CN 2997: VIÊN KIM CƯƠNG VÀ VỊ TU SĨ
Nguồn: The Song Of The Bird, Fr. Anthony De Mello, S.J.
Một tu sĩ vừa ghé đến ngoại ô của một ngôi làng và ngồi dưới gốc cây để ngủ đỡ một đêm. Bỗng dưng có một người dân làng chạy đến gần ngài và nói rằng:
“Viên ngọc, viên ngọc, xin cho tôi viên ngọc quý!”
Tu sĩ hỏi: “Viên ngọc nào?”
“Đêm hôm qua, một vị thần hiện ra với tôi trong một giấc mơ và nói với tôi rằng nếu tôi ra khỏi làng vào buổi hoàng hôn thì tôi sẽ gặp một vị tu sĩ và ngài sẽ cho tôi một viên ngọc quý và tôi sẽ trở nên giầu có muôn đời.”
Vị tu sĩ lấy cái túi vải và móc ra một viên đá. Ngài bình thản nói:
“Chắc ngài nói về viên đá này đây. Tôi tìm thấy nó trên con đường rừng cách đây mấy ngày. Anh có thể lấy nó đi được rồi.”
Anh chàng kia ngẩn ngơ trước viên đá vì đó là viên kim cương rất lớn, có thể là viên kim cương lớn nhất trên thế giới vì nó to bằng cái đầu của một người.
Anh ta mừng rỡ đem viên kim cương lớn về nhà. Suốt đêm ấy, anh ta trằn trọc mãi mà không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, anh ta chạy đến, đánh thức vị tu sĩ và nói:
“Thầy ơi, xin thầy ban cho tôi sự giàu có nào mà đã khiến cho thầy có thể cho tôi viên kim cương lớn này một cách dễ dàng như thế!”
Kim Hà 8/6/2015
|