CN 3061: CÔ ANNELIESE MICHEL, LINH HỒN NẠN NHÂN (2)
Nguồn: mysticsofthechurch.com
Tác giả LeBlanc, Lawrence (2012-09-19) đã viết tác phẩm: Anneliese Michel-A true story of a case of demonic possession Germany-1976 (Kindle Locations 1569-1571).
LM Jose Antonio Fortea và tác giả Lawrence E.U. LeBlanc viết về cuộc đời của cô Anneliese. Xin trích một số đoạn trong tác phẩm này:
"Vì những biến cố này sẽ được xem như vấn đề tâm linh, một cách thức tham dự với Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô nên cái chết của cô Anneliese không phải là sự thất bại của cuộc trừ quỷ. Cái chết của cô được hiểu giống như cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Trước mắt của người đời thì đó là sự thất bại nhưng trên thực tế thì đó là sự thành công trong đôi mắt của Thiên Chúa.”
"Thưa cha, con không bao giờ nghĩ rằng chuyện này tàn bạo như vậy. Con luôn nghĩ rằng con muốn chịu đau khổ cho những người khác để họ không phải rớt vào hỏa ngục. Nhưng con không hiểu được việc này quá tàn nhẫn và khủng khiếp như thế. Người ta nghĩ rằng nỗi thống khổ là một vấn đề dễ dàng, nhưng khi mọi sự hóa ra xấu quá thì người ta không muốn tiếp tục nữa, họ không muốn bước thêm một bước nào nữa.” (Lời Anneliese Michel nói với LM Arnold)
“Con sẽ qua khỏi những thử thách vì thử thách là trường học của con, nhưng con sẽ được gọi để chịu đựng những cuộc thử thách khác hơn. Ta sẽ ban cho con những ơn lành của Ta và con sẽ trung thành cho đến chết.” Đây là lời Chúa Giêsu nói với Anneliese vào ngày 10/11/1975 trong một thị kiến.
-Những lời nói của Anneliese Michel:
“Tôi có thể nói một điều chắc chắn là tôi muốn lên Thiên Đàng. Tôi phải trả giá đắt để được Thiên Đàng. Không có gì là quá đáng. Vì thế, tôi đặt cuộc đời tôi vào tay những người khác chỉ vì tình yêu tôi dành cho Thiên Chúa. Tôi hy vọng về phần thưởng Chúa ban hơn là phần thưởng mà nhân loại ban.” Từ nhật ký của Anneliese, ngày 24/10/1975.
Chúa Cứu Thế nói: “Con sẽ chịu đau khổ lớn lao và con làm việc sám hối ngay cả lúc này. Tuy nhiên sự đau khổ của con, nỗi buồn của con và sự thất vọng của con sẽ giúp đỡ Ta cứu được nhiều linh hồn.” Nhật Ký của Anneliese, ngày 29/10/1975.
Mẹ Thiên Chúa nói: “Sau này con cũng sẽ có những thị kiến.”
"Nếu tôi hiểu lời Đức Mẹ Maria một cách đúng đắn thì sẽ có một sự bù trừ cho những gì mà tôi phải đương đầu với Satan trong quá khứ, và những gì mà tôi đang nhìn thấy. Tôi không chắc chắn đây có phải là những gì mà Satan đang phá tôi không?”
Đấng Cứu Thế: "Con đừng lo âu về tương lai. Con hãy trút bỏ gánh nặng cho Ta. Con hãy tìm từng giây phút mà con có thể lắng nghe Ta nói, để rồi con có thể làm trọn Thánh Ý Ta, những ý muốn nhỏ bé nhất của Ta. Hãy lắng nghe tiếng Ta. Con chiên biết tiếng của người chăn chiên. Ta là Đấng Chăn Chiên Lành và Ta yêu thương các chiên con của Ta.”
Đó là một lời mà Anneliese ghi ra trong một cuốn sổ và trao cho LM Renz.
Những ai muốn tìm hiểu thêm về các linh hồn nạn nhân, về việc quý ám và việc đền tạ thì xin hãy đọc tài liệu: "MARY CRUSHES THE SERPENT -30 Years of Experiences As An Exorcist Told In His Own Words".
Kim Hà 7/7/2015
|