Trong cơn mê?
Sự thật
của vũ trụ cho chúng ta biết: có
một Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và ngoài Thiên Chúa là tạo vật của Đấng Tạo Hóa. Có một Thiên
Chúa, vì thế, có một đạo thật, là Thiên Chúa giáo, còn gọi là Công
giáo, có nghiã là phổ quát, của mọi người và mọi thời đại, không
phân biệt màu da, chủng tộc, tiếng nói, phái tính, tuổi tác... Có một
đạo thật, vì thế, có một Đường dẫn đến cõi thiên đàng, đó là
Đường Giêsu.
Chúa Giêsu dạy: “Lạy
Cha chúng con ở trên trời” (nhân loại chỉ có một Chúa
và Ngài là Cha của cả nhân loại) ; “Không ai có
thể đến cùng Cha, mà không qua Ta” ; “Ta là Đường, là Chân lý, là Sự sống”; “Ta là
ánh sáng của thế gian.” ....
Chúa Giêsu Kitô là Đấng duy nhất đã chiến thắng
tội lỗi, thế gian, ma quỷ và cả tử thần. Đấng đã chiến thắng tất
cả, kể cả tử thần, mới có quyền năng cứu chúng ta khỏi phải chết
đời đời.
“Ngoài Thánh Danh Chúa Giêsu Kitô, không có danh nào
được ban cho loài người, để loài người nhờ vào đó mà được cứu.”
Chúng ta đã biết, cộng sản VN đã lừa gạt hằng
triệu người, và cho đến ngày hôm nay, nhiều người vẫn còn bị cộng
sản VN lừa gạt!
Quỷ satan và
bè lũ của chúng đã hiện diện hơn 5 tỷ năm; dođó với sự tinh khôn, quỷ quyệt và tà
phép của lũ quỷ, thì loài người như trẻ nít 3 tuổi, rất dễ bị
lũ quỷ lừa gạt. Có thể nói những
thuyết: cộng sản, vô thần, luân
hồi, tự cứu, hiện sinh, tương đối, vô thường, mọi sự là không có thật, tiến
hóa, loài người từ khỉ mà ra
v.v... là cạm bẫy của lũ quỷ, đã và đang lôi kéo nhiều người
đến hỏa ngục.
Thiên Chúa đã cho vài người đến hỏa ngục để nói
lại cho chúng ta biết; trong số
này, có Linh mục Tom
Maniyangat, ngài kể:
“Trước tiên, Thiên Thần dẫn tôi xuống chứng
kiến Hoả Ngục. Đó là một quang cảnh thật
ghê sợ. Tôi thấy Satan và các quỉ dữ, thấy
những ngọn lửa không hề tắt với sức nóng 2,000 độ Fahrenheit, thấy dòi bọ lúc
nhúc, thấy người ta rên la và đánh đập nhau, thấy những người khác đang bị bày
quỉ dữ tra tấn hành hạ.
“Tôi được
nói cho biết có bảy “cấp bậc” hoặc bảy tầng đau khổ trong hỏa ngục.
Những người “phạm hết tội trọng này đến tội trọng
khác” khi sống trên dương thế, phải chịu sức nóng ghê gớm nhất. Thân hình họ trông rất xấu xí và rất ghê rợn. Họ là con người nhưng lại giống như những con
quái vật: những thứ trông xấu xí và đáng sợ.
Thiên Thần cho tôi biết tất cả những đau khổ này là do các tội trọng
không hối cải.
Cho nên, tôi
hiểu có bảy cấp bậc đau khổ, căn cứ theo số tội trọng và loại tội trọng đã phạm
trên dương thế. Tôi được thấy một số người mà tôi quen biết, nhưng không được
phép tiết lộ danh tánh của họ.
Những tội
khiến họ bị trầm luân phần lớn là do phá thai, dâm dục, thù hận, không tha thứ
và tội phạm thánh.
Thiên Thần
nói với tôi rằng, nếu họ sám hối, họ sẽ tránh được Hoả Ngục mà chỉ phải vào Luyện
Ngục thôi. Tôi cũng hiểu rằng, một số người sám hối tội lỗi có thể được thanh
luyện trên trái đất qua những đau khổ họ phải chịu. Bằng cách này, họ có thể tránh được Luyện Ngục
và bay thẳng lên Thiên Đàng.
Tôi rất ngạc
nhiên khi thấy trong Hoả Ngục gồm cả Giám mục, Linh Mục, một vài người tôi
không thể ngờ. Nhiều người trong số họ ở
trong Hoả Ngục, vì họ đã hướng dẫn lạc đường cho người khác bởi những lời dạy sai lầm và bởi gương xấu của họ” .
Kết
Những người đang sống trong cơn mê:
a- là những người tôn thờ phàm nhân, danh vọng,
tiền của, quyền lực, sắc đẹp của thân xác, bói toán, tử vi, cầu cơ, lên đồng, phù
thủy ....
b- là những người tin tưởng vào một trong các lạc thuyết: cộng sản, vô thần,
luân hồi, vô thường, có thể tự cứu, mọi sự là không, hiện sinh, tương
đối, tiến hoá, tin loài người từ khỉ ...
c- là những người Công giáo, mãi lo những chuyện
đâu đâu mà quên lo phần rỗi của linh hồn, là điều quan trọng hàng đầu.
Là người Công giáo không sống giới răn: “Tôn thờ Thiên Chúa trên hết
mọi sự, và yêu thương mọi người như bản thân”. Là người Công giáo nuôi hận thù trong
lòng, không tha thứ ...
Biết bao người sống trong cơn mê và đã sa hoả
ngục, chịu cực hình khủng kiếp, không giây phút ngừng nghỉ và không
bao giờ chấm dứt. Sự thật đó không
là bài học cho bạn và tôi hay sao?
Lạy Thiên Chúa,
Ngài là Thiên Chúa và là Cha của chúng con. Xin
ban cho tất cả chúng con, là những kẻ đang sống trong cơn mê được ơn
thức tỉnh và khiếm tốn trở về với Cha; và ban cho chúng con có đủ
sức mạnh và bền đỗ theo Cha đến cùng, để khi chúng con lià cõi trần
gian, chúng con được về sum họp bên Cha trong cõi hằng sống. Amen.
NguyễnHyVọng
TB:
Để biết thêm
về cõi đời đời, xin bạn nge chứng từ của Gloria Polo. Đây là ơn huệ vĩ
đại Thiên Chúa ban cho Gloria Polo, và qua đó, Thiên Chúa ban ơn huệ vĩ đại này cho
chúng ta, những người còn có cơ hội thay đổi; trong khi biết bao nhiêu
linh hồn đã sa hỏa ngục, và số phận của họ là vĩnh viễn. Xin bạn
click vào hàng chữ: https://www.youtube.com/watch?v=77U0wa8Cyk0
|