CN 2803: CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC
Nguồn: Spiritdaily.com
Chúng ta luôn sống trong chân lý ánh sáng và tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa. Vì thế dù ta làm điều gì tốt hay xấu thì Chúa đều ghi nhận tất cả, nhất là khi ta đối xử và nói về những người khác, đó là việc ta nói và làm.
Có những khi ta tự sáng tạo ra những việc làm qua những quyết định vội vàng của mình. Có khi ta làm mà không tìm Thánh Ý Chúa. Có những việc ta làm sẽ ngăn cản ta ra khỏi con đường thẳng để vào Thiên Đàng.
Lúc qua đời, chúng ta sẽ được nhìn thấy tất cả:
"Lúc đó, bạn sẽ được cho thấy tất cả những gì bạn đã làm và những gì mà lẽ ra bạn phải làm và những gì bạn chọn để làm.”
Hãy thử tưởng tượng đi, Chúa cho bạn thấy lại cuộc đời của bạn và những con đường mà bạn đã chọn để đi. Đó là điều sẽ làm cho bạn suy nghĩ và nuối tiếc.
Trong một trường hợp thì một thị kiến cho thấy một ngôi nhà nhỏ ở giữa một rừng cây xanh, giống như một ngôi nhà nguyện để dâng cho Đức Mẹ Maria. Đó là nơi chờ đợi để bạn đến suy niệm lần cuối. Sẽ có nhiều sự suy niệm hơn là đau khổ.
Cũng có thể có một nơi mà bạn thấy những con đường bạn đã chọn trong cuộc sống và những ngạc nhiên mà bạn tạo ra bởi đã không tìm kiếm Chúa Giêsu.
Đó có thể là một nơi ở gần Thiên Đàng cho những ai đã chưa chịu tìm kiếm Chúa Giêsu một cách mạnh mẽ.
Điều này được Chúa tỏ lộ cho một nữ tu người Pháp trong tác phẩm "Unpublished Manuscript on Purgatory", Nữ tu này đã mô tả các tầng của Thiên Đàng.
"Trong tầng luyện ngục thứ hai là nơi có các linh hồn chết với tội nhẹ nhưng chưa đền tội đủ trước khi chết, hay là những tội trọng đã được Chúa tha thứ nhưng còn phải trả những cái vạ để làm vui lòng Đấng Công Thẳng.
"Trong một tầng luyện ngục có những mức độ khác nhau dành cho mỗi linh hồn. Có tầng luyện ngục dành cho các linh hồn thánh hiến hay những linh hồn nhận được rất nhiều ơn lành, những linh hồn này sẽ chịu đau đớn lâu dài và thống khổ nhiều hơn những linh hồn bình thường trên thế giới.”
Vị nữ tu nói rằng tầng cao nhất của luyện ngục thì ở gần Thiên Đàng được gọi là luyện ngục của ao ước, là Ngưỡng Cửa. Rất ít người thoát khỏi nơi này. Nếu muốn thoát khỏi nơi ấy thì bạn phải mong muốn được lên Thiên Đàng và được thị kiến Thiên Chúa. Ngay cả những người ngoan đạo cũng đều sợ Chúa và không dám có một ao ước lớn lao là được vào Thiên Đàng. Loại luyện ngục này có những vị thánh tử đạo chịu đau đớn như những nơi luyện ngục khác. Khi không được gặp gỡ Chúa Giêsu thì sự đau đớn còn lớn hơn nữa.
Có nhiều tầng lớp Thiên Đàng, hỏa ngục và luyện ngục. Những quyết định sau khi cầu nguyện sẽ đưa chúng ta lên tầng lớp cao. Nếu trong cuộc sống mà bạn không làm trọn thánh ý Chúa dành cho bạn thì xin Chúa Thánh Thần soi sáng và chỉ dẫn cho bạn biết về cuộc đời của bạn. Xin Chúa cho bạn đôi mắt mới, nhìn mọi sự theo cái nhìn của Chúa.
Kim Hà 21/2/2015
|