216. Chủ nhật Phục Sinh 6 - năm B.
Ngày 10 . 05 . 2015
Điều răn của Thầy...cực kỳ bí hiểm ??!!
Lung Linh
Chủ nhật 6 Phục Sinh , Năm B, trích Tin mừng theo thánh Gioan 15: 9-17.
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.
10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12 Đây là điều răn của Thầy :
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Mới xem lướt qua, chúng ta thấy chẳng có gì phải bàn ..nhưng đọc kỹ lại…
Sẽ vừa mịt mù… vừa bí hiểm khôn lường..
Đầu tiên Thầy Giêsu đưa ra tiên đề:
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,
- Các điều răn của Thầy….Ta tưởng nhiều lắm
ai ngờ có mỗi một điều: Đây là điều răn của Thầy :
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Nghe có vẻ rất quen tai, bình thường và dễ dàng…
Nhưng câu tiếp theo sẽ khiến chúng ta phải chựng lại, vượt quá khả năng của mình:
Không có tình thương nào cao cả hơn
tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Không lẽ cứ phải hy sinh tính mạng mới chứng tỏ là tình yêu đích thực sao??
Thêm vào đó, còn một mớ bòng bong khác…..cực kỳ bí hiểm…
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy
và ở lại trong tình thương của Người.
Ai biết các điều răn của Cha Thầy là những điều răn nào??…giơ tay lên!!!!!
Quả thật là bí hiểm vào hàng số một La mã…
Một câu hỏi khác… còn bí hiểm hơn nữa
Nếu Chúa Cha yêu thương Thầy Giêsu đến nỗi phải hy sinh tính mạng..
Không biết Chúa Cha đã từng hy sinh tính mạng ..mình như thế nào????!!!
Để chứng tỏ tình thương của Ngài là cao cả nhất vũ trụ ?????!!!!
Và cũng là để làm gương cho nhân loại..????!!!!
Đấy…. Lời Chúa đôi khi quả là khó nuốt…
càng nghĩ càng nát óc..!!!
Xin mời các vị cao minh chỉ giáo…
|