MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2734: Tận Hưởng Cuộc Sống
Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 12-2014

CN 2734: TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG

1. Hãy tận hưởng cuộc sống, đừng lãng phí thời gian mà chờ đợi một ngày mới tốt hơn. (Marjorie Pay Hinckley)

2. Nỗi sợ chết đi theo nỗi sợ sống. Một người sống cuộc sống sung mãn thì luôn chuẩn bị chết bất cứ lúc nào. (Mark Twain)

3. Mục đích của cuộc đời là khuất phục những điều cao cả và cao cả nhất. (Rilke)

4. Khi tôi được 5 tuổi thì mẹ tôi luôn nói rằng hạnh phúc là chìa khoá của cuộc sống. Khi tôi đến trường, họ hỏi tôi muốn làm gì khi tôi lớn lên. Tôi viết chữ:  ”Hạnh Phúc”. Họ bảo tôi rằng tôi không hiểu bài vở. Tôi bảo họ rằng họ không hiểu cuộc sống. (John Lennon)

5. Mục tiêu của cuộc sống con người là dù ai điều khiển cuộc sống thì vẫn cứ yêu thương những ai ở chung quanh ta để rồi được yêu lại. (Kurt Vonnegut)

6. Điều chán nản thông thường nhất là không sống thật như là con người thật của mình. (Søren Kierkegaard)

7. Khi nào bạn làm một điều gì, dù chỉ một mình bạn  biết, thì hãy tự hỏi bạn làm như thế nào nếu toàn thế giới nhìn vào bạn, rồi hãy hành động theo như thế. (THOMAS JEFFERSON)

8. Thời gian sống của bạn có giới hạn, vậy đừng phí thì giờ sống cuộc sống của người khác. (Steve Jobs)

9. Chìa khoá của cuộc sống bất tử là đầu tiên hãy sống một cuộc sống đáng cho người khác nhớ. (Bruce Lee)

10. Cuộc sống thu gọn hay phát triển là do sự can đảm của một người. (Anais Nin)

11. Hãy sống hạnh phúc trong lúc này. Lúc này là cuộc sống của bạn. (Omar Khayyan)

12. Tôi khuyến khích bạn hãy chú ý khi bạn hạnh phúc, rồi hãy tự hỏi thầm hay suy nghĩ: ‘ Nều điều này không tốt thì còn gì tốt nữa?’ (Kurt Vonnegut)

13. Cuộc đời là một chuỗi bài học mà người ta phải sống để hiểu được. (Ralph Waldo Emerson)

14. Cuộc sống ngắn ngủi. Hãy tha thứ nhanh chóng, ôm hôn chầm chậm. Yêu thật lòng. Cười thoải mái và không bao giờ tiếc những gì có thể làm bạn mỉm cười. (Mark Twain)

15. Yêu cuộc đời bạn sống và sống cuộc đời bạn yêu. (Bob Marley)

16. Con người thường không hợp lý, không biết điều và tự cao nhưng dù sao thì cứ yêu thương họ.

17.  Nếu bạn làm điều tốt thì người ta sẽ tố cáo bạn là có động cơ ích kỷ nhưng xin cứ làm điều tốt.

18. Nếu bạn thành công thì bạn sẽ có những người bạn giả dối và những kẻ thù thật nhưng hãy cứ thành công.

19. Những điều lành bạn làm hôm nay sẽ bị người đời quên lãng ngày mai nhưng hãy cứ làm những điều lành.

20. Thành thật và thẳng thắn làm cho bạn trở nên dại khờ nhưng cứ thành thật và thẳng thắn.

21. Những kẻ vĩ đại với những tư tưởng cao vời có thể thất bại dưới tay những kẻ tầm thường với tâm trí nhỏ bé. Vậy hãy cứ nghĩ đến chuyện lớn.

22. Những gì bạn dành nhiều năm để xây dựng thì có thể bị phá huỷ trong một đêm nhưng hãy cứ xây dựng.

23. Có những người thật sự cần giúp đỡ nhưng họ có thể tấn công bạn nếu bạn giúp đỡ họ nhưng hãy cứ giúp đỡ họ.

24. Tặng cho thế giới những gì tốt lành nhất của bạn và bạn có thể bị vùi dập nhưng bạn hãy cứ cho đi những gì tốt lành nhất. (Mother Teresa)

25. Hãy tìm sự ngây ngất trong cuộc sống nhưng điều làm cho bạn sống chính là niềm vui. (Emily Dickinson)

26. Nếu bạn không xây dựng giấc mơ thì một người nào đó sẽ thuê bạn để giúp họ xây dựng giấc mơ của họ. (Tony Gaskins)

27. Nếu bạn muốn đi nhanh thì nên đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa thì nên đi chung. 

Kim Hà
28/12/2014

 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2738: Tha Thứ Và Hòa Giải Mới Được Ơn Chữa Lành (12/30/2014)
Cn 2737: Phép Lạ Em Bé Bị Rớt Khỏi Xe Mà Còn Sống (12/30/2014)
Ngay Từ Rạng Đông Con Tìm Kiếm Chúa (12/29/2014)
Cn 2736: Chung Quanh Lễ Giáng Sinh (12/29/2014)
Cn 2735: Đếm Các Phép Lạ Chúa Ban (12/29/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Tâm Tình Mùa Giáng Sinh (12/28/2014)
Tin/Bài khác
Chúa Đã Đặt Tường Trong Lũy Ngoài Để Che Chở (12/27/2014)
Cn 2733: Quyền Năng Của Lời Cầu Nguyện (12/27/2014)
Cn 2732: Hãy Có Cuộc Sống Sung Mãn (12/26/2014)
Cn 2731: 10 Chìa Khoá Tìm Cảm Hứng Cho Cuộc Sống (12/25/2014)
Cn 2730: Phép Lạ Chữa Lành (12/24/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768