CHIẾN DỊCH BÁNH CHUNG CHO NGƯỜI
NGHÈO
Chúng ta chỉ còn 3 tuần nữa là vào mùa
chay, cũng vào têt nguyên
đán (Ất Mùi). Trong sứ điệp mùa chay năm nay Đức Thánh Cha Phaxicô có nói :"Ngày nay, thái độ dửng dưng vị kỷ này đã đạt tới tầm mức toàn cầu, đến độ chúng ta có thể
nói đến một thứ toàn cầu hóa tình trạng
dửng dưng lạnh lùng. Nó là một vấn đề mà chúng ta là
thành phần Kitô hữu cần phải đương đầu". ngài nói tiếp :"Mùa Chay là thời điểm thuận lợi để bày tỏ mối
quan tâm này với người
khác bằng các dấu hiệu
nho nhỏ nhưng cụ thể liên quan đến việc chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất.
Tình trạng đau khổ của người khác là một
lời kêu gọi hoán cải, vì nhu
cầu của họ nhắc nhở chúng ta về tính
chất bấp bênh của đời sống riêng của tôi và của
việc tôi lệ thuộc vào Thiên Chúa
cũng như vào anh chị
em của tôi.
Bởi vậy, thưa anh chị
em, trong Mùa Chay này,
tất cả chúng ta hãy
xin Chúa "Fac cor nostrum secundum cor tuum”:
Xin hãy làm
cho trái tim của
chúng con nên giống trái tim Chúa (Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa
Giêsu). Có thế chúng ta sẽ nhận được một trái tim
mạnh mẽ và nhân hậu,
quan tâm và quảng đại, một trái tim không
khép kín, dửng dưng lạnh lùng hay chiều theo trào lưu toàn
cầu hóa tình trạng dửng dưng lạnh lùng".
Để thực
hiện lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng đi
ngược lại với thái độ "toàn cầu hóa tình
trạng dửng dưng lạnh lùng". Đó cũng là trách nhiệm của Linh mục để những người nghèo có được
một cái tết ấm no. Những ngày cuối năm 2014, thời gian đang dần khép
lại,
![](http://www.memaria.org/Images/upload/thutin/ChienDichBanhChung-2015.jpg)
Tôi đang
hiện diện trên vùng biên
giới, tôi đẫ đến
ở giữa những
người nghèo khổ phục vụ họ, có nhiều hộ gia đình
đang phải cầm cự với cơn đói trong mùa giá rét. Còn bao
nhiêu em bé áo không
đủ ấm, bụng không đủ no, bỏ trường, bỏ lớp, nhiều người mẹ phải nhịn cho con ăn. Tôi đứng trên quả đồi nhìn xuống triền dốc, những mảnh đời hiu quạnh tựa như ngọn đèn le lói trong căn
nhà trống không. Không những
đói khát về thể xác, đói khát
về tâm linh, đói khát tự do...còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh xung quang chúng
ta, những người đau khổ và bệnh
tật họ đang ngày đêm gồng mình để vượt lên số phận.
Cũng chính vì lý do đó
mà Đức Thánh Cha luôn nhấn mạnh rằng :"Giáo Hội phải là của
người nghèo và cần ra
đi thực thi sứ mạng
của mình tại các vùng
ngoại biên. Đồng thời ngài cũng nhắc nhở các mục tử
phải biết mùi chiên trong
cách thức thi hành công
việc mục vụ"...
Xin anh chị
em rộng lòng chia sẻ
miếng bánh chưng đến
những người
nghèo khổ, bệnh tật, chúng tôi chỉ
là cánh tay
nối dài của quý vị,
thời gian không còn nhiều
xin quý vị
rông bàn tay thương mến.
Xin Chúa trả công vô cùng bội
hậu cho những kẻ đã gửi bánh chưng
cho chúng con.
Kinh chúc Quí Vị một
năm mới an khang - thịnh vượng.
Mọi cái bánh chưng
xin gửi về:
Linh mục Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ Phúc Yên, xã Thanh
Yên,
Huyện Thanh Chương, Tinh Nghệ An, Việt Nam.
Điện thoại: 0913092476
Tai Khoan : Vietcombank – Vinh Branch
Số tài khoản: VND
010.100.00.17884
|