CN 2736: CHUNG QUANH LỄ GIÁNG SINH Sau ngày lễ Giáng Sinh, tôi nhận được một số tin buồn nhưng từ đó mà học được những bài học đáng ghi nhớ :
1. Đêm Giáng sinh, sau khi xum họp và cùng gia đình ăn uống và mở quà, chúng tôi lái xe về nhà. Tới một góc đường, lòng tôi chùng xuống khi nhìn thấy một ông già người Mỹ đứng co ro một mình trong đêm giá lạnh của mùa Đông. Tôi xót xa dâng lời cầu nguyện để xin Chúa an ủi ông và ban cho ông niềm vui và bình an của Đấng Cứu Thế.
2. Có một bản tìn về một người bà nội sống một mình cô đơn nên đêm Giáng Sinh 24/12/2014, 3 người cháu trai của bà, tuổi từ 9, 11 và 14 đến nhà bà để cùng nhau mừng lễ Giáng Sinh. Đêm hôm ấy, lửa cháy rụi căn nhà của bà. Bốn bà cháu chết cháy chung với nhau. Người ta tìm được xác bà ở gần cửa chính mà tay bà còn nắm tay một dứa cháu nhỏ. Có lẽ bà có thể chạy thoát một mình nhưng bà chờ các cháu cùng đi nên không kịp. Tình yêu gia đình cao cả thắng sự sợ chết.
3. Một ông bố già có 6 người con trai. Kể từ năm 1974 trở đi, các con của ông vì bận rộn với công việc và gia đình nên không về thăm ông vào dịp lễ Giáng Sinh nữa. Vì thế ông quyết định không hạ cây thông Noel xuống cho đến khi nào các con của ông trở về mái ấm gia đình để cùng xum họp gia đình và hưởng mùa ăn Noel với ông. Thế là cây thông Noel cứ đứng sừng sững trong phòng khách của ông trong suốt 40 năm qua.
Một trong những người con của ông là một cựu chiến binh bị tàn tật. Do đó anh ta không thể di chuyển được và đó cũng là ly do mà anh không thể về thăm bố vào dịp lễ Giáng Sinh. Dù vậy, người cha vẫn kiên nhẫn đợi chờ con về xum họp trong mùa Giáng Sinh.
4. Chiếc máy bay Air Asia chở 162 người trên đường bay từ Nam Dương đến Singapore thì đã mất tích vào sáng sớm Chú Nhật 28/12/2014 (giờ địa phương). Điều này làm tôi nhớ đến biến cô Tsunami xẩy ra vào ngày 26/12/2004, cũng sau ngày Noel. Gia đình nạn nhân đau khổ ngóng tin.
5. Một chiếc phà gồm trên 400 hành khách đi từ Hy Lạp sang nước Ý bị cháy. Người ta hoảng hốt không biết làm sau. Nếu nhảy xuống biển thì gió lớn, sóng cao, cũng nguy hiểm. Cuối cùng người ta cấp cứu được 427 người mà chỉ có khoảng 10 người bị chết mà thôi.
Kim Hà 29/12/2014
|