Rao giảng TIN… KHỦNG BỐ TINH THẦN…
Lung Linh
Lễ Chúa Thăng Thiên, trích Tin mừng theo thánh Mac-cô 16:15-20
Người nói với các ông :
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” 19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi,
có Chúa cùng hoạt động với các ông,
và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Chúng tôi xin chia sẻ về chủ đề : Rao giảng hay Loan báo Tin Mừng
Rao giảng Thường được hiểu là những bài các linh mục giải thích Phúc âm trên tòa giảng. Hầu hết đây là những bài giải thích Lời Chúa nặng về phần lý thuyết và đưa ra những lời khuyên rất chung chung.
Nghe xong, giáo dân chẳng biết đường nào mà áp dụng vào cuộc sống đời thường của mình…
Loan báo Tin Mừng
Thường được hiểu đó là những bài huấn luyện hoặc bài học hỏi trong cộng đoàn từ cấp thấp tới cấp cao…
Hầu hết khi nói bài, người ta chỉ cần đọc gần như nguyên văn và giải thích thêm một chút…
Có thể diễn tả theo kiểu kinh tế thị trường: Chỉ cần nói theo đơn đặt hàng. Thậm chí không được sáng tạo thêm… e rằng đi sai đường lối cộng đoàn.!!!!
Có thể tạm xếp các kiểu Loan báo Tin mừng này được thực hiện bởi các thợ giảng..!!! hoặc là những Loa phóng thanh vô hồn nhắc lại ý của người khác..
Trong lễ truyền chức Linh mục, Giám mục đã khuyên các thầy phó tế:
Các con hãy tin điều con đọc
Sống điều con tin …Và giảng điều con sống…
Mấu chốt câu nay nằm ở : Sống điều con tin.
Có cả chục điều tin khác nhau tùy mỗi người…anh em Tamlinhvaodoi cũng đã từng tin sái cổ rằng:
Tin Chúa là Vua tạo dựng đất trời.
Tôi với Chúa quá xa cách..chỉ biết cúi đầu thờ lậy như một tên nô lệ hạng bét..
Đây là cảm nhận mà chính anh em Tamlinhvaodoi đã từng trải qua, đã từng khốn khổ vì tình trạng nô lệ hạng bét của mình…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tin Chúa là thẩm phán chí công.
Tôi luôn lo sợ. Không biết sau khi chết, tôi sẽ ra sao trước tòa Chúa phán xét !!
Tin Chúa chịu nạn chịu chết để cứu chuộc tôi..
Mặc Chúa đạ cứu chuộc chúng tôi hơn 2 ngàn năm qua..
Chúng tôi chẳng thấy mình được giải thoát…
Vẫn cứ bị giam hãm trong vòng tay cám dỗ của ma quỷ..
Thành thử ra, cứ tái phạm liên tục, xưng tội liên tục…suốt cả đời…
Hạnh phúc biết bao… được ĂN MÀY các phép trong ngày sau hết như:
Xưng tội, Rước Lễ, Xức Dầu Thánh…
Trái lại, khốn nạn thân tôi..nếu tôi chưa kịp xưng tội trọng mà lại bị Chúa gọi về bất đắc kỳ tử !!!! Cửa hỏa ngục đang mở toang hoác với lửa cháy bừng bừng !!!
Tin Chúa là cha nhân lành.
Tuy vậy tôi vẫn sợ ông cha nhân lành này…sẵn sàng phạt tôi xuống luyện ngục lâu năm…để tôi được tinh tuyền trước khi diện kiến dung nhan của Chúa.!!!
Chắc mặt Chúa sáng láng tốt lành nhưng cực kỳ uy nghi !!!
Ủa !!! Chúa cũng có mặt mũi như con người sao???
Nếu tin như thế nào …thì sống như vậy
Nếu sống trong tâm trạng nô lệ, lo sợ …
không những tôi khủng bố chính mình…
và còn khủng bố tinh thần anh em trong cộng đoàn của mình…
Bằng những quy định, nội quy, luật lệ, truyền thống…
Thậm chí còn đe dọa rằng: Nếu chúng ta không thực hiện công trình của Chúa đàng hoàng, Chúa sẽ lấy đi giao cho những người khác xứng đáng hơn..!!!
Không biết Chúa lấy đi bằng cách nào và giao bằng cách nào…???????????
Chắc là Chúa lại giao cho Huynh trưởng chóp bu thay mặt Chúa – nhân danh Chúa - để loại trừ người này, sai khiến người khác theo ý riêng của mình…
Rồi tỉnh bơ tuyên bố: đó là ý Chúa !!!!!
Làm huynh trưởng sướng thật…tha hồ tác oai tác quái…
Mọi chuyện cứ nhân danh Chúa mà làm bừa….nói bừa…
Thay vì giới thiệu cho anh em một khung trời tự do cao rộng của con cái Chúa…
Chúng tôi lại nhốt anh em vào trong những bức tường quy định, nội quy, những nhà tù luật lệ, truyền thống…
Trái hẳn với tuyên ngôn giải thoát của Thầy Giêsu:
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa.
Tóm lại, thay vì rao giảng TIN… MỪNG
Tôi đang rao giảng TIN…. KHỦNG BỐ TINH THẦN…
|