MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3012: Thánh Thần Bí Lutgarde (2)
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 6-2015

CN 3012: THÁNH THẦN BÍ LUTGARDE (2)

Nguồn: Internet, prayers4sreparation.wordpress.com, Ngày kính: 16/6

Khi cô bé Lutgarde được 12 tuổi thì cha mẹ cô gửi cô vào học trong tu viện Dòng Benedictin có tên là Tu viện St. Catherine, ở gần Liège, Belgium (nước Bỉ). Tu viện này cho phép các khách đến thăm, vì thế các chàng trai  thường đến tán tỉnh các cô gái đẹp ở trong tu viện.

Một ngày kia có một thanh niên say mê cô bé Lutgarde nên đến tán tĩnh cô. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu Kitô hiện ra với cô. Chúa mở áo choàng ra và cho cô Lutgarde thấy vết thương thánh ở cạnh nương long của Ngài chảy máu giống như vết thương vừa mở vào ngày hôm ấy, rồi Ngài nói với cô rằng:

“Con đừng tìm kiếm sự âu yếm của tình yêu loài người, con hãy suy gẫm về những gì con cần yêu mến và tại sao con yêu mến. Tại đây, ta hứa cho con sự ngọt ngào êm ái của đức thanh khiết mà con sẽ làm theo.”

Khi chàng thanh niên đang bối rối nối tiếp câu chuyện đang đứt quãng thì Lutgarde đuổi chàng đi:

“Thôi, xin rời xa tôi, hỡi người mang sự chết. Bởi vì tôi đã có người yêu khác rồi!”

Từ cảm nghiệm ấy, Lutgarde tiến rất nhanh trong cuộc sống thiêng liêng. Cô dâng hiến cuộc đời hoàn toàn cho Chúa Giêsu Kitô bằng cách cầu nguyện. Để đáp lại, Chúa Giêsu ban cho cô những cảm nghiệm thần bí về sự hiện diện thánh thiêng của Ngài.

Ngài ban cho cô ơn chữa lành và hiểu biết, nhất là hiểu những lời kinh bằng tiếng La Tinh nhưng cô xin Chúa lấy lại những ơn lành ấy vì những ơn ấy làm cho cô không chú ý toàn tâm toàn lực vào việc yêu mến Chúa. Rồi Chúa Giêsu nói với cô:

“Vậy con muốn điều gì?”

Cô đáp: “Con muốn Thánh Tâm Chúa!”

Chúa Giêsu đáp lại:

“Không! Ta muốn trái tim con. “

Cô trả lời:

“Lạy Chúa, xin Chúa cứ làm theo ý Ngài, miễn là Thánh Tâm Chúa luôn ở với trái tim con, và con dâng trái tim con cho Thánh Tâm Chúa. Vì Chúa là khiên thuẫn, trái tim con được an toàn muôn đời.”

Trong cuộc đời, có 3 lần bà ăn chay trong 7 năm liên tiếp, bà chỉ ăn bánh mì và uống nước. Bà quyết định ăn chay để cầu nguyện cho Ý Chúa và mục đích của Chúa.  

Cuộc ăn chay đầu tiên trong 7 năm liên tiếp thì bà cầu nguyện cho chính bà là Lutgarde thành Aywières và cho sự hoán cải của tội lỗi.

Cuộc ăn chay thứ hai trong 7 năm liên tiếp thì bà cầu nguyện cho sự cứu độ của những kẻ tội lỗi.

Cuộc ăn chay cuối là để cầu nguyện cho Hoàng Đế Frederick II, vì ông này luôn đe dọa giáo hội.

Trước khi chết, bà tiên tri nhiều điều và những điều đó đã xẩy ra trong năm 1250.

Một ngày Chúa nhật, sau khi rước Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô trong một Thánh Lễ thì bà Lutgarde suy gẫm về Đấng Cứu Thế. Bà bị xâu xé bởi vì lúc bà đang say sưa được ở gần Chúa Giêsu thì bà lại cảm thấy quá đói và mệt nên muốn ăn uống dể lấy lại sức. Vì thế bà thưa với Chúa Giêsu rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, lúc này con không thể suy gẫm về Chúa được. Xin Chúa đến với chị Elizabeth, vì chị ấy đang yếu sức và chị ấy cần được ăn mỗi giờ. Xin Chúa chiếm lấy trái tim chị ấy và con xin phép Chúa cho con tìm chút gì để ăn cho lấy lại sức.”

Và Chúa đã nhận lời thánh nữ Lutgarde: Khi bà đi tìm thức ăn thì Chúa Giêsu Kitô đến chữa lành cho nữ tu Elizabeth. Thế là vị nữ tu này được khỏi bịnh và sống bình thường trong tu viện.

Thánh Lutgarde sống 40 năm ở vùng Aywières và hoàn toàn dâng hiến cuộc đời cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bà chết ngày 16/6/1246.

Kim Hà 

16/6/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3019: Trận Chiến Quyết Liệt Về Gia Đình Và Hôn Nhân (6/19/2015)
Cn 3018-2: Ăn Chay Là Cuộc Gặp Gỡ Vui Thỏa (6/18/2015)
Cn 3018: Cầu Nguyện Vòng Tròn Cho Mọi Nhu Cầu (6/17/2015)
Cn 3017: Cầu Nguyện Vòng Quanh Xin Chúa Phá Sự Dữ (6/17/2015)
Cn 3015: Xin Các Con Cầu Cho Các Ý Chỉ Của Mẹ (6/17/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3014: Thánh Lutgarde Và Lời Cầu Nguyện Từ Thiên Đàng (3) (6/16/2015)
Cn 3013: Lời Chúc Phúc Của Người Cha Chữa Lành (6/16/2015)
Cn 3011: Thánh Lutgarde Là Nhà Thân Bí Nước Bỉ (1) (6/16/2015)
Cố Gắng Làm Điều Thiện Cho Nhau Cũng Như Cho Mọi Người (6/16/2015)
Cn 3010: Trái Tim Mẹ Là Nơi Con Ẩn Náu (6/16/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3009: Trước Cơn Bão Dữ, Có 4 Cách Tự Bảo Vệ (6/15/2015)
Cn 3008: Linh Mục Paul Thành Moll (1824-1896)#1 (6/14/2015)
Cn 3007: Thánh Hiến Gia Đình Cho Hai Thánh Tâm Chúa Và Mẹ (6/13/2015)
Cn 3006: Đến Với Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria (6/13/2015)
Cn 3005: Hiểu Biết Chúa Giêsu (6/13/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768