CN 3019: TRẬN CHIẾN QUYẾT LIỆT VỀ GIA ĐÌNH VÀ HÔN NHÂN
Nguồn: Spiritdaily.com
Đức Hồng Y Carlo Calffara, TGM giáo phận Bologna nói rằng:
"Nữ tu thị nhân Lucia (của Fatima) nói với tôi:
“Trận chiến cuối giữa Chúa Giêsu và Satan là về vấn đề gia đình và hôn nhân."
Ngày 16/2/2008, Đức Hồng Y Carlo Caffara, TGM giáo phận Bologna sau khi cử hành một Thánh Lễ tại ngôi mộ của Thánh Padre Pio thành Pietrelcina, đã trả lời cuộc phỏng vấn với Tele Radio Padre Pio và nguyệt san “Voce di Padre Pio” tháng 3 năm 2008. Sau đây là một trích đoạn:
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, ngài nói rằng ngài có lòng tôn kính Thánh Padre Pio. Xin ngài cho biết lý do tại sao ạ?
Đáp: Tôi có lòng ái mộ lớn lao đối với Thánh Padre Pio kể từ lúc đầu tiên khi tôi trở nên linh mục. Khi tôi làm linh mục được mấy tháng thì có một linh mục bạn đến gặp gỡ tôi. Ngài lớn tuổi hơn tôi và lúc đó ngài đang bị khủng hoảng đức tin và đó là một điều rất khó khăn cho một linh mục. Tôi bảo ngài:
“Anh à, em còn nhỏ nhưng em cảm thấy em không thể mang gánh nặng ấy được. Anh hãy tìm gặp Cha Padre Pio đi!”
Thế là ngài nghe lời tôi đi gặp Padre Pio. Khi ngài đang nói chuyện với Padre Pio thì ngài nhận được một cảm nghiệm tuyệt diệu, qua Lòng Chúa Thương Xót. Ngày nay ngài là một vị linh mục rất tốt lành. Đó là vì ngài được nói chuyện với Padre Pio.
Hỏi: Vậy Đức Hồng Y đã bao giờ gặp gỡ Padre Pio chưa ạ?
Đáp: Chưa bao giờ! Tôi không có can đảm đến gặp gỡ ngài, vì tôi sợ làm mất thì giờ của ngài. Tôi cho rằng Padre Pio là một trong những nhà thần bí vĩ đại, ngài cam chịu thân phận của Chúa Giêsu Kitô Chịu Khổ Hình vì ngài mang trên mình cả một thảm kịch của nhân loại ngày nay, đó là nạn vô thần.
Thánh Padre Pio, Thánh Gemma Galgani, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá (Edith Stein), Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta, Thánh Vianney Curé d'Ars và tất cả các thánh đều có cảm nghiệm là ngồi chung bàn với những kẻ tội lỗi. Ho sống cảm nghiệm của họ và vác gánh nặng với một cách thức khác nhau về sức nặng của cơn hấp hối tại Vườn Cây Dầu Gethsemane.
Họ làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô đã mang trên thân mình Ngài gánh nặng và niềm đau của những người rời xa nhà Cha và không muốn trở lại, ngay cả khi người ấy biết rõ trong trái tim mình rằng nên về nhà Cha mình còn hơn là chăn heo. Loài người ngày nay tiếp tục tưởng tượng rằng họ có thể sống như Chúa không bao giờ hiện hữu. Và chúng tôi thấy sự khủng khiếp của nạn vô thần này.
Hỏi: Có một lời tiên tri của Sr. Lucia dos Santos, thị nhân Fatima, nói và liên quan đến ”Trận chiến cuối cùng giữa Chúa Giêsu và Satan.” Trận chiến này là gia đình: cuộc sống và gia đình. Chúng con được biết là Đức Giáo Hoàng John Paul II đã hoạch định một cơ quan riêng trong Tòa Thánh để nghiên cứu về hôn nhân và gia đình phải không ạ?
Đáp: Vâng. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã trao phó công tác này cho tôi. Tôi đã viết cho Sr.Lucia của Fatima và gửi qua vị giám mục của bà vì tôi không thể liên lạc trực tiếp với bà.
Thật ra tôi không hy vọng là mình sẽ nhận được câu trả lời vì tôi chỉ xin bà cầu nguyện. Cuối cùng tôi nhận được một lá thư dài với chữ ký của bà. Lá thư ấy nay nằm trong thư khố của Thánh Bộ.
Trong lá thư, Sr. Lucia có nói rằng trận chiến cuối cùng giữa Chúa Giêsu và Satan là về hôn nhân và gia đình.
Bà nói: “Xin đừng sợ hãi bởi vì ai đang phục vụ cho sự thánh hoá hôn nhân và gia đình sẽ luôn bị chống cự và phản đối từ mọi phía, bởi vì đó là những vấn đề then chốt. Tuy nhiên, Đức Mẹ Maria đã đạp nát đầu con rắn."
Khi nói chuyện với Đức Giáo Hoàng John Paul II, tôi cảm thấy đó là thánh giá, vì đó là vấn đề cột trụ của tạo hóa, những mối liên quan giữa người nam và người nữ trong các thế hệ.
Nếu những cột trụ chính bị đụng chạm thì cả một tòa nhà sẽ sụp đổ và bây giờ chúng ta đã thấy và đã biết. Tôi rất cảm động khi đọc tiểu sử của Padre Pio. Ngài rất chú tâm đến sự thánh hóa hôn nhân và thánh hóa những người vợ và người chồng.
Kim Hà 19/6/2015
|