MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Khủng Bố Mở Màn Cho Năm 2015. --- Cao Tấn Tĩnh
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 1-2015
Khủng bố mở màn cho năm 2015.


Cao Tấn Tĩnh

Tình hình thế giới, mở màn cho năm 2015, trong vòng chưa đầy 10 ngày đầu, đã có những biến động bất thường, xẩy ra ở thủ đô của một quốc gia có một lịch sử nổi nhất Âu Châu về cả văn minh vật chất và Kitô giáo.
Đúng thế, Pháp quốc vẫn được gọi là trưởng nữ của Giáo Hội và là một trong 3 nước (cùng với Ý quốc và Tây Ban Nha) có nhiều hiển thánh nhất Giáo Hội. Nhưng cũng chính tại đất nước đã từng có rất nhiều nhà truyền giáo trước đây, điển hình nhất là Hội Thừa Sai Paris (có liên quan đến cánh đồng truyền giáo VN trước đây), giờ đây đang càng ngày càng có nhiều nhà thờ bị đóng cửa hay biến thành trần tục hoặc chỉ còn một thiểu số rất ít giáo dân tham dự phụng vụ của Giáo Hội...
Phải chăng mấy cuộc khủng bố liên tục mấy ngày vừa qua, bao gồm cả hôm nay, là dấu hiệu cho thấy LTXC đang muốn đánh động (hơn là trừng phạt) Pháp quốc hãy ăn năn thống hối, bằng không, họ sẽ phải trả bằng một giá máu của bao nhiêu là sinh mạng con người?!
Pháp quốc đang có dân số trên 5 triệu người Hồi giáo, nhiều nhất Âu Châu. Pháp quốc nói riêng và thế giới Tây phương văn minh vẫn bênh vực và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng đã quá lạm dụng quyền tự do này để chế giễu vị giáo tổ của Hồi giáo bằng bộ tranh biếm họa, và nhất là còn phạm thượng đến chính Thiên Chúa bằng cách trần tục hóa vị giáo tổ của Kitô giáo bằng những câu chuyện hay những tiểu thuyết hoang đường hóa Chúa Kitô.
Phải chăng các nạn nhân bị sát hại ở tòa soạn của tờ tuần san biếm họa Pháp quốc đã trả giá cho bản thân mình hay cho đồng bạn mình trong việc lạm dụng quyền tự do ngôn luận để phạm đến tôn giáo của người khác? Thế giới Hồi giáo hôm nay cũng đã cùng nhau công khai lên án hành động khủng bố, nhưng đồng thời cũng cảnh giác quyền tự do ngôn luận của Tây phương nói chung và ở Pháp nói riêng.
Chúng ta hãy noi gương bắt chước Mẹ Maria "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51) để âm thầm khôn ngoan theo dõi các dấu chỉ thời đại mà kịp thời đáp ứng, nhất là trong thời điểm gần đến 100 năm Biến Cố Fatima, một biến cố liên quan đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, một Trái Tim như chính Mẹ Maria đã nói với 3 Thiếu Nhi Fatima vào lần hiện ra thứ 2 ngày 13/6/1917: "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho các con nương náu...", và vì thế, có thể ví Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria chẳng khác gì như Tầu Noe đã được đóng gần 100 năm nay để trở thành phương tiện Cứu Độ những tâm hồn nào, gia đình nào, đoàn thể nào, đất nước nào v.v. tận hiến cho Trái Tim Mẹ trong thời điểm của một mùa biển động cuối thời càng ngày càng nổi lên một cách dữ dội như đang muốn nhận chìm một thế giới đang sống trong "văn hóa tận số - terminal culture" (ĐTC Phanxicô) ?!?
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hãy Đón Nhận Con (1/16/2015)
Tu Tâm Dưỡng Tánh (1/15/2015)
Câu Chuyện Của Hai Bàn Tay (1/15/2015)
Cuộc Sống Muôn Màu Cận Cảnh Rừng Cây Thiên Niên Kỷ Khổng Lồ (1/15/2015)
Bát Bún Riêu. (1/14/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Tuần Lễ Cầu Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo (1/12/2015)
Tin/Bài khác
Mục Sư Alex Jones Trở Về Giáo Hội Công Giáo ̣(câu Chuyện Đầy Nước Mắt Và Xúc Động ) (1/10/2015)
Người Nhật Nghĩ Gì Về Người Việtnam? (1/10/2015)
Đạo Trời (1/8/2015)
Lời Tự Thuật Của Tu Sĩ Ananda (1/5/2015)
Cựu Đảng Viên Cộng Sản, Nhạc Sĩ Tô Hải Ở Tuổi 87, Xin Gia Nhập Công Giáo. (1/4/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768