CN 3028: ƠN LÀNH QUA LỜI CÂU BẦU CỦA ĐỨC ÔNG PETERSON
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com, by June Klins
Tháng trước tôi tham dự một Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Ông James Peterson, cũng là cha cựu linh hướng của nhóm chúng tôi. Ngài muốn được gọi là Cha Peterson. Ngài qua đời ngày 13/5/2013.
Trong Thánh Lễ cầu hồn ấy, cha David Poulson chia sẻ cảm nghiệm của một người nghiện ma tuý mà được nghe tiếng nói của Cha Peterson và thêm cảm nghiệm của một cặp vợ chồng nhận được sự chúc lành của cha Peterson khi ngài cầu cho họ được Chúa ban cho có đủ tài chánh để trả nợ.
Cắp vợ chồng ấy cần sửa xe mà không có đủ tiền để trả chi phí. Vì thế họ sốt sắng cầu nguyện với cha Peterson để xin ngài cầu bầu cho họ có tiền để trả nợ. Khi họ nhận được giấy báo cáo tài chánh hàng tháng của ngân hàng thì họ ngạc nhiên vì có ai đó bỏ vừa đủ số tiền mà họ phải trả cho chi phí sửa xe.
Vì nghĩ là nhân viên ngàn hàng làm sai sót nên họ liên lạc với nhà băng. Nhà Băng nói đó là tiền sở thuế trả lại cho họ vì sở thuế tính lộn tiền. Điều kỳ diệu là số tiền này giống y như số tiền mà họ phải trả cho hãng sửa xe, không dư, không thiếu một xu nào.
Cha Poulson nói rằng cha Peterson thật là giống như Thánh Teresa thành Lisieux, cả hai cùng bận rộn trên Thiên Đàng để chúc phúc còn hơn là khi sống ở trên trần gian.
Tin của chủ bút: Chúng tôi còn một số những tấm thiệp chúc lành qua lời cầu bầu của Cha Peterson, những thiệp này được đụng tới tóc của ngài (2nd relic). Nếu bạn muốn có, xin gửi một phong bì có dán tem $0.49 (49 cents) và đề tên của bạn, rồi gửi thư về:
Địa chỉ: Spirit of Medjugorje, P.O. Box 6346, Erie, PA 16512. Xin viết tên cha Peterson ở ngoài phong bì.
Kim Hà 21/6/2015
|