GIỜ THỨ 4
THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 2 tháng 7 năm 2000,
7:30 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Ðức Mẹ
Lộ Ðức, Imezi Owa
HỠI CÁC CON, CÁC CON TỎ
CHO TA TÌNH YÊU KHÔNG TRỌN VẸN
Hôm nay là ngày thứ hai
của Tuần Cửu Nhật trong tháng Bảy, Khi tiến đến gần Cung Thánh, tôi thấy Vinh
Quang Thánh Nhan phát ra từ Mình Thánh Chúa trên bàn thờ. Những tia sáng của
Chúa chiếu trên tôi. Lập tức, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây xuất
hiện Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Người dịu dàng
phán:
“Hỡi các con, các con tỏ cho Ta một
tình yêu không trọn vẹn. Hôm nay hãy biết rằng các con là cơn
thống khổ lớn lao nhất mà Ta phải chịu đựng. Ta đau khổ vì sự thất tín, không
trong sạch, lạnh lùng và lơ là của các con. Hỡi những người yêu bé nhỏ hãy nhớ
rằng Ta biết các con. Ta bảo, tên các con đã được viết trong Tim Ta. Ta nhớ tới
chúng luôn luôn mỗi khi nỗi đau và gánh nặng của tôị lỗi thế giới rơi trên Ta.
Ta nhớ tên các con! Ta tìm kiếm các con để các con an ủi Ta. Nhiều lần, Ta thấy
các con không xứng đáng để làm người an ủi Ta. Nhiều người trong các con làm cho
cuộc thống khổ của Ta tăng lên gấp đôi khi nhìn thấy các con. Ta là Chúa Giêsu,
Ðấng yêu thương các con. Ta kêu gọi các con là người yêu dấu nhưng các con tỏ
cho Ta tình yêu không trọn vẹn.
Hỡi các con, hãy nhìn xem
thế giới, các con sẽ thấy ma quỷ hiện hình, con cái của bóng tối. Chúng ăn mặc
lõa lồ và trang điểm theo thời trang hỏa ngục, bước đi trong thành phố và đô thị
mà không biết xấu hổ. Chúng biết và hiểu được thời giờ; nên chúng làm việc đêm
ngày để chống lại linh hồn các con. Thật vậy, chúng đã thắng được nhiều linh
hồn. Hỡi các con, các con có thấy chúng yêu thương thầy của chúng nhiều không?
Chúng yêu người thầy quỷ quyệt của chúng trọn vẹn; kẻ nói với các con rằng: ‘Hãy
làm việc tích cực, thắng các linh hồn cho ta, chúng ta còn ít thời gian. Ta sẽ
thưởng cho các ngươi vinh quang thế gian.’ Hỡi các con, con cái của bóng tối
dâng mạng sống của họ cho người thầy quỷ quyệt và cuối cùng hư mất. Tại sao các
con không dâng lên cho Ta đời sống và sự sống của các
con?
HỠI CÁC CON, TẠI SAO CÁC CON KHÔNG THỂ
HIỂU ÐƯỢC THỜI CUỘC TRONG LÚC NÀY? Tại sao trong lúc này các con không
thể biết và làm việc tích cực để được ơn cứu rỗi? Thắng nhiều linh hồn cho Ta.
Hãy đem họ đi với các con và chạy để cứu lấy mạng sống mình. Ta hứa ban nước
trời cho các con. Lời hứa của Ta là chân thật. Ta sẽ không bao giờ thay
đổi.
“Hỡi các con, sự thống
khổ của Ta phải là điều các con quan tâm. Ta gởi Thiên Thần của Ta cho các con
ngài sẽ dạy cho các con kinh nguyện về sự Thống Khổ của Ta. Các con nài xin cho
sự hiệp nhất của trái tim chúng ta để các con sẽ cảm nhận những gì Ta cảm nhận;
nhưng ngay cả lúc này, sự thống khổ của Ta không đụng chạm đến trái tim của các
con được. Ðiều đó làm cho Tim Ta đau đớn khủng khiếp với sự bất trung, lạnh
lùng, và lơ là; nhưng nó làm cho trái tim các con hài lòng. Nó làm cho Tim Ta
đau đớn khủng khiếp, thời trang ma quỷ trên thế giới; nhưng nó làm hài lòng các
con. Các con cười khi thấy nó, trong khi Thầy của các con đang trong cơn Thống
Khổ. Có lúc các con đi theo chúng. Các con bắt chước chúng. Hỡi
các con, hôm nay hãy học biết rằng một tội nhẹ có thể giữ một linh hồn trong lửa
luyện ngục một triệu năm để thanh tẩy, trong khi một tội trọng sẽ dẫn linh hồn
vào hỏa ngục để chịu đau khổ đời đời. Vậy thì làm sao các con nghĩ rằng
các con sẽ thoát khỏi? Giờ đây hãy học biết và chạy để cứu lấy mạng sống mình.
Ðiều làm Trái Tim Ta đau đớn khủng khiếp là khi các con thấy xấu hổ vì các con
là những người theo Ta. Các con muốn sống như con cái của bóng tối để tránh khỏi
bị những kẻ làm việc cho Ma Quỷ phê bình. Các con xấu hổ vì Ta và những giáo
huấn của Ta trong những ngày vô đạo và xấu xa này. Giờ đây các con từ chối thiên
đàng. Các con sẽ sớm tìm kiếm nó. Tất cả những người là đối tượng của Thiên Ðàng
nên gìn giữ việc bắt chước những gì thuộc về Thiên Ðàng vì các con nhìn thấy,
hỡi các con, con cái của bóng tối bắt chước ma quỷ trong Hỏa Ngục ăn mặc lõa lồ
và sống trong tội lỗi. Có vẻ đẹp của trời và vẻ đẹp của
đất.
Hỡi các con, Ta nài xin
các con hãy chọn lựa vẻ đẹp Thiên Ðàng. Hãy hiểu biết thời cuộc và chạy để cứu
lấy mạng sống mình. Hỡi các con, đừng cổ võ công việc của Ma Quỷ. Có nhiều biểu
tượng của tên gian ác trên thị trường thế giới. Nó không dành cho các con. Hãy
khôn ngoan để hiểu được đường lối xảo quyệt của ma quỷ, vì chúng khôn ngoan để
hiểu được đường lối của các con. Hỡi các con, hãy làm điều này để kiện toàn tình
yêu cho Ta. Ta tỏ cho các con tình yêu lớn lao. Các cho tỏ cho Ta tình yêu không
trọn vẹn.
Hãy dâng hầu hết kinh
nguyện ngày mai cho sự trong sạch của các Linh Mục của Ta. Kẻ thù đã thắng thế
lớn trên sự thánh thiện của các ngài. Một số lớn, Ta bảo, một số lớn đã sa ngã
khỏi ơn sủng. Hãy xin ơn thánh hóa cho các ngài. Ta rất không hài lòng về cách
thức các ngài cử hành Bi Tích Ăn Năn Sám Hối.
Hỡi các con, Thiên Thần
lớn nhất trên Thiên Ðàng không có quyền tha một tội nhò nhất. Nhưng Ta đã trao
quyền này cho loài người hay chết, các Linh Mục của Ta, để thi hành công việc
mục vụ này cho dân Ta. Các Linh Mục của Ta hãy biết rằng, quyền tha tội trọng
thì lớn lao hơn quyền mà Ta dùng để sáng tạo. Ta cần sự từ bỏ của các con. Ta
cần sự thánh thiện của các con. Ta khuyên các con hãy mang khăng cắt phép khi cử
hành Bí Tích cực trọng này.
Ta là Chúa Giêsu Kitô
chịu Khổ Hình Ðấng chọn các con và làm cho các con trở thành linh mục. Ta đòi
hỏi các con những gì là CHÍNH TA.
Các con là cơn thống khổ lớn lao nhất
mà Ta chịu đựng. Ta yêu thương các con nhiều. Ta chúc
lành cho các con.”
Lập tức thị kiến qua đi,
đoạn tôi trở lại với tôi.
GIỜ THỨ 4
THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 3 tháng 7 năm 2000,
8:30 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Ðức Mẹ
Lộ Ðức, Imezi Owa
HỠI CÁC CON SỰ THẤT TÍN
CỦA CÁC CON GÂY TRỞ NGẠI CHO SỰ
HIỂN TRỊ VINH QUANG CỦA
TA TRÊN TRÁI ÐẤT
Trong khi đọc kinh tôn
sùng trong Tuần Cửu Nhật trong tháng Bảy, tôi thấy thị kiến chén Thánh bao quanh
bởi gai. Khi tôi đang chiêm ngắm, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây,
Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình hiện ra, Người dịu dàng
phán:
“Ta kêu gọi các con hãy
làm cho Vinh Quang Ta sớm Hiển Trị trên trái đất. Ta tìm kiếm để nhìn thấy sự
trưởng thành của các con, nhưng Ta luôn luôn nhìn thấy sự thất tín. Mỗi khi nhìn
thấy sự thất tín Trái Tim Ta yếu đi. Hỡi các con, các con đang kéo dài những
ngày thống khổ của Ta.
Ta kêu gọi các con làm
cho Vinh Quang ta sớm Hiển Trị trên trái đất. Nhiều người sống của như thể là họ
yêu mến Ta nhưng đời sống của họ chứng minh là họ không yêu mến Ta. Họ là kẻ thù
của cái Chết Thánh Thiện của Ta. Hỡi các con, những người này theo Ta và ngợi
khen Danh Thánh Ta. Nhưng họ từ chối sự thật về những giáo huấn của Ta. Họ theo
đường lối của chính họ như Giuđa Iscariot kẻ đầu tiên phản bội Ta. Ta bảo, họ
giống như Giuđa Iscariot trong thời kỳ cuối này.
Hỡi các con, Ta đang tìm kiếm để nhìn
thấy trái tim sám hối của Maria Magdalena một lần nữa giữa dân Ta. Ta tìm kiếm
để thấy một người con gái đáng yêu như cô ấy. Bên cạnh Mẹ Ta, cô là người con
gái đầu tiên làm cho Vinh Quang Ta sớm Hiển Trị trên trái đất. Hỡi các con, khi
nhìn thấy vị Thầy yêu dấu của cô khóc vì sầu khổ, khi ngày Thống Khổ của Ta đến
gần, cô ở gần Ta và an ủi Ta. Cô là người con gái đầu tiên xức dầu nơi Ðầu Thánh
Ta và Chân Ta. Cô cảm nhận được sự tra tấn dã man nơi Ðầu Thánh Ta và Chân Ta.
Kẻ gian ác đã làm tan nát và biến dạng Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan Thiêng Liêng
như thế nào, cô thấy hối tiếc và sùng kính Chiên Con chịu Hiến Tế. Hỡi các con,
thật vậy, cô đã nâng Bàn Tay mệt mỏi của Ta lên. Cô an ủi Trái Tim Thống Khổ của
Ta. Cô làm cho Vinh Quang Ta sớm Hiển Trị. Ngay cả lúc cô bị Giuđa Iscariot phê
bình, cô vẫn giữ mình vững vàng. Cô vẫn là người an ủi Ta. Ôi! Khi nào thì Mắt Ta lại nhìn thấy
một người con gái đáng yêu như cô ấy? Khi nào Ta thấy trong các con sự sám hối
chân thật? Khi nào thì các con sẽ đi như cô ấy và không phạm tội
nữa?
“Hỡi các con, sự thất tín
của các con chen vào việc Vinh
Quang Hiển Trị của Ta. Hãy quay về với Ta với lòng ăn năn sám hối thật. Hãy học
cùng Ta vì Ta Hiền lành và Khiêm Nhường trong Lòng. Hãy chọn lấy cho các con con
đường Vương Giả của Thánh Giá. Quên mình; đóng đinh trên thánh giá những sự thế
gian. Rồi vác thánh giá của các con hằng ngày mà theo Ta. Các con đáp trả lại
lời kêu gọi của Ta càng sớm, thì giờ bình an của Ta cũng đến sớm hơn qua sự
thánh thiện của các con, trong khi sự thất tín của các con sẽ chen vào ngày ấy
và kéo dài những ngày Thống Khổ của Ta.
Hỡi các con, các con sẽ
dâng hầu hết kinh nguyện ngày mai cho phúc lợi của Thánh Phố Vatican. Sự
Thống Khổ của Ta gia tăng khi ngày ấy tới gần. Trái Tim Ta đau đơn cùng cực khi
(Ðức Giáo Hoàng) cảm nhận ngày kinh hoàng đang tới gần. Hãy chịu đau khổ với Ðức
Giáo Hoàng trong sự thống khổ của cuộc chiến cuối
cùng.
Hỡi các con, đừng sợ, khi
các con cảm thấy hay nghe thấy sự xáo trộn hay mất trật tự trong Thành Phố
Vatican. Các con không nên bỏ chạy vì
chuyện đó. Các con không được bất tuân. Giữ Ðức Vâng Lời. Ta ở gần để giúp đỡ
các con và hướng dẫn các con. Các con sẽ hiểu biết nhiều trong giờ đó. Giờ đó sẽ
không to tác và khủng khiếp cho các con như cho thế giới. Bình an của Ta vẫn ở với các con. Trái
Tim Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ bảo vệ các con. Ta nói với các con điều này
trước để tâm hồn các con đừng xao xuyến khi giờ ấy
tới.
Hỡi các con, hãy đáp lời
khi Ta gọi các con. Hãy nhớ rằng đời sống của các con gây trở ngại chi Vinh
Quang của Ta Hiển Trị trên trái đất. Tất cả những ai chờ đợi ngày Ðau Thương Vĩ
Ðại cách lười biếng sẽ bị xáo trộn và đổ nhào khi ngày ấy đến. Ta là Chúa Giêsu
Kitô chịu Khổ Hình Ðấng mà các con giữ trong nhà tù tăm tối với cơn thống khổ
cùng cực. Ta kêu gọi các con hãy làm cho vương quốc ta sớm hiển trị trên trái
đất. Ta yêu thương tất cả các con. Ta chúc lành cho tất cả các
con.”
GIỜ THỨ 5
THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 4 tháng 7 năm 2000,
7:30 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Ðức Mẹ
Lộ Ðức, Imezi Owa
TA MỜI GỌI CÁC CON ÐỂ ÐÀO
TẠO VÀ ÐỔ ÐẦY SỨC LỰC CHO CÁC CON
Trong khi đọc kinh tôn
sùng, tôi thấy thị kiến Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, treo sống trên Thánh
Giá, chảy Máu vì yêu thương chúng ta. Sau một lúc, mây xuống bao phủ toàn cảnh.
Trong đám mây Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu khổ Hình hiện ra, Người dịu dàng
phán:
“Hỡi các con, các con là
các chiến sĩ của trận chiến cuối cùng. Ta kêu gọi các con để đào tạo các con và
đổ đầy sức lực cho các con, để các con có thể đối diện với kẻ thù và đánh thắng
nó. Ta kêu gọi các con hãy mặc lấy cho mình tất cả những Áo Giáp của thiên đàng,
để vũ khí của kẻ thù sẽ không làm hại các con được. Hãy đến gần Ta và lãnh Dấu
Ấn Vĩ Ðại của Ta. Hãy làm những Tuần Cửu Nhật này tốt, để nhận lãnh phúc lành
trọn vẹn của Ta.
Năm nay đánh dấu năm thứ
tư Ta ban cho các con ơn huệ lớn lao này, tháng Bảy, tháng mà phúc lành và lòng
thương xót của Ta tuôn trào như dòng sông cho những linh hồn khao khát. Ta kêu
gọi tất cả các con để đào tạo các con để các con sẽ không bị đánh bại khi giờ ấy
tới. Ta bảo với các con, hỡi các con những người tham gia trọn vẹn và sùng kính
những tuần Cửu Nhật trong tháng Bảy vĩ đại này, chắc chắn sẽ được bảo vệ trong
đời sống của họ và trong giờ khủng khiếp của cuộc Thánh Tẩy sắp tới. Ta sẽ mặc
cho họ Áo Giáp Thiên Ðàng. Ta sẽ đổ đầy trong các con sức mạnh. Ta sẽ ban cho họ
Chiến Sĩ Thiên Ðàng để canh giữ họ. hỡi các con, Ta gọi tháng này là tháng vĩ
đại vì Huyết Lệ của Mẹ Ta đã đạt được cho con cái Mẹ ơn huệ lớn lao trong tháng
này. Chính mắt các con cũng sẽ nhìn thấy sự việc lớn lao trong tháng vĩ đại này.
Ta kêu gọi tất cả các con để đào tạo các con và làm cho các con sẵn sàng để gặp
gỡ giờ đó. Giờ đáng sợ mà Ta đã tiên báo với các
con.
Hãy học biết tất cả những
giáo huấn Ta ban cho các con. Ðừng lớn lên như Barak kẻ thiếu trung thành và đức
tin vào Lời Ta. Như thế sau đó khi vào trận, ông đã không có ơn cho công việc.
Hãy tin tưởng và trông cậy vào Lời Ta như những người tôi tớ của Ta, ông Môisê, Joshua và Ðavít kẻ dẫn đưa dân Ta
vào những trận chiến, và chiến thắng bởi Danh Ta. Ta bảo với các con của Ta, sẽ
giống như tời tiên tri Elia. Sẽ có trận chiến lớn giữa dân Ta và con cái thần
Baal, Con Thú Ðỏ. Jezebel hung ác sẽ đến một lần nữa. Bà sẽ buộc dân Ta thờ lạy
Thần Baal; Ta bảo, đó là Con Thú Ðỏ. Nhiều tiên tri của Ta sẽ tử đạo. Một số lớn
dân Ta sẽ thờ lạy Con Thú và hư mất vĩnh viễn.
Giờ đó sẽ rất kinh hoàng.
Ai sẽ sống sót mà không chuẩn bị đầy đủ? Ta đã hướng dẫn con Ta, tiên tri Elia,
trong bốn mươi ngày hy sinh từ bỏ mình trong sa mạc không ăn không uống, để ông
có thể đánh và thắng trận. Thật vậy, ông đã đón nhận những giáo huấn của Ta và
đã được tràn đầy sức mạnh. Như thế ông đã thắng trận. Ta kêu gọi tất cả các con,
hỡi các con, hãy đổ đầy cùng một thần khí Ta ban cho tiên tri Êlia trong sa mạc.
Hãy học nhiều nơi tiên Tri Elia con Ta. Hãy tin vào sức mạnh của Ta như ông ấy.
Hãy chiến đấu với tiên tri xấu xa của thần Baal với trọn vẹn niềm tin vào Ta như
ông ta đã làm. Ta sẽ cho các con chiến thắng như Ta đã làm trong thời tiên tri
Êlia.
Hỡi các con, cuộc chiến
đang đến rất lớn. Chỉ có những chiến sĩ vững mạnh mới đánh trận chiến này mà vẫn
giữ vững được vị trí. Giờ đây hãy nhận lãnh nơi Ta tất cả những Áo Giáp cần
thiết cho trận chiến. Ta ban cho các con trong lúc này. Ta bảo hãy nhận lãnh nơi
Ta Tháng Bảy vĩ đại này.
Hỡi các con, các con sẽ
dâng lên lời nguyện ngày mai cho những ngày đày đọa của Ðức Giáo Hoàng đau
thương của Ta. Hỡi các con, nếu sau cùng giờ này đến, hãy biết rằng các con cũng
bị đày đọa. Vào lúc đó các con sẽ học biết đầy đủ ý nghĩa khi Ta bảo, hãy
để cho trái tim (linh hồn) làm Nhà Tạm sống để Ta ngự trị.
Hãy sẵn sàng để gặp gỡ
giờ đó. Hãy lợi dụng những giáo huấn và việc đào tạo của Ta. Hãy cầu nguyện luôn
luôn và đừng bao giờ bỏ cuộc.
Ta ở với các con luôn. Ta
yêu thương các con. Ta chúc lành cho tất cả các
con.”
Lập tức thị kiến qua
đi.
GIỜ THỨ 5
THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 5 tháng 7 năm 2000,
7:30 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Ðức Mẹ
Lộ Ðức, Imezi Owa
AI SẼ CHO TA NƯỚC
UỐNG?
Trong khi cầu nguyện kinh
tôn sùng, trong Tuần Cửu Nhật, tôi thấy thị kiến Ðức Mẹ quỳ dưới chân Thánh Giá
Chịu Nạn của Chúa Giêsu Kitô, Người bị treo sống, Máu chảy trên Thánh Giá. Trong
khi tôi ngắm nhìn và lắng nghe lời cầu nguyện an ủi của Mẹ, thì mây xuống bao
phủ toàn cảnh. Trong đám mây Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chĩu Khổ Hình đẫm Máu
hiện ra. Người thanh khóc khi phán:
“Phêrô và các anh em dâng
cho Ta nước đâu rồi? Các vị đâu rồi? Ta khát! Ta khát!! Ta khát!!! Ai sẽ dâng
lên cho Ta nước? Hỡi các con, Ta đang khát tình yêu của các
con.
Hỡi các con, Ta đau đớn
vì khao khát cùng cực tình yêu của các con. Ta đang giống như ngày Ta ở trên
Thánh Giá Chịu Ðóng Ðinh. Ta đang ở trên cây Thánh Giá Khổ Hình Mầu Nhiệm hơn
2000 năm lúc Ta ờ trên đó ba giờ đồng hồ, nài xin nước uống. Ta bảo; Ta đang
khát. Nếu ông Phêrô ở gần, ông đã dâng lên Ta nước uống. Thế còn ông Giacôbê?
Ông Andrew? Các tông đồ đã bỏ rơi Ta. Ông Simon, ngay cả ông, ông nợ Ta tình yêu
lớn lao. Khi con gặp Ta với căn bệnh cùi, con bám vào Ta. Ta chữa lành cho con
và làm cho con được sạch. Hỡi Simon, giờ đây con thấy Ta là người phung hủi, xin
nước uống, con từ chối Ta. Con bỏ rơi Ta, Simon; con nợ Ta tình yêu lớn
lao.
Khi Ta nhìn và Ta thấy
ông Gioan ôm lấy người Mẹ đau thương của Ta, Ta đã được an ủi. Thật vậy, ông là
người Tông Ðồ duy nhất dâng lên cho Ta nước. Ðàng sau Mẹ và ông Gioan là các nữ
môn đệ than khóc cho Ta. Thật vậy, họ đã an ủi Ta. Họ dâng lên cho Ta
nước.
Hỡi các con, Ta đang tìm
để được nhìn thấy một Tông Ðồ, đầy yêu thương như ông Gioan. Trái Tim ông ta gần
như tan vỡ khi nghe tiếng Thầy yêu dấu khóc trong thống khổ, và xin nước uống.
Ông nghĩ rằng có thể biến nước mắt thành dòng sông, để người Thầy đang hấp hối
của ông có nước uống trước khi đi vào cõi đời đời. Ông Gioan không có gì để dâng
lên cho Ta cả. Nhưng tình yêu làm cho ông biết rằng cái nhìn của người Mẹ sầu
khổ sẽ làm thỏa cơn khát của Ta. Ông dâng lên Ta người Mẹ yêu dấu. Ta uống, Ta
thỏa mãng, và phán: “Mọi sự hoàn tất.”
Hỡi các con, các con là
những Tông Ðồ của thời kỳ cuối này. Hãy đến gần Ta nơi Thánh Giá. Hãy đến mà
nghe Lời Khẩn Cầu Thống Khổ của Ta. Ta đang khát. Lưỡi Ta đã khô. Mồ hôi trong
cuộc thống khổ đã làm cho Ta rất khô. Ðừng bỏ rơi Ta như ông Phêrô và các anh em
đã làm. Hãy đến gần với Ta như ông
Gioan và những người nữ môn đệ. Hãy dâng lên cho Ta người Mẹ sầu khổ của Ta. Hỡi
các con, các con nợ Ta rất nhiều. Ta bảo, các con nợ Ta nhiều hơn ông Simon nợ
Ta. Các con là nhóm người cùi mà Ta nhìn thấy vào giờ chết. Các con mất hết can
đảm trong lúc đó. Các con không thể nhìn thấy hay biết ai ngay cả đang đến để
tìm gặp các con. Các con đã bị kết án và bỏ rơi, nhưng Ta đã nhìn thấy các con.
Ta ấp ủ các con. Ta hôn các con. Ta chữa lành cho các con. Giờ dây các con thấy
Ta như người phung hủi, và các con đã bỏ rơi Ta. Ta khóc xin các con nước uống.
Các con nghe tiếng Ta và bảo: ‘Làm sao tôi có thể giao thiệp với người cùi này?
Các con thấy Ta và các con bỏ chạy. Hỡi các con, các con nợ Ta tình yêu lớn
lao.
Ta khát một số lớn linh
hồn hư mất. Ta khát sự thật, mà các con đã bỏ rơi. Ta khát vì đồ ghê tởm khốc
hại đã được sắp đặt Nơi Chốn Thánh Thiện. Ta khát vì tiếng khóc đau đớn của
những em bé bị phá thai. Ta khát cùng cực vì sự thất tín của các con. Việc các
con sợ làm điều tốt khiến Ta khô (vì khát). Các con sợ như ông Phêrô và các anh
em. Các con không thể đứng về phía Ta. Hãy đến gần Ta hơn và dâng lên cho Ta
nước. Hãy đứng về phía Ta để chống lại sự dữ trong những ngày của các con. Ta là
Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Ðấng đòi hỏi con “nước
uống.”
Hỡi các con, ngày mai các
con hãy dâng lên cho Ta kinh nguyện đền tạ cho tội lỗi chống lại Ðấng Cứu Thế
trong Bí Tích Thánh Thể. Các con đã xua đuổi Chúa đi xa khỏi Cung Thánh của
Người. Hôm nay hãy biết rằng, hỡi các con, vào ngày Con Thú Thứ Hai trèo lên
ngai cao nhất trong Hội Thánh Ta thì Vinh Quang Chúa sẽ rời khỏi đó. Rồi, các
con sẽ thấy tận mắt những ngày kinh hoàng, sẽ không còn Lễ Hy Sinh sáng chiều
nữa. Vào lúc đó, các con sẽ biết Ta có ý muốn nói gì khi Ta bảo với các con, hãy
được đóng ấn.
Ta đã nói với các con
điều này trước đây, Ta kêu than lần nữa với nước mắt; Hãy kính sợ sự hiện diện
của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Hãy đến gần Người với lòng kính sợ và tình
yêu. Không người nào bất xứng có quyền góp phần trong Hy Lễ Chiên Thiên Chúa Duy
Nhất. Tất cả những ai ăn Mình và uống Máu Giao Ước Mới trong tình trạng tội lỗi
đã bị kết án rồi. Chỉ có thầy Lêvi mới được quyền mang Hòm Bia Giao Ước
Mới. Chỉ có Linh Mục mới được quyền
làm viện Nơi Cực Thánh. Nhưng hỡi các con, các con có ý chí của các con; ý chí
của các con la của các con. Ta đang khát. Ta đang khát các con. Khi Con Thú Thứ
Hai xuất hiện, tất cả các con sẽ hiểu.
(Thinh
lặng)
Hỡi các con, Ta sẽ thảo
ra chương trình cho việc cầu nguyện đền tạ lần thứ hai ngày mai. Ta cũng sẽ gởi
Thánh Cecilia đến để giảng dạy cho các con Kinh Nguyện Ðền Tạ với Mão gai vào
ngày 14 tháng này. Thánh Nữ sẽ giảng dạy cho các con nhiều.
Ta ở gần để giúp đỡ các
con. Ta yêu thương tất cả các con. Ta chúc lành cho tất cả các
con.”
Lập tức thị kiến qua
đi.
GIỜ THỨ 5
THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 6 tháng 7 năm 2000;
7:30 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ
Lộ Đức, Imezi Owa
LINH HỒN CÁC CON LÀ LỄ
DÂNG CAO CẢ NHẤT CHO TA
Khi chúng tôi đang cầu
nguyện, tôi thấy thị kiến Chén Thánh với Mão Gai, xung quang nó và lưỡi lửa trên
miệng chén. Ánh Sáng Thiêng Liêng phát ra từ miệng Chén thánh và chiếu sáng toàn cảnh. Trong
thời gian ngắn, mây xuống và bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây hiện ra Đầu Thánh
Chúa đội Mão Gai, Người dịu dàng phán:
“Hỡi các con, việc đền tạ
lớn lao nhất Ta đang ban cho các con là Nhà Tạm Sống Động Ta làm nơi linh hồn
các con. Đây là Dấu Ấn lớn lao nhất. Nhưng ngay cả trong lúc này, không ai hiểu
được rằng linh hồn của các con là một thiên đàng nhỏ. Lễ dâng lớn lao nhất các
con sẽ dâng lên cho Ta là linh hồn của các con; Hãy làm cho nó trở nên Nhà Tmạ
Sống Động cho Ta. Ta đang ước muốn được đến và sống ở đó. Ta sẽ làm cho nó thành
nơi Ta cư trú vĩnh viễn. Hỡi các con đây là Nhà Tạm đời đời, linh hồn của chính
các con, mà Ta đã thanh tẩy bằng ơn thánh hóa của Ta. Hãy cho Ta và một mình ta.
Nhà tạm trần gian sẽ đóng vĩnh viễn trong ngày sau hết; nhưng Nhà Tạm Sống Động
trong linh hồn các con sẽ tồn tại đến muôn đời, Ta bảo, với những người yêu mến
Ta.
Hỡi các con, hãy chào đón
vị Chủ (Master) cô đơn của các con, Đấng Cứu Thế và Người Yêu của các con. Ta
hoàn toàn đơn độc. Ta hoàn toàn bị bỏ rơi với Mão Gai. Tội lỗi đã hoàn toàn tràn
ngập Cung Thánh linh hồn các con. Hỡi các con, Đền Thờ này sẽ hết sức đau đớn,
Đền Thờ, nơi mà Vinh Quang Chúa rời xa. Kẻ thù sẽ diễn hành nơi đó và phá hủy
Đền Thờ. Hãy xác quyết rằng các con không phải là Đền Thờ đó. Vào ngày mà kẻ thù
của cái chết Thánh Thiện của Ta sẽ nỗi lên đánh phá Đền Thánh, tất cả các Đền
Thờ hoang phế sẽ bị hủy diệt. Ta có ý muốn nói đền thờ là chính các con. Linh
hồn các con, Hòm Bia Giao Ước sẽ bị mang đến đất của dân
ngoại.
Nhà Israel sẽ bị lưu
đày. Hỡi các con, Ta biết các con hiểu ít ỏi về sự việc sẽ ra sao. Những gì Ta
muốn nói là linh hồn các con bị chiếm đóng bởi quyền lực bóng tối. Sự lưu đày
của nhà Israel, mà Ta muốn nói là sự lưu đày
nơi đất của thần linh tội lỗi, sẽ biểu hiện nơi thế giới hữu hình này. Ta bảo
với các con rằng nó sẽ xảy ra với tất cả những Nhà Tạm hoang phế trong Giáo Hội
Ta như nó sẽ xảy ra cho tất cả những Nhà Tạm hoang phế là linh hồn của chính các
con. Các con hãy biết rằng, sự thống khổ lớn lao nhất các con phải chịu đựng
trong giờ đau khổ cùng cực là sự rời bỏ của Vinh Quang Chúa nơi Nhà Tạm linh hồn
các con, Ta muốn nói đến linh hồn tội lỗi. Hãy cầu nguyện và canh thức Giờ Đóng
Ấn mà Ta đã cho các con. Xưng tội với
một linh mục với tâm hồn thành thật và sám hối. Đây là việc canh tân dấu ấn đích
thực. Ta sẽ thăm viếng linh hồn các con với Ơn Thánh Hóa của Ta vào Giờ Đóng
Ấn. Ta sẽ cho Ánh Sáng Thiêng Liêng xua đuổi bóng tối trong linh hồn các con. Ta
sẽ thanh tẩy chúng. Ta sẽ sống nơi đó trọn vẹn. Khi kẻ thù của cái Chết Thánh
Thiện của Ta đến, Ta sẽ bảo vệ các con. Chúng sẽ không phá hủy Đền Thờ của Ta vì
Vinh Quang Chúa của các con đang sống nơi đó trọn vẹn. Barnabas, hãy viết lại
những linh ứng Ta ban cho con trong sa mạc. Ta sẽ làm cho ý nghĩa trọn vẹn của
Cung Thánh Sống Động nơi linh hồn các con rõ ràng cho thế giới. Hãy làm nhanh vì
Ta có nhiều điều dạy dỗ dân Ta để chuẩn bị.
Hỡi các con, các con sẽ
dâng lên những kinh nguyện vào ngày mai cho cuộc lưu đày của chính các con trong
giờ Đau Thương đang tới. Hãy xin nhiều ơn đức tin và sự chịu đựng. Khi giờ ấy
tới, các con sẽ thấy Tên Gian Ác buộc mọi người nhận dấu ấn ma quỷ của hắn. Vào
giờ đó, các con sẽ nhớ giọng nói van xin của Ta nài xin các con hãy lãnh nhận
Dấu Ấn Thiên Đàng, nhưng giờ của Dấu Ấn Thiên Đàng sẽ qua đi. Giờ đó là giờ của
bóng tối, lúc đó quyền lực bóng tối sẽ thống trị. Tất cả những ai lãnh nhận dấu
ấn ma quỷ - 666 - dấu mật mã của Con Thú sẽ bị hủy diệt. Họ không có phần trong
Vùng Đất Hạnh Phúc, nhưng với tất cả những ai giữ vững đức tin tới cùng, ta sẽ
cho họ Vì Sao Buổi Sáng; họ sẽ sống nơi Vùng Đất Hạnh Phúc. Mặc dù họ sẽ đau khổ
vì cuộc bách hại lớn lao và ngay cả chết như những vị tử đạo, Ta sẽ an ủi họ. Ta
sẽ cho họ sống lại một lần nữa để sống mãi mãi. Họ sẽ thống trị với Ta trong
Vương Quốc ta đời đời. Hỡi các con, hãy lắng nghe và chạy để cứu lấy mạng sống
mình. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình đơn độc, Đấng mà tất cả các con bỏ
phế.
Hỡi các con, Ta kêu gọi
các con một lần nữa để chuẩn bị cho tất cả các con một lần nữa cho công trình
lớn lao. Ta có một dự án vĩ đại cầu khẩn các con. Ta sẽ chia sẻ công việc của Ta
giữa các con, những người Ta chọn và họ đã theo Ta. Ta sẽ tăng sức cho các con
qua việc các con tận hiến hoàn toàn cho ta. Ta sẽ ban bình an cho các con. Hỡi
các con, Ta ước ao tất cả các Tông Đồ ta tuyển chọn trong tất cả các giáo xứ ở
xứ sở này lắng nghe lời kêu gọi và đáp lời biết bao. Hãy nhớ rằng Ta đã phán,
hỡi các Tông Đồ của Ta, không phải là Môn Đệ. Ta cần sự góp phần trọn vẹn của
các con.
Ngày này dành cho các
Tông Đồ của Ta. Những người trong giáo xứ sẽ làm giờ Giếtsêmani ở nhiều căn nhà
khác nhau. Ta có Chương Trình lớn lao chỉ dành cho các tông Đồ vào ngày đó. Hãy
nhớ đặt Mình Thánh Chúa trong những suốt những ngày đó như trước đây. Các con sẽ
thắp sáng bàn thờ bằng mười hai ngọn lửa. Ta sẽ ở lại với các con. Các con hãy
giữ thinh lặng trong và xung quanh đấu trường. Điều này sẽ làm vui lòng Thiên
Đàng nhiều.
Ta là Chúa Giêsu Kitô
chịu Khổ Hình Đấng kêu gọi các con. Ta chúc lành cho tất cả các
con.
Lập tức thị kiến qua
đi.
GIỜ THỨ 6
THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 7 tháng 7 năm 2000;
7:30 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ
Lộ Đức, Imezi Owa
HÃY BẮT CHƯỚC NHỮNG BẢN
THỂ TRÊN THIÊN ĐÀNG VÌ
CÁC CON LÀ ĐỐI TƯỢNG TRÊN
THIÊN ĐÀNG
Trong khi chúng tôi đọc
Tuần Cửu Nhật, Chúa hiện ra với tôi trong một thị kiến với Thánh Nhan Khổ Hình
và dịu dàng phán:
“Hỡi các con, Ta kêu gọi
các con hãy che đậy sự lõa lồ của Ta. Các con là những kẻ được Ta tuyển chọn; Ta
không khẩn cầu điều này với cho thế giới nhưng với các con người Ta yêu mến. Ta
bảo, hãy che đậy sự lõa lồ cho Ta. Hãy mặc cho thân thể trần trụi của Ta, thân
thể mà giới trẻ phô bày nơi công cộng. Kẻ thù đã thành công trong chương trình
chống lại sự thánh thiện. Kẻ thù thề rằng hắn không sống để thấy một người đồng
trinh nào trên thế giới. Hắn lập ra một chương trình để cám dỗ tâm hồn các con.
Hỡi các con, kẻ thù đã thành công với chương trình của hắn. Nhiều người, nhiều
người bây giờ đi lại trần trụi trên đường, phố xá và nông thôn trên thế
giới.
Hỡi các con, đây là thời
trang của Hỏa Ngục, đã được giới thiệu trên thế giới để tàn phá thế giới. Trong
Hỏa Ngục, các con sẽ tìm thấy mẹ của tất cả những cô gái điếm ăn mặc lõa lồ. Ðây
là văn hóa của Hỏa Ngục. Nhiều người, điều này nói lên, một số lớn người Ta yêu
mến đã đi theo mẹ của tất cả những cô gái điếm để phơi bày Ta trần trụi. Hỡi
những kẻ được chọn, Ta khẩn cầu các con hãy mặc cho thân thể trần trụi của Ta
bằng lối sống của các con. Hãy để sự đoan trang của con che đậy sự lõa lồ của
Ta. Hãy lắng nghe, hỡi các con, tất cả những ai nhập bọn với người đàn bà tội
lỗi thành Babylon sẽ đau đớn nhiều khi ngọn lửa bắt đầu
bùng lên huỷ diệt bà ấy.
Hỡi các con, các con đã
có giấy Thông Hành lên Thiên Ðàng chưa? Hãy bắt chước những bản thể trên thiên
đàng, vì các con là đối tượng của thiên đàng. Hãy nhìn xem, con cái của Hỏa Ngục
cầm hộ chiếu đến hỏa ngục và bắt chước ma quỷ trong hỏa ngục. Các con thấy chúng
và đi theo chúng. Hỡi các con, hãy xem các con đã từ chối vàng để mua lấy than.
Các con được lợi những gì khi giúp cho mẹ của các cô gái đĩ trong chương trình
chống lại sự thánh thiện đó. Các con hãy
biết rằng, chúng sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ của thiên đàng, những ai làm
cớ cho những người bé mọn phạm tội. Ta bảo với những kẻ đi theo người đàn bà
thành Babylon trong thời trang ma quỷ của bà ấy sẽ không thoát khỏi, trừ khi họ
trở về với Ta bây giờ và đền bù cho tội lỗi họ.
Ta mời gọi tất cả các
con, những kẻ Ta đã tuyển chọn, hãy mặc cho thân thể lõa lồ của Ta. Hãy mặc cho thân thể lõa lồ của Ta mà những
phụ nữ trẻ phơi bày nơi công cộng mỗi ngày. Hãy che đậy sự lõa lồ của Ta, mà
những thanh niên của thế hệ này phơi bày nơi công chúng. Ta cảm thấy thật
xấu hổ. Hỡi các con, hãy đến và che đậy sự lõa lồ của Ta. Mẹ của những cô gái đĩ
và bè lũ của bà ấy nhạo cười Ta. Chúng nhạo báng Ta mà rằng, ai sẽ che đậy sự
lõa lồ cho Ngài? Ta nhìn và Ta đã thấy các con đang đi theo người đàn bà ma quái
đó.
“Hỡi các con, hãy quay
lại và nhìn lấy chính mình. Vậy thì con sẽ bắt chước ai? Hỏa Ngục hay Thiên
Ðàng? Tại sao các con phơi bày Ta trần trụi? Tại sao các con cám dỗ con cái Ta?
Hãy xem một số lớn con cái Ta đã sa ngã phạm tội lỗi đức trong sạch vì thời
trang của các con. Các con sẽ làm gì để mang những linh hồn đó trở về với Ta? Ta
là Chúa Giêsu Kitô Thống Khổ Ðấng các con đã lột quần áo và đóng đinh. Ta thiết
tha đề nghị các con hãy mặc cho sự lõa lồ của Ta bằng lối sống của các con. Hãy
để cho cách ăn mặc của các con mặc cho sự lõa lồ của Ta để an ủi Ta. Hỡi các
con, hãy giành lại nhiều linh hồn cho Ta bằng đời sống của các con. Ta sẽ thưởng
cho các con nhiều.
Hỡi các con, các con sẽ
dâng lời cầu nguyện ngày mai cho những linh hồn những trẻ em vô tội trong đám
mây. Tiếng khóc của chúng hối thúc sự hiển trị của vinh quang Ta. Hãy giúp đỡ và
đào tạo thêm người đồng trinh trên thế giới. Ta khẩn cầu tất cả những người Ta
yêu mến. Ta là Chúa Giêsu Kitô Thống Khổ đang kêu gọi các
con.
Hỡi các con, hãy nghe
tiếng người Chỉ Huy các con. Ta là vị Chỉ Huy Tối Cao của các con. Hãy tuân hành
mệnh lệnh trong mọi lúc. Khi nghe lệnh bắn hãy bắn đồng loạt. Khi nghe lệnh
ngưng hay tiếp tục hãy vâng lệnh đồng loạt. Nếu các con nghe Ta nói ‘di chuyển,’
hãy di chuyển cùng lúc. ‘Ngưng!’ Hãy vâng lệnh cuối cùng. Cuộc chiến đã lên đến
cao điểm. Kẻ thù có nhiều cách để tấn công các con. Hãy nghe mệnh lệnh cuối cùng
của Ta. Ta ở với các con. Ta đang hướng dẫn các con ở trận tiền như người Chỉ
Huy Tối Cao. Ta sẽ cho các con chiến thắng.
Hỡi các con, Ta đã tha
thứ cho các con về việc đi trễ trong quá khứ. Hãt nhất quyết đừng rơi và chương
trình của linh hồn tội lỗi. Hãy cầu nguyện và vượt qua
hắn.
Hỡi các con, thánh giá sẽ
sẵn sàng trước những ngày Đền Tạ tới đây. Những thông điệp hoàn tất, tu chỉnh
tốt, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1997 đến ngày 31 tháng 7 năm 2000 sẽ thu thập
trước những ngày sắp tới.
Tất cả những thứ này sẽ sẵn sàng, để
các con sẽ không hối tiếc khi giờ ấy tới.
Hỡi các con, các con chỉ
còn ít thì giờ trước khi tên gian ác xuất hiện. Làm tất cả những việc này nhanh
chóng. Tất cả thời gian quý báu qua đi sẽ bị hối tiếc. Ta là Chúa Giêsu Kitô
chịu Khổ Hình, Đấng các con lột trần và đóng đinh.
Ta yêu thương tất cả các
con. Ta chúc lành cho tất cả các con.”
Lập tức thị kiến qua
đi.
GIỜ THỨ 6
THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 8 tháng 7 năm 2000;
7:30 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ
Lộ Đức, Imezi Owa
TA ĐANG Ở VỚI CÁC CON
TRONG LÚC NÀY VÀ
CÁC CON SẼ SỚM Ở VỚI TA
MÃI MÃI
Trong khi chúng tôi làm
Tuần Cửu Nhật, tôi thấy thị kiến Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh xuống từ đám mây với
một số đông Thiên Thần, quá nhiều để đếm. Các vị hát trong khi xuống. Mây xuống
và bao phủ toàn cảnh. Lập tức thị kiến qua đi. Đoạn trong đàm mây hiện ra Thánh
Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình Người dịu dàng
phán:
“Hỡi các con vào ngày
Vinh Quang Ta biểu hiện, các con sẽ thấy Chúa Khổ hình xuống từ đám mây. Ta bảo,
mọi cặp mắt sẽ nhìn thấy Ta, ngay cả những người đâm thâu tay và chân Ta. Chúng
sẽ thấy Đấng mà chúng phơi bày trần trụi nơi công chúng cho thế gian đến giữa
đám mây với tất cả các Thiên Thần trong vinh quang. Chúng sẽ thấy xấu hổ về
chính mình và hối tiếc. Đây là lúc mà chúng sẽ ra đi và sống với mẹ của chúng,
người đàn bà khét tiếng thành Babylon, trong hố thẳm sâu nhất. Hỡi các con,
chúng sẽ thấy nữ hoàng của chúng trần trụi, và thưởng thức tội lỗi với bà trong
ngọn lửa lưu huỳnh nơi hố thẳm.
Hỡi các con, những người
tội lỗi sẽ nhìn thấy chiếc Đầu mà chúng đâm bằng gai đội Vương Miện Vàng. Chúng
sẽ không nhìn đến ngay cả sự sáng láng của nó nữa. Ánh sáng chói loà của Vinh
Quang nó làm mù mắt chúng. Ta bảo, chúng sẽ thấy xấu hổ về mình và hối tiếc đời
đời. Nhưng với các con những người vẫn an ủi Ta trong vườn Giếtsêmani sẽ nhận
được sự an ủi. Các con những người chân thành giúp Ta vác thánh giá của Ta, Ta
sẽ cho các con sự nghĩ ngơi của Ta. Bình an vinh quang của Ta sẽ ngự trị trên
các con. Ta bảo, với các con những người lau Thánh Nhan đẫm máu Ta, Ta sẽ lau
nước mắt cho họ. Ta sẽ cho vinh quang Ta chiếu trên
họ.
Sẽ không còn đau buồn, không còn đau
đớn, tất cả những thứ này sẽ qua đi. Ta sẽ mặc cho các con y phục sáng láng vì
các con đã mặc cho sự trần trụi của Ta. Các con sẽ chiếu sáng như mặc trời mọc.
Ta cũng sẽ cho các con vì sao buổi sớm. Khi những người gian ác trong lửa gia
hình nơi hỏa ngục nhìn thấy sự sáng láng của các con, chúng sẽ nhớ rằng chúng đã
nhạo báng các con trên thế gian vì con là những người theo Ta. Chúng cũng sẽ nhớ
rằng chúng đã từ chối lời khẩn cầu thống khổ của Ta trên thế giới, và sự thống
khổ của chúng gia tăng.
Tất cả những ai cho Ta
nước uống sẽ uống nước hằng sống từ Vườn Địa Đàng mới. Họ sẽ uống và thỏa cơn
khát vì họ đã làm thỏa cơn khát của ta trên thế gian. Họ sẽ thưởng thức lễ hội
tình thương của Ta với những người yêu mến Ta trên Thiên Đàng. Sau cùng, họ sẽ
thống trị với Ta trong nhà Israel, và hiển trị với Ta những năm
sắp tới. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Đấng các con đang an
ủi.
Hỡi các con hãy vui mừng vì Ta đã ban
cho các con một Vương Quốc không thể bị lay chuyển. Các con là những người yêu
mến Ta, và Ta ở với các con luôn luôn. Ta ở nơi các con ở và các con sẽ sớm ở
nơi Ta ở mãi mãi. Hỡi các con, Ta ở với các con luôn
luôn. Chỉ có người tự tách rời khỏi chúng ta mới bị hư mất. Ta bảo người bỏ rơi
Chúng ta trong lúc này sẽ phân ly mình khỏi Ta trong lúc này và mãi mãi. Chúng
Ta sẽ mất chúng nơi đây và mất chúng trên thiên đàng. Nhưng với các con những
người vẫn hiệp nhất với ta, Ta sẽ ở với các con luôn mãi. Các con sẽ sớm ở với
Ta mãi mãi.”
Thinh
Lặng
Tôi hỏi: “Lạy Chúa, chúng con sẽ ở lại với
Chúa, Hãy xem thánh giá, chúng con trình lên Chúa đây. Xin hãy giúp chúng con
thi hành Ý Chúa”. Chúa
phán:
“Hỡi các con, Ta yêu
thích cố gắng của các con. Ta sung sướng, các con an ủi Ta. Hãy lắng nghe, Thánh
Giá chịu nạn này không phải là cái mà Ta chọn lựa. Nhưng con sẽ không làm hại
nó. Hãy giữ nó lại giữa những cái còn lại. Hỡi các con, các con được bảo là hãy
làm một Thánh Giá Chúa Khổ Hình Chịu Nạn
với máu chảy sống động. Hãy cho Ta thấy Những Vết Thương đang chảy Máu, miếng
vải vấy Máu, Máu chảy ra từ Đôi Bàn Tay Thánh và ướt đẫm Cạnh Sườn. Những mũi
gai đâm vào Đầu Thánh và Máu ướt đẫm Thánh Nhan, Những Vết Thương xé rách đầu
gối, Máu chảy từ những Vết Thương bị đóng đinh nơi Đôi Bàn Chân Thánh và đẫm ướt thập giá gỗ, tia sáng chói
lòa nơi Thánh Tâm Ta và những giọt Máu và Nước sẽ trông thấy rõ ràng. Hỡi các
con, Ta đang chịu treo sống. Hãy phô bày sự căng thẳng của Ta. Hãy làm cây
thánh giá mang đi được như thế các con sẽ gởi nó đi không mấy khó khăn. Ta ở với
các con và giúp đỡ các con. Ta đã cho Thiên Thần canh giữ người nghệ sĩ. Nói với
người nghệ sĩ hãy chú tâm nhiều vào công việc này. Ta sẽ đổ đầy nơi ông ta Thần
Khí của Ta.
Barnabas, Ta đã nói với
con rằng Ta sẽ gởi Thánh Cecilia tới dạy cho con, Kinh Đền Tạ với mão Gai. Ta sẽ
làm việc này vì con đã xin điều đó. Chị sẽ tới bất cứ giờ nào trưóc hay sau tuần
cửu nhật vào ngày đó để dạy cho con kinh nguyện. Chị sẽ làm việc này vào một
trong những giờ thinh lặng. Thiên Thần Ta sẽ báo cho con biết khi nào thời gian
tới. Trong tuần cửu nhật, chị sẽ tới và dạy cho con nhiều. Hãy làm việc tốt với
chị ấy bằng sự thinh lặng của các con và cảnh giác.
Hỡi các con, hãy chuẩn bị
từ bỏ mình khi các con đi vào Chương Trìnnh Đền Tạ. Ta sẽ giải thích về chương
trình tốt trong tuần cửu nhật tới. Ta đang kêu gọi các Tông Đồ của Ta, không
phải Môn Đệ. Hãy làm tốt cho Ta trong việc vâng theo mệnh lệnh này, như thế các
con sẽ không hối tiếc.
Hãy vui mừng vì các con
có một Vương Quốc không thể bị lay chuyển.
Ta yêu thương tất cả các
con. Ta chúc lành cho tất cả các con.”
Lập tức thị kiến qua
đi.
GIỜ THỨ 6
THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 9 tháng 7 năm 2000;
7:30 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ
Lộ Đức, Imezi Owa
TRONG CÁC CON TA ĐƯỢC
VINH DANH
Hôm nay là ngày cuối cùng
của Tuần Cửu Nhật thứ nhất trong tháng bảy, tôi thấy trong một thị kiến Thánh
Nhan Chúa Giêsu Kitô phát ra từ Bí Tích Thánh Thể đặt trên bàn thờ. Khi tôi đang
nhìn, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Thánh Nhan hiện ra rõ nét trong đám mây và
phán:
“Hỡi các con, Ta được
vinh danh trong các con. Ta sung sướng khi thấy các con đáp lại lời khẩn cầu
thống khổ của Ta. Ta thấy các con thay đổi từ con người xác thịt thành con người
tâm linh. Tiếng khóc đau thương của Ta đã đụng chạm tới linh hồn bé nhỏ của các
con. Các con an ủi Ta. Trong các con ta được vinh
danh.
Ta thấy các con khi người
ta cười các con, giễu cợt về các con khi chúng gọi các con là người cuồng tín.
Ta thấy các con chịu đựng sự xấu hổ với niềm vui. Thật vậy, Các con đã chia sẻ
sự xấu hổ với Ta. Khi nhìn con Ta được an ủi vì Ta đã tìm thấy trong con bông
hoa bé nhỏ yêu thương. Ta được vinh danh trong con.
Hỡi các con, Ta thấy một
số đông dân Ta trở về với Ta trong sự thật và trong tinh thần nhờ các con đáp
lại lời khẩn cầu của Ta. Ngay cả những người nhạo bang các con giờ đây cũng trở
lại với Ta để được biết sự thật. Ta thấy sự bé mọn của con; sự đơn sơ và khiêm
nhường của con, Ta đã được vinh danh. Hãy vui mừng vì các con là người gánh vác
cho Ta. Ta có thể tìm được nghĩ ngơi trong con.
Hỡi các con, các con có
biết niềm vui lớn lao nhất của Ta trong con không? Khi Ta nhìn lại, Ta thấy các
con hoàn toàn từ bỏ mình mà vác thánh giá của các con và theo Ta. Ta thấy những
rắc rối của các con.
Ngay cả khi các con vấp
ngã, Ta thấy các con đấu tranh dưới sức nặng của cây thánh giá của các con. Ta
chính là Người, đã đến và giúp các con chổi dậy lần nữa. Ta là người khuyến
khích các con. Niềm vui của ta nhân bội lên khi Ta thấy các con với thân xác bị
thương mà vẫn vác thánh giá của các con mà theo Ta. Ta đã được an ủi; Ta đã được
vinh danh trong các con.
Hỡi các con, hãy cứ hiệp
nhất trong Ta để niềm vui của Ta cho cáccon sẽ được trọn vẹn. Chỉ một chút nữa thôi, thì các
con sẽ nghe: ‘Hãy đến và nghĩ ngơi. Hãy vui mừng trong Vương Quốc Ta vĩnh viễn.’
Các con sẽ thấy Chúa Khổ Hình chào đón các con vào quê Nhà bình an vĩnh cửu với
các Thiên Thần của Người. Ta sẽ lấy đi khỏi con cây thánh giá nặng và thưởng con
triều thiên Vinh Quang. Khi con nhìn lại con đường khủng khiếp con đã đi qua,
làm sao con có thể mang lấy sự xấu hổ và nhạo báng của kẻ tội lỗi, và sư đau khổ
của các con trong sa mạc khô và nóng trên thế gian, và con đã chiến thắng như
thế nào, tâm hồn con sẽ đầy niềm vui.
Hỡi các con, Ta đang khẩn
cầu các con duy trì sự hiệp nhất với Ta. Vâng theo tất cả những lời khẩn cầu
thống khổ của Ta. Đừng đi mà thưởng thức thế gian mộ lần nữa. Ở lại trong Ta
luôn luôn.
Hỡi các con, ước gì Ta
tìm được tên các con trong Sách Sự Sống. Ta đã chuộc con bằng Máu Châu Báu Ta.
Con đáng giá với Ta. Ôi! Thật là một mất mác lớn lao khi mất đi nụ hôn yêu
thương của con trên Thiên Đàng. Ôi! Thật là một mất mác đau thương! Hỡi các con ước gì Ta tìm được các con.
Ước gì Ta thấy tâm hồn nồng nhiệt của các con để ấp ủ. Ước gì Ta được gặp ngưòi
Ta yêu thương.
Hãy nhận lấy phúc lành
của Ta; ta bao phủ tất cả các con những người sùng mộ đã làm Tuần Cửu Nhật với
Máu Châu Báu Ta để thấy rằng các con được bảo vệ khỏi người tội lỗi. Ta rửa sạch
trái tim các con và xây dựng Nhà tạm Sống Động của Ta nơi đó như dấu chỉ của Dấu
Ấn Vĩ Đại của Ta. Các con là những người được chọn. Ta chúc phúc cho gia đình
các con; các con sẽ nghiệm thấy tình yêu thương chăm sóc của ta trong lúc Đau
Thương Lớn Lao. Ta sẽ cho Máu Châu Báu Ta rơi trong tâm hồn của những người thân
thương của các con những người sắt đá (adamant) với Ý Ta. Trái tim chai đá của
họ sẽ biến đổi thành trái tim bằng thịt. Họ sẽ đến để biết sự thật. Ngay cả khi
họ kháng cự với lời kêu gọi của Ta nên thánh thiện, Ta sẽ bắt họ giống như thánh
Phaolô. Ta đang mở cổng cứu độ cho tất cả các con. Ước gì mắt các con mở ra để
thấy niềm vui trong đau khổ. Ta đổ trên các con phúc lành của Ơn Thánh
Hóa.
Hỡi các con, Ta sẽ không
chữa lành những bệnh hoạn trên thể xác các con. Ta nài xin các con hãy dâng nó
lên cho Ta. Hãy dâng nó lên cho Chúa Thống Khổ. Ta sẽ dâng nó cùng với sự thống
khổ của Ta lên cho Thiên Chúa Cha Hằng Hữu để đền tạ tội lỗi các con và tội lỗi
toàn thế giới. Hỡi các con, Ta biết rằng tính tự nhiên của các con sẽ không chấp
nhận lời khẩn cầu yêu thương này. Ta sẽ dạy các con về công nghiệp của sự đau
khổ trong tuần cửu nhật cuối cùng cho Israel. Ta sẽ cho các con biết nhiều
ơn sủng của các con mất đi vì trốn tránh những thánh giá của các con. Hãy chấp
nhận lời khẩn cầu của Ta. Ta bảo với tất cả các con; hãy được chữa lành về tâm
linh.
Hỡi các con, Ta ước ao
các Tông Đồ vủa Ta trong tất cả các giáo phận trong xứ sở của các con nghe lời
kêu gọi đền tạ của Ta và đến. Ta sẽ được an ủi. Hỡi các con, Ta rất cần sự góp
phần trọn vẹn của các con trong việc Đền tạ. Mỗi giờ có mỗi thánh giá riêng của
nó. Ta muốn tất cả các con chia sẻ trọn vẹn đời sống từ bỏ. Ta sẽ cho các con
một chương trình chi tiết. Bảo đảm là các con tuân theo chúng hết. Ta đang kêu
gọi các con từ bỏ mình và sắp đặt để các con được tự do với công việc của
Ta.
Mẹ Ta với các Thánh và
các Thiên Thần sẽ dạy dỗ các con nhiều trong tuần cửu nhật sắp tới. Hãy chào đón
các vị. Ta được vinh quang bởi các con.
Ta chúc lành cho các con;
nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Ta bảo, hãy được chữa
lành về tâm linh.
Ta yêu thương tất cả các
con. Hãy ở lại trong sự bình an của Ta.”
Lập tức thị kiến qua
đi.
Máu Thánh Chúa Giêsu
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13
Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2
0,
1,
2,
3,
4,
5,
Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
|