CN 3027: TẠ ƠN THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG
Nguồn: christianpost.com
Thánh Kinh đã cảnh cáo chúng ta rằng:
"8 Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé." (I Peter 5:8).
Đó là những mánh lới của ma quỷ trong thời đại này. Những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đa số người Hoa Kỳ tin rằng quốc gia này đang trên đường đi xuống vì suy đồi trầm trọng cả về luân lý lẫn chính trị.
Tin buồn là ma quỷ có thể phá huỷ cuộc sống của nhiều gia đình trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng tin mừng là hắn không bao giờ thắng trong một thời gian dài. Hắn có thể phá hoại mục đích của Chúa trong một lúc nhưng hăn không thể chiến thắng giáo hội của Chúa Kitô và thế giới của Chúa.
Sau đây là một câu chuyện thật đã xẩy ra ở tiểu bang North Caroline để nói lên sự quan phòng của Chúa.
Vào thập niên 1870 có một giáo hội Methodists ở vùng Swan Quarter, North Carolina, muốn xây một ngôi nhà thờ. Họ nghiên cứu và chọn một mảnh đất mà theo họ nghĩ là tốt đẹp nhất. Đó là nơi ở vùng đất cao nên ngôi nhà thờ nếu được xây trên lô đất ấy thì ai ai cũng có thể nhìn thấy được.
Thế rồi uỷ ban xây dựng tìm gặp người chủ đất và hỏi mua miếng đất của ông. Người chủ đất nhất định từ chối không bán dù giá cả có cao cũng không bán. Thế là uỷ ban đành phải tìm một khu đất khác ở gần một suối nước và bắt đầu công trình xây dựng.
Mùa thu năm 1876 khi ngôi nhà thờ được xây gần xong thì bỗng dưng có một cơn bão từ biển thổi vào. Các con đường của vùng Swan Quarter bị ngập lụt. Các tin hữu vô cùng kinh ngạc và sửng sốt khi nhìn qua cửa sổ, họ thấy ngôi nhà thờ của họ bị gió cuốn đi giống như một con tàu trôi đi.
Điều lạ lùng là cả ngôi nhà thờ như có một bàn tay vô hình bưng hẳn lên, vượt qua nhiều ngôi nhà và cơ sở thương mại, và quá đặc biệt là ngôi nhà thờ ấy được đặt cách gọn gàng vào ngay đúng khu đất mà uỷ ban xây dựng của nhà thờ đã chọn mua từ trước nhưng người chủ đất không chịu bán.
Sau khi cơn bão chấm dứt, người chủ đất dùng một chiếc thuyền nhỏ bơi trên những con đường ngập nước để tìm kiếm ông trưởng ban xây dựng là người trước đó đã liên lạc đòi mua miếng đất của ông ta.
Khi tìm được người ấy, ông chú đất yêu cầu ông trưởng ban đi với ông ra tòa dể ông ta ký giấy tặng biếu miếng đất cho nhà thờ, không lấy một đồng nào.
Hiển nhiên, Chúa đã đặt nhà thờ vào đúng nơi mà Ngài muốn. Hiện nay, tên của ngôi nhà thờ là Providence, tức là Thiên Chúa quan phòng. Trước nhà thờ còn có một tấm bảng kể lại phép lạ ấy. Nhà thờ được chính bàn tay của Chúa bưng đi.
Hiện nay, dường như ma quỷ xuất hiện khắp nơi, khắp tầng lớp. Trong trường học công và nơi các quảng trường thì Chúa bị đuổi ra khỏi đó. Tự do bị de dọa, cách mạng tình dục nổi lên. Mỗi năm có hàng triệu thai nhi bị một số người trong giới y khoa dùng dao kéo giết hại. Tự do tôn giáo bị vi phạm trầm trọng.
Tuy nhiên, chúng ta đừng sợ hãi, đừng đầu hàng, hãy chiến đấu cho công bằng và tự do tôn giáo. Có thể ma quỷ vẫn tìm mọi cách phá hoại và tấn công nhưng chắc chắn, chúng sẽ thất bại. Vương quốc của Thiên Chúa vẫn tiến triển, giáo hội của Chúa Giêsu Kitô vẫn chiến thắng mà lửa hỏa ngục không thể nào làm gì được.
Bàn tay uy quyền của Chúa đang nắm giữ và điều khiển thế giới. Chúa là Vua các Vua, trái đất này là của Ngài và Thánh Ý của Ngài sẽ được thể hiện!
Tạ ơn Thiên Chúa là Cha của chúng con. Happy Father’s Day! Xin Chúa chúc phúc lành bình an cho tất cả những người cha trên thế giới, nhất là những người cha tinh thần của chúng con! Amen.
Kim Hà 21/6/2015
|