MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3029: Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ
Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 6-2015

CN 3029: XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ

Nguồn: Spirit Of Medjugorje, By June Klins

Mấy năm về trước, cha chánh xứ của tôi là cha Larry Richards đã giảng một loạt bài về Kinh Lạy Cha. Ngài nói về 10 điều căn bản của kinh này và giảng 10 bài giảng về từng nguyên tắc. Tất cả đều rất hay và bổ ích nhưng tôi đặc biệt thích chia sẻ về đề tài:

“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”

Cha Larry bắt đầu bằng cách đọc Thánh Kinh:

“12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.

13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: "Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ", vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.14 Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt.15 Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết.”  (James 1:12-15).

Chúa không bao giờ cám dỗ chúng ta. Lời Kinh Lạy Cha dịch từ tiếng Hy Lạp nên rất khó dịch. Thật sự chúng ta xin: “Lạy Chúa xin ban sức mạnh cho chúng con.”

Có những người tưởng rằng tất cả những cám dỗ đều đến từ ma quỷ nhưng theo Thánh Augustino thì chúng ta bị thế giới, xác thịt và ma quỷ cảm dỗ. Hãy thừ mở TV ra xem thì sẽ thấy.

Ma quỷ thích làm chúng ta chú ý đến những khuyết điểm của mình nhưng chúng ta nên chú trọng đến những ơn lành của Chúa để chiến thắng khuyết điểm và tội lỗi của chính mình.

Chúa Giêsu khi vào sa mạc ăn chay thì Ngài bị ma quỷ cảm dỗ nhưng Ngài chiến thắng chúng. Nay Chúa Giêsu sống trong tâm hồn của chúng ta; vì thế, chúng ta nên xin Chúa Giêsu chăm sóc và bảo vệ chúng ta.

“Ma quỷ không có quyền lực nào trên chúng ta vì chúng ta đã được Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu và cũng là Máu Con Chiên cứu chuộc.”

Rồi cha Larry cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích để chống lại với những cám dỗ. Khi ngài giảng giải thì tôi liên hệ những điều ngài nói với các thông điệp của Đức Mẹ Maria ban từ Medjugorje.

Điều thứ nhất, Chúa yêu thương chúng ta:

“11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con." (Mac 1:11)

Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha yêu thương Ngài nên chúng ta cũng nên biết rằng Chúa Cha yêu thương chúng ta. Điều cần nhất của trái tim con người là cảm thấy mình được yêu. Nếu chúng ta không cảm thấy được yêu thì chúng ta lấp đầy những khoảng trống ấy với những thứ khác.

Có khi những lời kinh đọc cách máy móc thì có thể gây trở ngại cho chính mình, vì nếu ta không cảm thấy được yêu thương thì ta cứ lảm nhảm đọc kinh mà không chịu thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa nói với mình.

Đức Mẹ Maria nói:

“Mẹ ở với các con để chỉ dẫn cho các con về con đường giúp đỡ các con biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Vì tình yêu mà Chúa cho phép các con gọi Ngài là Cha và xem Ngài như một người Cha."(thông điệp 2/11/2009).

Lạy Chúa Cha, xin Cha thương xót chúng con! Amen! 

Kim Hà
21/6/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3034: Giữ 5 Thứ Bẩy Đầu Tháng (6/23/2015)
Cn 3033: Lời Khuyên Khôn Ngoan Của Linh Mục (6/22/2015)
Cn 3032: Con Chim Diều Hâu (6/22/2015)
Cn 3031: Tưởng Niệm Chúa Đổ Mồ Máu Nơi Núi Cây Dầu (6/22/2015)
Cn 3030: Coi Chừng, Xã Hội Giết Bạn Khi Bạn Già Yếu (6/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3028: Ơn Lành Qua Lời Câu Bầu Của Đức Ông Peterson (6/21/2015)
Cn 3027: Tạ Ơn Thiên Chúa Quan Phòng (6/21/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3026: Cửa Vào Thiên Đàng (10) (6/20/2015)
Cn 3025: Các Đức Tính Để Được Vào Thiên Đàng (9) (6/20/2015)
Cn 3024: Thị Kiến Về Quyền Năng Lời Cầu Nguyện Từ Thiên Đàng (8) (6/20/2015)
Cn 3023: Thấy Linh Hồn Mẹ Được Giải Thoát (7) (6/20/2015)
Cn 3022: Bẩy Đặc Quyền Trên Thiên Đàng (6) (6/20/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768