CHIẾN DỊCH BÁNH CHƯNG CHO
NGƯỜI NGHÈO,
NEO ĐƠN VÀ KHUYẾT TẬT
2015
TẠI GIÁO XỨ PHÚC YÊN, XÃ THANH
YÊN,
HUYỆN THANH CHƯƠNG,
TỈNH NGHỆ AN.
Năm nay, rời vùng biển chiến
dịch bánh chưng cho người nghèo, người khuyết
tật chuyển lên miền núi, sẽ được
tổ chức tai giáo xứ Phúc Yên, xã Thanh Yên, huyện Thanh
Chương gần cửa khẩu Thanh Thủy. Mấy năm qua chúng tôi đã
miệt mài ở vùng đồng bằng và các vùng ven
biển, chiến dịch bánh chưng cho
người nghèo năm 2015 chúng tôi sẽ hướng
về miền núi và vùng biên giới xa xôi. Sẽ phát 500
chiếc chăn mới và áo quần cũ cho các hộ gia
đình nghèo, kèm theo những chiếc bánh
chưng truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Như trong cuốn “Xin chọn
người yêu là Thượng Đế”. Nikos Kazantzakis một văn hào
Chính thống giáo người Hy lạp, đã đặt
trên miệng thánh Francis câu nói :"Hãy đi khắp thế giới,
vào những căn nhà tồi tàn, thắp lên ngọn nến
yêu thương để tình yêu cháy sáng khắp mọi
miền".
Cuộc đời, con
người và cái tên ấy được chọn làm tông
hiệu cho Giáo hoàng Francis ngài muốn Giáo hội trở
nên giản dị hơn để phục vụ
người nghèo trên khắp thế giới. Hình ảnh
một Giáo hoàng gần người nghèo và bệnh tật
gần đây lại tạo nên làn sóng cảm kích, khi ông ôm
hôn để ban phúc lành cho người đàn ông
“không có mặt” trước hàng nghìn
người hôm 6/11, ôm hôn một người mang vô
số mụn trên mặt tiến đến xin ngài ban phúc lành.
Hình ảnh nhân từ của Giáo hoàng lập tức
được báo giới truyền đi khắp thế
giới, khiến nhiều người hết sức
cảm động.
Nhãn quan của ngài là một
thứ nhãn quan về một giáo hội mục
vụ chứ không phải là một giáo hội tín
lý, và nhãn quan này sẽ xoay năng lực của Tòa
Thánh từ việc đòi hỏi được tôn kính
cách xa mà hướng tới thừa tác vụ
cho người nghèo và gắn bó với người
nghèo, cho và với thành phần tan nát tâm can và thành
phần lẻ loi cô độc.
Ngài đã khai
triển ý tưởng này trong bức tông huấn
"Niềm Vui của Phúc Âm" - "Evangelii Gaudium".
Ngài viết: : "Tôi thích
một Giáo Hội bị bầm dập, đớn
đau và lấm lem vì đã xuống đường,
hơn là một Giáo Hội thiếu lành mạnh bởi
bị gò ép và bám chặt lấy cái an toàn của mình".
(trích Evangelii Gaudium)
Thân
phận con người vốn bao giờ cũng là
điểm nóng của một xã hội, mục tiêu chính
của giáo hội. Không quan
tâm đến thân phận con người thì người ta
quan tâm đến cái gì? Mọi thứ suy tư, đạo
đức, triết lý, chính sách, hoạt động xã
hội, những bài giảng dài trên bục giảng,
những báo cáo dài dòng, dù có hoa hòe, hoa sói rực rỡ
đến đâu, hay ho biết mấy cũng trở thành
vô nghĩa nếu khi cái hố giàu nghèo rộng thêm, sâu thêm
thì người nghèo mỗi lúc một đông hơn,
khốn khổ hơn…
Chiến dịch bánh chưng tình nghĩa hằng
năm vẫn được tổ chức tại những
khu nhà ổ chuột, năm nay được chuyển
hướng lên miền núi vùng sâu vùng xa, vận chuyển
khó khăn hơn, tốn kém hơn nhưng hầu hết
trong khuôn mặt của người nghèo được vui
hơn vì có điều kiện để đón tết với
cộng đồng; không kể lương giáo, ngày
tiễn ông táo về trời, Ban Tổ Chức dự
định sẽ trao 900 phần quà cho người nghèo
tại từng hộ gia đình.
Trong dịp tết Nguyên Đán này, chúng tôi kêu gọi
Những Tấm Lòng Vàng. Kính xin ông bà và anh chị em rộng
lòng chia cơm sẻ áo cho những người nghèo,
cũng là cho chính Chúa. Vì xưa Chúa đã nói : “Những gì các con làm cho một trong
những anh chị em bé nhỏ nhất của Ta, là các con đã làm làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 40).
Kính chúc quý vị một năm mới An Khang Thịnh
Vượng, tràn đầy hồng phúc của Thiên Chúa
& Mẹ Maria.
Mọi cái bánh chưng
xin gửi về:
Linh mục Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ Phúc Yên, xã Thanh Yên,
Huyện Thanh Chương, Tinh
Nghệ An, Việt Nam.
Điện thoại: 0913092476
Tai Khoan : Vietcombank
– Vinh Branch
Số tài khoản: VND
010.100.00.17884
|