CN 3054: AI CŨNG CÓ SỰ CHỌN LỰA
Nguồn: The Song Of The Bird, Fr. Anthony De Mello
Một người kể:
“Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị mọi người xem như là người không thích hợp với hoàn cảnh sống. Dường như không ai hiểu tôi. Một lần kia ba tôi nói với tôi rằng:
“Con không điên đủ để ba đem con vào một nhà thương điên. Con cũng không thinh lặng đủ để ba đem con vào một tu viện. Ba không biết nên làm gì đối với con.”
Tội trả lời:
“Có người bỏ một cái trứng vịt để cho con gà ấp trứng. Khi trứng nở ra một con vịt con thì nó đi với con gà mẹ cho đến khi cả hai đến một ao nước. Con vịt con đi thắng xuống nước trong khi con gà mẹ lo âu đứng nhìn ở trên bờ. Thưa ba, con đã đi vào đại dương và tìm thấy nhà của con ở đó. Ba không thể trách con nếu ba chọn ở lại trên bờ.”
Kim Hà 3/7/2015
|