cn 3078: Kêu Cầu Các Thánh Cứu Các Kitô Hữu Bị Bách Hại (2) (7/15/2015)
Cn 3077: Các Thánh Hy Sinh Cứu Thế Giới (1) (7/15/2015)
Cn 3076: Quả Báo Nhãn Tiền (7/14/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768