CN 2999: GẶP CHÚA VÀ ĐỨC MẸ TRƯỚC GIỜ CHẾT (1)
www.renewamerica.com, By Matt C. Abbott
Bà Claudia Avignone là một phụ nữ có đức tin mạnh mẽ. Cuối năm 2009 bà biết mình bị ung thư óc. Bà có 3 người con. Bà chịu đau đớn trong nhiều tháng trước khi chết. Tuy nhiên bà được MT cảm nghiệm thiêng liêng quý báu trước khi chết. Gia đình bà rất bình an khi bà qua đời vào ngày 15/8/2010.
Sau đây là thư của gia đình Avignone viết về những ngày tháng cuối của bà Claudia. Ông David Avignone đã cho phép chúng tôi đăng lá thư này.
“Trong mùa Giáng sinh, chúng tôi cảm ơn tất cả những ai đã hy sinh ăn chay và cầu nguyện cho Claudia và gia đình chúng tôi. Đó thật sự là một món quà thiêng liêng mà Chúa đã ban cho chúng tôi. Mãi đến ngày mà Claudia chết thì gia đình chúng tôi mới thực sự hiểu được vô vàn lợi ích thiêng liêng của những lời cầu nguyện mà các bạn dành cho gia đình chúng tôi.
Lúc đó, chúng ta cầu nguyện xin một phép lạ nhưng những gì mà Claudia nhận được lại nhiều hơn là những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được.
Ngày 15 tháng 8 là ngày mà Claudia qua đời, đó cũng là ngày lễ Đức Mẹ Maria lên trời, là một trong những ngày quan trọng của đức tin Công giáo. Tuy nhiên chúng tôi không biết rõ ý nghĩa của ngày lễ cho đến năm ấy, 2010.
Sự đau đớn của Claudia bắt đầu vào ngày 18/12/2009, cũng là ngày sinh nhật của Mario (con trai). Người ta mổ để lấy cái bướu độc ra khỏi óc của Claudia. Kể từ ngày đó trở đi, cuộc đời của bà không còn giống như trước nữa. Bà rất khó khăn khi đi và nói chuyện.
Bà bắt đầu cuộc chiến đấu để lấy lại sức mạnh thể xác. Phải mất mấy tuần lễ để bà có thể tự đứng lên khỏi cái ghế. Cuộc sống tâm linh của bà cũng suy sụp một cách thảm hại.
Sau cuộc giải phẫu, bà cảm thấy cuộc sống tâm linh như là đi trong sa mạc. Bà không hiểu tại sao mình lại phải chịu nhiều đau khổ như thế? Bà bảo gia đình chúng tôi là hãy cầu nguyện cho bà vì bà không còn ý muốn và sức mạnh để cầu nguyện nữa.
Thế là cả gia đình chúng tôi cầu nguyện và xin các nhóm cầu nguyện trong cộng đoàn cùng cầu nguyện cho bà. Chúng tôi bắt đầu cuộc ăn chay từ tháng 12 đến mùa Phục Sinh, tức là tháng 4. Gần 100 người ăn chay ít nhất là mỗi tuần một ngày để cầu nguyện cho Claudia, có những người ăn chay nhiều ngày trong tuần trong suốt 4 tháng trời. Thêm vào đó, chúng tôi làm tuần cửu nhật, dâng ý lễ, cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi cho bà. Có cả những người xa lạ cũng đáp lời kêu gọi để cầu nguyện cho Claudia.
Tất cả những lời cầu nguyện và ăn chay, hãm mình dành cho Claudia đã được Chúa nhậm lời cách đặc biệt vào ngày 5 tháng 2 năm 2010. Đêm hôm ấy, khi Claudia đang ngủ thì Đức Mẹ Maria hiện ra với Claudia. Sau một tháng rưỡi chịu đau đớn vì cuộc giải phẩu và hóa trị, thì Claudia nhận được hồng ân của Thiên Chúa mà đa số chúng ta không nhận được trong cuộc sống của chúng ta.
Đức Mẹ Maria đến với Claudia trong áo choàng mầu tím nhạt (lavender). Mẹ hiện ra trong đêm. Claudia cảm thấy rất bình an vì bà chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Mẹ Maria tỏa mùi hương thơm ngát. Đức Mẹ Maria nói chuyện với Claudia:
“Mọi sự sẽ tốt đẹp!”
Trước đó, khi ở nhà, Claudia ít khi nào nói về Đức Mẹ Maria. Sáng hôm sau đó, bà tả cho chúng tôi nghe về Đức Mẹ. Chúng tôi biết ngay là bà đã nhận một cảm nghiệm thiêng liêng. Bà khóc khi nói rằng Đức Mẹ Maria rất đẹp. Thông thường thì bà ít khen ai đẹp.
Thêm vào đó, trong cùng ngày Đức Mẹ hiện ra với Claudia, một vị linh mục đã dâng lời nguyện cầu cho Claudia tại một nhà thờ ở nước Pháp, nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure và vị linh mục ban cho Claudia một mề đay Huyền Nhiệm. Đó là một sự trùng hợp đáng ghi nhận.
Kim Hà 9/6/2015
|