CN 2976: MẸ MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN
Nhiều năm trước đây, Đức Hồng Y Suenens được mời đến cử hành Thánh Lễ và giảng thuyết tại Đại Học Duquesne University. Thánh Lễ được cử hành tại một sân vận động ngoài trời vì có nhiều người trong phong trào Thánh Linh đến tham dự.
Hôm ấy bầu trời đầy mây đen và trời bắt đầu có mưa nhẹ. Người ta nghĩ có lẽ phải ngừng không có Thánh Lễ. Tuy nhiên có một sự kiện khác thường xẩy ra!
Khi Đức Hồng Y bắt đầu bài giảng thì ngài hỏi:
“Các bạn có biết bí mật thật của sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần không???”
Mọi người im lặng! Rồi Đức Giáo Hoàng Suenens tự trả lời câu hỏi của ngài:
“Sự hiệp thông sâu đậm với Chúa Thánh Thần sẽ đến qua sự hiệp thông sâu đậm với Đức Mẹ Maria!”
Ngày lúc ấy bỗng dưng trời có sấm sét và ánh chớp chói lòa, đám mây đen biến mất và mặt trời bừng sáng trên bầu trời của sân vận động!
Thiên Chúa qua thiên nhiên đã chứng tỏ tình yêu của Ngài dành cho Đức Mẹ Maria. Thánh Louis de Montfort cả quyết:
“Những ai yêu mến Đức Mẹ Maria thì Chúa Thánh Thần luôn ở trong người ấy.”
Thánh Louis còn nhấn mạnh có sự hiện diện của Đức Mẹ Maria trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ Maria là Con Gái của Chúa Cha, là Mẹ của Chúa Con và là Hôn Thê thần bí của Chúa Thánh Thần.
Xin cho tất cả chúng ta cảm nhận được một Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Xin hãy luôn cầu nguyện:
"Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa hãy đến với chúng con qua Trái Tim Đức Mẹ Maria!"
Kim Hà 28/5/2015
|