CN 2739: PHÉP LẠ CHỮA LÀNH
Nguồn: CBN.com
Khi mới 37 tuổi, bà Wendy Lawson thức dậy và thấy mình bị tê liệt. Bà vội vàng đến bịnh viện cấp cứu. Sau những thử nghiệm, bác sĩ cho biết bà bị bịnh tê liệt Multiple Scorosis, một căn bịnh không thể chữa lành được vì các vi trùng tấn công hệ thống trung tâm não bộ của bà. Và bà sẽ không bao giờ đi đứng được nữa.
Thế là trong hơn 10 năm, bà Wendy chịu đau khổ bởi cơn bịnh bất trị này. Bà phải ngồi xe lăn, vào ra bịnh viện và đến những trung tâm phục hồi và chữa trị thường xuyên.
Vì quá đau khổ và thất vọng nên bà Wendy bắt đầu đi nhà thờ để cầu nguyện và tìm sự an ủi. Qua nỗi thống khổ, bà Wendy cảm thấy đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa lớn mạnh hơn trước.
Bà chia sẻ cảm nghiệm như sau:
“Các bạn của tôi ở nhà thờ đã từng thấy tôi tàn tật, gần như nằm dài trên ghế nhà thờ để nghe giảng bởi vì tôi không thể ngồi hẳn lên. Tôi có một lớp học Thánh Kinh ở nhà tôi. Có khoảng 6 phụ nữ lớn tuổi dến nhà tôi hàng tuần. Họ thường kéo ghế ngồi chung quanh giường của tôi. Họ dạy cho tôi biết về ơn chữa lành của Lời Chúa và họ dạy tôi về Chúa Giêsu.”
Năm 1997, tức là 11 năm sau khi bị bịnh, bà Wendy cầu nguyện để xin cho khỏe hơn mà đi hành hương với nhà thờ của bà. Vào tháng 4 năm ấy, bà cảm thấy mình khỏe hơn và bà có thể đi với nhóm cầu nguyện để dự một cuộc tĩnh tâm chữa lành tại vùng Madagascar.
“Chúng tôi quy tụ ở một cánh đồng lớn giữa nơi đồng không mông quạnh ở Madagascar. Người ta đi bộ hàng chục dặm đường, mà đa số là đi chân trần.”
Hàng ngàn người đển cầu nguyện. Bà Wendy cầu nguyện cho một em bé trai nhỏ vì em bị gẫy chân. Khi bà đang cầu nguyện thì một sự lạ xẩy ra cho bà. Bà kể:
“Lúc đó, tay của tôi còn bị tật và tôi cố gắng để bàn tay tôi trên chỗ xương bị gẫy của cậu bé để cầu nguyện xin Danh Thánh Chúa Giêsu chữa lành cho cậu bé. Tôi cảm thấy tay của mình nóng bỏng và như có luồng điện chạy rần rần qua. Nước mắt tôi chảy dài. Cậu bé được chữa lành và cậu nhảy múa, ca hát: ‘Hallelijuah! Hallelijuah!’
Trong lúc đó, Chúa đụng chạm trái tim tôi và Chúa Giêsu nói với tôi: ‘Wendy, con được chữa lành rồi!” Tôi mừng rỡ cảm tạ Chúa. Vì tin nơi Chúa nên khi trở lại nhà, tôi không uống thuốc nữa. Sau cuộc tĩnh tâm đó, tôi biết có sự gì khác lạ xẩy ra cho tôi. Tôi cứ luôn miệng cảm tạ Chúa Giêsu đã thương chữa lành cho tôi, tôi ca ngợi và chúc tụng Chúa cả ngày lẫn đêm.”
Bác sĩ nói với bà Wendy:
‘Tôi biết đây không phải là nhờ thuốc men mà bà được lành nhưng là nhờ một phép lạ lớn lao. Bà đã được chữa lành một cách hoàn toàn.’
Bà Wenday mừng rỡ nói tiếp:
"Tôi gọi Chúa Giêsu là Bác Sĩ Giêsu. Thế rồi tôi đi xe máy, tôi lặn ngụp dưới dòng sông. Tôi làm mọi sự mà tôi đã không thể làm trong suốt 11 năm trước đó. Tôi muốn có những chuyến đi tĩnh tâm khác để cầu nguyện cho những người bịnh. Bỗng dưng tôi nhận được một cú điện thoại nói rằng văm bằng bác sĩ của tôi được gia hạn và tôi có thể chữa bịnh cho những người bịnh ở khắp nơi trên thế giới. Chúa đã chữa lành mà còn cho tôi hành nghề bác sĩ trở lại."
Kể từ khi được Chúa chữa lành năm 1997, bà Wendy đã đi du lịch trên 37 quốc gia để chăm sóc cho các bịnh nhân và giúp đỡ những nạn nhân thiên tai. Bà viết một tác phẩm tên là: “God’s Madcap Missionary.”
“Chúa Giêsu đã làm mọi sự cho tôi. Ngài đã đưa tôi đi đến những nơi mà tôi không thể tự mình đi được. Tôi muốn đứng trên các mái nhà để báo tin cho mọi người biết rằng sự gì Chúa Giêsu cũng làm được. Chúng ta chỉ cần có đức tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa là đủ."
Kim Hà 20/12/2014
|