MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm về chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đạo Nào Cũng Tốt?
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 5-2015

Đạo nào cũng tốt?
Tôn giáo hay Đạo không phải là vấn đề của một nhóm người, hay của một tập thể nào; nếu tôn giáo là vấn đề của một nhóm, hoặc của một tập thể, thì hóa ra tât cả tôn giáo đều là chân đạo hay sao?  Điều này không thể có trong thực tế. Tôn giáo là vấn đề của nhân loại. Tôn giáo chân thật, thì đúng cho bạn, đúng cho tôi, và đúng cho toàn thể nhân loại. Tôn giáo giả, thì sai cho bạn, sai cho tôi, và sai cho toàn thể nhân loại.
Tuy có nhiều tôn giáo nhưng tựu chung chỉ có hai: một là do Thiên Chúa sáng lập; hai là do loài người nghĩ ra. Không tôn giáo nào do phàm nhân nghĩ ra, có câu trả lời đúng cho 3 câu hỏi quan trọng này, vì mọi phàm nhân đều bị giới hạn trong không gian và thời gian:
   - Con người từ đâu đến?
   - Sống để làm gì?
   - Và khi lià đời
linh hồn đi về đâu?
 
Chỉ có Thiên Chúa có câu trả lời đúng cho ba câu hỏi đó, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, hằng có đời đời, ở khăp mọi nơi và Ngài đã lập ra một Hội Thánh, mà ngày nay gọi là Hội Thánh Công Giáo, mà vị giáo chủ đương thời là Giáo Hoàng Phanxicô, thay mặt Vua Giêsu, Thiên Chúa Ngôi Hai, để dìu dắt Hội Thánh của Ngài ở trần gian. 
 
Có một Thiên Chúa, vì thế chỉ có Ngài toàn năng.
Có một Thiên Chúa, vì thế chỉ có một đạo thật.
Có một Thiên Chúa, vì thế kẻ chối bỏ Ngài sẽ bị hư mất.
 
NguyễnHyVọng
 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hiệp Thông. (5/30/2015)
Chúa Ba Ngôi. (3) (5/30/2015)
Chúa Ba Ngôi. (2) (5/30/2015)
Chúa Ba Ngôi. (1) (5/30/2015)
Cửa Sổ. (5/30/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (msgr. Edward Peter Browne) ----- (5/29/2015)
Ba Ngôi Thiên Chúa Là Tình Yêu (suy Niệm Của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền) (5/29/2015)
Ba Ngôi Cực Thánh - Arthur Tone. (5/29/2015)
Chương 5: Có Phải Khi Xưa Đức Giêsu Làm Nhiều Phép Lạ? (bài 14) (5/29/2015)
Tin/Bài khác
Tôi Đưa Em Sang Sông, Chiều Xưa Mưa Rơi Âm Thầm (5/28/2015)
“con Quỳ Lạy Chúa Ở Trên Cao (5/28/2015)
Công Phúc: Con Số Không Đỏ Chói (5/28/2015)
Chính Tôi Chẳng Giữ Điều Nào Hết --- Lung Linh (5/28/2015)
Ý Nghĩa Cuộc Sống. (5/27/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768