“Các
con hãy cho họ ăn” (Mc 6, 36)
Bữa
cơm huynh đệ cho người già cả, các em khuyết
tật và bánh chưng cho người nghèo, tại giáo xứ
Vĩnh Hội, giáo Phận Vinh, xã Hương Thọ,
Vũ Quang, Hà Tĩnh, Việt Nam
Về nhận xứ
Vĩnh Hội đã được hơn bốn năm,
nhưng tôi luôn canh cánh nỗi lo cho những người dân
ở đây: làm sao cho mọi người được sống
hòa hợp, giữa 1000 giáo dân và gần 3000 người dân
trong vùng theo tinh thần Phúc Âm. Đến nay, sự lo lắng
này đã hết vì tinh thần yêu thương của bà con ở
đây, họ sống đoàn kết huynh đệ giữa
người có đạo cũng như người không
tôn giáo. Những người không theo tôn giáo cũng hưởng
ứng những ngày lễ của người Công giáo và
đến để chia sẻ niềm vui. Đó chính là nhờ
bàn tay yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa và sự cộng
tác của các ân thân trong sự chia sẻ tinh thần và vật
chất.
Tuy
nhiên, một điều lo lắng dường như
đi vào bế tắc và không có lời giải, đó là bà
con luôn phải chịu cảnh nghèo khổ. Họ sống
trong một vùng địa lý biên giới Việt – Lào quá khắc
nghiệt, đồi núi hiểm trở, đất đai
canh tác không được bao nhiêu và chỉ làm được
một vụ mùa, lại phải chịu lũ lụt hàng
năm do nước sông dâng cao khi mùa mưa lũ đến;
người trẻ tìm cách đi ra các thành phố để
kiếm tiền khi đang tuổi đi học, vì gia
đình nghèo không thể chu cấp được, bố mẹ
chỉ làm cho đủ sống qua ngày.
Mỗi
ngày thấy các em học sinh nhỏ tuồi phải đi học
bằng đôi chân trần trong cái lạnh giá buốt mà lòng
tôi canh cánh không nguôi. Hàng năm tôi phải đi xin những
quần áo cũ, nhất là áo ấm để cho bà con và
các em nhỏ bớt lạnh,
và xin lương thực để bà con bớt đói, xin
khám và phát thuốc cho bà con bớt phần đau yếu.
Đặc biệt là bữa cơm huynh đệ cho
người già, neo đơn và người khuyết tật,
cùng với việc phát bánh chưng cho người nghèo trong
toàn vùng xã trong dịp Tết. Đến nay, chương trình
đã được thực hiện 4 lần. Qua những
lần tổ chức, tôi thấy niềm vui của những
người nghèo được toát trên những khuôn mặt
gầy xương. Đến hẹn lại lên, họ có
cơ hội để ngồi lại với nhau trong bữa
cơm thân mật, để nói chuyện đạo đời
qua một năm sống lam lũ vất vả. Người
nghèo lại vui hơn khi có bánh chưng để ăn Tết.
Xin
cảm ơn những tấm lòng vàng của quý vị ân
nhân và những người hảo tâm đã cùng giúp đỡ
và cộng tác với tôi trong 4 năm qua và xin quý vị tiếp
tục giúp đỡ để “Bữa cơm huynh đệ”
và chương trình bánh chưng cho người nghèo tiếp
tục được thực hiện như là dấu chỉ
của Tình Yêu Thiên Chúa giữa muôn dân. Cũng như những
năm trước, bữa cơm huynh đệ dự
định đón 200 cụ già và 25 người khuyết tật,
và phát 500 phần bánh chưng cho người nghèo. Một
mâm cơm khoảng 600.000 VND, 22 mâm = 13.200.000 VND;
mỗi bánh chưng khoảng 20.000 VND, 500 bánh = 10.000.000 VND.
Lm. Phêrô Nguyễn Huy Lưu
Sự giúp đỡ xin gửi cho:
Linh mục Nguyễn Huy Lưu
Nhà thờ Vĩnh Hội,
xã Hương Thọ,
Huyện Vũ Quang,
Tinh Hà Tĩnh, Việt Nam.
Điện thoại:
0947 767 009
Tài khoản: Ngân
hàng Vpbank – Chi Nhánh Hà Tĩnh
Số tài khoản:
VND 47.888.999
|