NGUYỆN CHUỖI MÂN CÔI CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM (27/4-30/4/2015)
Thời Cựu Uớc, Thánh Ý Chúa đã để cho ông Moses dắt dân Do Thái đi lang thang trong sa mạc suốt 40 năm dài, chịu nhiều đau khổ rồi mới đến được đất Hứa.
Để có thể chiếm được thành Jericho kiên cố, dân Do Thái đã đồng loạt đi vòng quanh thành và ca ngợi Chúa trong suốt 7 ngày thì tường thành đổ nát và dân Do Thái chiếm được thành trì ấy.
Rồi năm 1571, người Âu Châu chiến thắng lực lượng Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nhờ họ cùng cầu nguyện sốt sắng bằng Chuỗi Kinh Mân Côi.
Vì thế, chúng tôi tha thiết kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhau cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi từ ngày 27/4/2015 (hôm nay) cho đến hết ngày thứ năm 30/4/2015, đặc biệt vào buổi trưa từ 12:00 pm đến 3:00 pm ngày 30/4/2015. Nếu mỗi người chúng ta cố gắng lần 40 Chuỗi Kinh Mân Côi trong 4 ngày này thì sẽ đem lại nhiều kết quả khả quan.
Chúng ta hợp ý cầu nguyện cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam được tự do, no ấm và toàn vẹn lãnh thổ, cho các linh hồn chết trong và sau trận chiến VN, trên đường vượt biên, trong ngục tù chế độ Cộng Sản. Đồng thời cầu cho hoà bình thế giới, cho nạn phá thai chấm dứt, cho các giá trị luân lý Công Giáo được vãn hồi, cho dân tộc Hoa Kỳ và đặc biệt tiểu bang California.
Nếu chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho các ý chỉ trên thì đó là ngày 30/4 có ý nghĩa nhất.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần hoạt động và chúc phúc cho tất cả chúng ta được tràn đầy ơn Thánh Chúa trong những ngày tưởng niệm biến cố 30/4 này.
Kính chào, Kim Hà, www.memaria.org
|