CN 2996: TU SĨ SA MẠC VỐN LÀ MỘT GIÁO SƯ VÔ THẦN
Nguồn: www.Churchpop.com
LM Lazarus El Anthony là một tu sĩ Coptic ở trong sa mạc, nơi mà Thánh Anthony Ẩn Tu đã sống, tu và chết. Cha Lazarus vốn là một giáo sư đại học người Úc. Cha dạy về triết học trong suốt 40 năm, và là một người vô thần. Khi mẹ chết vì bịnh ung thư, ngài đi hành hương ở Ai Cập, gặp vị giáo chủ Shenouda III và được hướng dẫn đến Sa mạc Thánh Anthony Ẩn Tu.
Ngài quyết định đã quyết định từ bỏ mọi sự ở quê hương để ở lại đó và gia nhập tu viện. Sau đây là câu chuyện cuộc đời ngài được diễn tả trong một đoạn phim tên là The Last Anchorite:
“Tôi chọn ở vùng rừng núi này.Tại đây không ai bảo tôi phải làm gì, tôi có thể ngủ trong suốt 19 tiếng đồng hồ mà không ai hỏi, không ai biết. Tôi có thể mơ mộng suốt ngày mà không ai hay. Nơi đây tôi sống trong cô độc nhưng không có ai cấm tôi đến gần Chúa.
Nơi này được xây dựng 356 năm trước Công Nguyên. Tôi nghĩ ai trở nên một tu sĩ sa mạc thì đó là một đặc quyền. Tại đây tôi không bị chi phối hay chia trí. Tôi tìm được con đường đến với Thiên Đàng. Đó là con đường của hoàng gia. Tôi muốn sống cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô. Tôi chọn tên Lazarus cho mình vì tôi đã chết phần tâm linh nhưng Chúa cho tôi sống lại.
Ngày trước tôi kiêu ngạo, tôi nghĩ mình là thuyền trưởng con thuyền cuộc đời mình, là ông chủ của định mệnh mình. Nhưng nay thì khác, tôi phó dâng mọi sự trong bàn tay của Thiên Chúa. Chúa đã biến đổi tôi để trở thành một người con yêu của Chúa Giêsu Kitô. Từ một kẻ kiêu ngạo, tôi trở nên khiêm nhường. Từ một kẻ luôn tự lập tôi trở nên lệ thuộc Thiên Chúa.
"2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang." (Col 3:2-3)
Tôi ngủ trong một cái hang động thấp. Nếu tôi chết thì khỏi ai phải chôn. Tôi nay sống cuộc đời của một người và một Chúa. Đối với người đời thì đó là sự cô độc nhưng đối với Chúa thì đó là sự giàu có tâm linh.
Các tu sĩ người Ai Cập ở đây họ không mất tất cả như tôi. Họ còn cha mẹ, gia đình và tiếng mẹ đẻ để liên lạc với nhau. Gia đình họ đến thăm viếng họ. Còn tôi, tôi lìa xa quê hương, tôi không có gia đình nên tôi mất nhiều. Không ai hiểu tiếng Anh của tôi và tôi không hiểu tiếng họ, ngoại từ tiếng Hy Lạp.
Nếu tôi không chú tâm đến Chúa thì tôi mất hết, chẳng còn ai. Vì thế tôi luôn phải cố gắng giữ thế quân bình đối với Chúa. Tuy vậy những tu sĩ khác cần phải chiến đấu nhiều hơn tôi vì họ còn có mọi sự, không mất nhiều như tôi.
Tại sa mạc này, tôi không bị cám dỗ bởi tội con mắt: không có phụ nữ, không tiền, không danh vọng, không rượu, không cờ bạc, không quần áo đẹp.
Tôi cũng không bị cám dỗ bởi tội lỗ tai vì tôi không nói chuyện, không nghe ai nói chuyện. Tuy nhiên các tu sĩ vẫn còn bị cám dỗ bởi những mơ mộng, tư tưởng, lo âu, nghi ngờ, ao ước của trái tim. Đó là một đòn chí tử mà ma quỷ nhằm đánh vào trái tim các tu sĩ.
Khi bị cám dỗ tôi thường đọc câu kinh: "Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con." Tôi dùng lời nguyện này để trục xuất các tà thần ma quỷ chực cám dỗ tôi. Tôi bỏ lại mọi sự ở đàng sau mà không tiếc nuối. Tôi không có bạn bè trần gian nhưng tôi có Chúa là Đấng Cứu Độ tôi, tôi tìm được ơn cứu độ tại nơi này.
Sa mạc này như một cửa sổ của Vĩnh cửu. Trong sa mạc không có những chướng ngại vật nên tôi có thể dễ dàng tìm thấy Chúa nơi thiên nhiên, nơi tạo vật.
Có một tu sĩ người Ai Cập cũng được phỏng vấn trong phim. Ngài vốn là một nha sĩ vừa tốt nghiệp nhưng ngài cảm thấy có ơn gọi tu trì từ trước khi tốt nghiệp. Ngài can đảm ra đi theo ơn gọi dù bạn bè và gia đình ngăn cản và nói rằng:
“Anh đã mất tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời.”
Ngài nói:
"Nhưng tôi đã tìm ra con đường đúng nhất cho cuộc đời mình, tôi vẫn nhớ họ và cầu nguyện cho họ."
Ngài săn sóc răng miệng cho các tu sĩ bạn. Lúc rảnh, ngài ngồi trên ngọn đồi đầy đá tảng để suy niệm và cầu nguyện.
Tóm lại, tuy đoạn phim ngắn gần 20 phút nhưng có thể đánh thức tâm linh nhiều người khiến họ thức tỉnh khỏi những mê lộ chóng tàn và ngắn ngủi của trần gian và hướng lòng về Thiên Chúa.
Người xem được nhìn thấy cảnh tu viện sa mạc ở Ai Cập và được nghe tiếng cầu kinh của các tu sĩ và lời chia sẻ đánh động của các tu sĩ. Tạ ơn Chúa!
http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&ArticleID=87542
Kim Hà 7/6/2015
|