CN 2745: CHÚA CỨU CON KHỎI ĐỜI TĂM TỐI
LTS: Đây là cảm nghiệm của cháu Võ Thị Bé Quang, Mái Ấm Nhật Hồng, Thị Nghè, Sàigòn, VN:
"Con sinh năm 1986, là đửa trẻ bình thường trong một gia đình nghèo có đủ cha mẹ, nhưng thật bất hạnh cho con vì hoàn cảnh nghèo nên cha mẹ con mất hạnh phúc và bỏ nhau. Cha con đi lấy vợ khác, còn mẹ con cũng lấy chồng mới.
Khi con mới được 3 tháng tuổi thì mẹ con bỏ đi mà không tiếc xót. Cho tới bây giờ, con không biết mẹ con là ai. Mẹ con để con ở lại nhà bà nội nằm khóc suốt ngày. Bà con thương con nhưng chỉ biết lấy nước đường cho con uống mà sống qua ngày. Vì con cứ khóc nhiều nên con bị hư đôi mắt khi nào cũng không biết.
Khi bà con biết được thì qua trễ rồi. Bà nội con tuy thương con nhưng không có tiền mua thuốc hay chữa chạy. Khi bà con đưa con đến nhà thương thì con đã hư một mắt rồi, không thể chữa lành được nữa. Con mắt còn lại cũng bị hư nhưng chữa được. Tuy mắt mở nhưng con không nhìn thấy gì cả. Con cứ kéo dài kiếp sống mù lòa như vậy dưới sự bảo bọc của bà nội con. Có bữa con được ăn no, có bữa con bị ăn đói.
Bà nội con rất chăm lo cho cuộc sống tương lai của con. Bà sợ rằng nếu khi bà nội chết rồi thì con ở với ai? May là có một người quen cho bà con biết là ở Thị Nghè, Sài gòn có các nữ tu nuôi trẻ mù miễn phí. Bà nội con nghe tin này thì mừng lắm. Bà nhờ người ta dắt hai bà cháu đến Mái Ấm Nhật Hồng để xin cho con vào ở và học tại đó.
Lúc ấy con đã được 13 tuổi nhưng chỉ nhỏ bé y như một trẻ 7 tuổi. Con gầy ốm và đen đủi còn bà nội con lúc đó đã 83 tuổi. Khi gặp bà cháu của con thì Sơ cảm động nhận con vào ngay. Bà nội con rưng rưng nước mắt vừa mừng, vừa thương nhớ cháu nội vì bà chỉ còn có một mình con là người thân. Bà con ở tận Tây Ninh.
Khi đến Mái Ấm Nhật Hồng này con vui lằm nhưng con vẫn nhớ thương bà nội con. Con mừng vì từ nay được đi học, đó là điều mơ ước lớn nhất của con từ lâu. Dần dần, con quên đi nỗi bất hạnh của mình và con cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong một gia đình thiêng liêng và ấm cúng. Con có bà ngoại, có Mẹ Nhàn, và có quý Sơ là các dì của con. Quý Sơ lo cho tất cả chúng con từng miếng cơm, manh áo, từng giấc ngủ.
Con đến Mái Ấm được 3 năm nay và bây giờ con to lớn lắm, không gầy ốm như ngày trước. Nhờ tình thương và sự chăm sóc tận tình của Mẹ và quý Dì mà năm nào con cũng là học sinh giỏi. Con luôn cố gắng học hành giỏi để cho bà ngoại, mẹ và các dì vui lòng và để không phụ lòng quý ân nhân đã giúp đỡ Mái Ấm của chúng con bằng nhiều cách. Con xin kính chào Bác và quý Ân nhân thân thương.
Võ thị Bé Quang Kim Hà, 1/1/2015
Mái Ấm Nhật Hồng
Liên lạc tại các nữ tu MTG tại Sài Gòn, VN: Sr. Nguyễn Thị Hoa Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng (Sát bên nhà thờ Thị Nghè) 20/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, Q. Bình Thạnh, TPHCM ĐT: 011 84 8 3840 0207 Email: nhathongschool@yahoo.com
|