MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: mục bác ái / xin giúp đỡ vn
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2778: Thăm Viếng Dòng Mến Thánh Giá Xã Đoài, Giáo Phận Vinh
Thứ Năm, Ngày 5 tháng 2-2015

CN 2778: THĂM VIẾNG DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XÃ ĐOÀI, GIÁO PHẬN VINH

Trong cuộc hành hương Xuyên Việt vào tháng 1 năm 2005, phái đoàn hành hương của chúng tôi gồm có 4 xe bus gồm 176 người đi dọc theo Quốc Lộ 1 từ Hà Nội về đến Thủ Đức, Sàigòn.

Chiều ngày 11/1/2015, khi đến giáo phận Vinh thì những người thuộc hai xe bus được ngủ ở khách sạn tại Cửa Lò, Nghệ An. Những người trên 2 xe bus còn lại, trong đó có xe của chúng tôi thì ở tại Toà Giám Vục Vinh và Dòng MTG Vinh. Hôm ấy trời mưa gió lạnh nên chúng tôi bị lạnh và ướt.

Trước đây chúng tôi đã từng phỏng vấn một số nữ tu Dòng MTG Vinh trên đài Radio Giờ Của Mẹ để qua đó, quý Sơ sẽ được nhiều người biết đến mà giúp đỡ. Trong số đó, có Sơ Thanh Lịch đang chăm sóc cho một nhà mồ côi ở vùng Hàng Xanh, Thị Nghè, Sàigòn.

Sau đó chúng tôi có phỏng vấn nữ tu Phan Thị Phê, Bề Trên của Dòng MTG Vinh. Hoàn cảnh của quý Sơ rất nghèo và đáng thương.

Nay trong một đêm ngắn ngủi, phái đoàn chúng tôi đến ăn cơm tối và cơm sáng với quý Sơ và nhận thấy tình trạng sống của quý Sơ rất tội nghiệp. Vì đã quen biết nên tôi được Sơ Bề Trên mời lên nhà nguyện để cùng cầu nguyện với quý Sơ tại đó. Sau đấy, tôi được dịp gặp gỡ một số quý Sơ già hưu trước giờ ăn tối.

Phòng của quý Sơ rất chật hẹp và thiếu các phương tiện vệ sinh tối thiểu. Phòng có những chiếc giường nhỏ với những chiếc chiếu đơn sơ. Đó là nơi mà quý Sr ngủ nghỉ trong thời tiết mưa lạnh giá rét của mùa Đông.

Có Sơ già rất thân thiện. Họ kể cho tôi nghe về những ngày phải đi cầy cấy trong khi bom đạn rớt và nổ khắp nơi. Có những Sơ vừa lội nước cấy lúa, vừa phải chiến đấu với những con đỉa đang chực bám lấy chân quý Sơ mà hút máu.

Quý Sr tỏ ra rất vui mừng khi có khách quen đến thăm để cùng cầu nguyện và nói chuyện tâm tình với nhau. Khi có khách tới thì giống như một làn gió mát thổi tới, một tia nắng ấm của tình nồng được tỏa lan. Vì thế hai bên đều vui mừng gặp gỡ nhau, bước đi không đành.

Theo lời kể của Sr. Bề Trên Phan Thị Phê thì Hội Dòng MTG hiện nay có trên 1000 người và đang phục vụ nhiều nơi khác nhau, kể cả miền Nam VN. Quý Sr đang xây cất một nhà hưu đưỡng cho các sơ gìa hưu được hưởng tuổi già nhưng khi làm nửa chừng thì hết tiền nên dành phải ngưng việc xây cất.

Tạ ơn Chúa, hôm ấy, chúng tôi xin phép được nói về tình trạng của quý Sơ Dòng MTG Vinh. Nhờ đó cũng có một số ân nhân giúp đỡ cho quý Sơ ngay.

Sáng hôm sau 12/1/2015, quý Sơ lo cho đoàn chúng tôi ăn sáng và còn cẩn thận tặng cho mọi người bánh trái và xôi bắp thơm ngon.

Đến giờ xe bus phải đi nhưng quý Sơ cứ đứng trên xe bus, lưu luyến và ngẩn ngơ, dường như không ai muốn chia tay.

Tôi nghĩ chính tình yêu vô biên của Thiên Chúa đã nối kết mọi người với nhau. Tuy chỉ gặp gỡ nhau trong phút chốc nhưng tâm tình thương mến vẫn còn mãi trong tâm hồn.

Sau đây là vài dòng nói về Dòng MTG Xã Đoài Vinh:

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH  

Lược sử: Trước khi giáo phận Vinh thành lập trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình vào năm 1846, đã có 8 cộng đoàn nhà phước Mến Thánh Giá với 220 chị em. Kể từ đó, con số tăng giảm do thời cuộc.

Năm 1892, có 175 chị em trong 8 tu sở. Năm 1938, thống kê được 164 người trong 7 tu sở. Năm 1952, cải tổ thành dòng có lời khấn công khai theo Giáo luật. Sau năm 1954, giáo phận Vinh chỉ có hội dòng duy nhất là Mến Thánh Giá Vinh.

Năm 1959, có 324 nữ tu. Năm 1960, có 415 nữ tu. Năm 1964, vì tình hình chiến tranh ác liệt, có lệnh cấm tập trung nên 2 cộng đoàn ở Hà Tĩnh bị giải thể, chị em phải về tu tại gia. Năm 1968, có hai chị chết vì bom. Tại Nhà Mẹ Xã Đoài, cơ sở bị cháy sạch, 14 chị bị thương. Chị em phải sơ tán vào các xóm giáo của xứ Xã Đoài, một năm sau mới trở về cơ sở để nhen nhóm lại.

Thời gian này dòng gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn mọi điều kiện, các sinh hoạt hầu như ngưng hẳn.

Từ năm 1991, khó khăn chưa hết nhưng dòng đang đón nhận nhiều ơn gọi và có điều kiện phát triển hơn. Hai cộng đoàn ở Hà Tĩnh đã tạm phục hồi. Hàng năm, dòng gửi người đi học tại các thành phố như TP. HCM, Hà Nội, Vinh. Từ năm 1993, tập viện được tái lập, hàng năm lễ khấn vào ngày 21-11.

Nhân sự: Hiện có 14 cộng đoàn với 160 chị khấn trọn, 121 khấn tạm, 22 tập sinh, 50 tiền tập, 257 đệ tử.

Địa chỉ Nhà Mẹ:

Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.

Đt: 011 84 38 386 1238, 011 84 167 392 6697.

Email:hdmtgvinh@gmail.com

website:mtgvinh.net

Bề trên đương nhiệm: Sr Anna Phan Thị Phê
 
Xin quý vị thương giúp đỡ cho Dòng MTG Xã Đoài, giáo phận Vinh để quý Sơ có điều kiện phục vụ người nghèo và tàn tật. Xin cảm ơn quý vị.

Kim Hà
5/2/2015

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Giúp Đỡ Giáo Xứ Kinh Thuận, Quảng Bình (5/31/2015)
Xin Giúp Đỡ Giáo Xứ Phù Kính, Quảng Bình (5/31/2015)
Thư Cám Ơn Của Trung Tâm Mồ Côi - Khuyết Tật Hồng Phúc (5/17/2015)
Danh Sách Một Số Trại Cùi Ở Miền Nam Việt Nam (4/19/2015)
Video Clip: Giáo Phận Thanh Hoa - Giáo Điểm Pápúa (2/6/2015)
Tin/Bài khác
Video: Phát Quà Tại Giáo Xứ Minh Long Tỉnh Bình Phước (1/24/2015)
Nỗi Niềm Trăn Trở (4/21/2014)
Xin Giúp Đỡ Giáo Xứ Bình Điền (2/7/2014)
Kl5: Tấm Gương (1/18/2014)
Kl4: Mảnh Đời Khốn Khổ (1/16/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768