LINH MỤC PHAN NHƯ NGÂN CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Ngày 24/12/2014
Kính thưa Qúy Ân Nhân của Giáo xứ Tân Khai
Trong niềm vui Giáng Sinh, Giáo xứ chúng tôi, đón chào CHÚA HÀI ĐỒNG với một niềm vui khôn tả, đây là lễ Giáng Sinh thứ tám của một Giáo xứ được khai sinh cách đây tám năm.
Tám Mùa Giáng Sinh đi qua, nhưng mỗi lần, cùng với nhân loại đón chào sự kiện vĩ đại này, nói như lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, đón chào với một “nỗi kinh hoàng bất biến”. Chúng ta ngỡ ngàng trước Mầu Nhiệm Giáng Sinh. Làm sao một Thiên Chúa uy linh, tối cao lại có thể hạ mình làm một Hài Nhi bé nhỏ, nghèo hèn ? Điều này chỉ có thể hiểu, đó là : Tình Yêu.
Đã lâu rồi chúng tôi không có dịp liên lạc với Qúy Ân Nhân, nhưng dấu ấn Tình Yêu, mà Qúy vị giành cho Giáo xứ, trong những tháng ngày gian khổ đầu tiên, thì luôn còn đó. Chúng tôi vẫn thấy Qúy vị nơi mọi công trình của Giáo Xứ, nơi những người Anh Em sắc tộc Stiêng mới trở lại Đạo, nơi lòng tin, cậy, mến của những ai bước vào NHÀ CHÚA, nơi mà Qúi vị đã góp phần xây dựng nên.
Đón chào Giáng Sinh là dịp để chúng tôi sống lại, và nghĩ đến những tình cảm, sự giúp đỡ, sự hiện diện mà Qúy vị đã từng mang đến mảnh đất này.
Trong tâm tình biết ơn và niềm vui Giáng Sinh. Chúng tôi kính chúc Qúy Ân Nhân cùng Gia Quyến: MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH, THÁNH ĐỨC, TRÀN ĐẦY ƠN CHÚA HÀI ĐỒNG và MỘT NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG. LM Phan Như Ngân, Nhà Thờ Tân Khai, Tổ 1, Xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước Tel: 011 84 909 824 257 Email: phanngankh@yahoo.com
Lời Tòa Soạn: Nhà thờ Giáo Xứ cha Ngân chưa khánh thành được vì còn thiếu những băng ghế dài và các cửa kiếng. Đây là vùng sâu vùng xa, trước đây là nơi diễn ra những trận chiến kinh hoàng, vùng Lộc Ninh. Vì thế có một ngôi nhà thờ như thế này thì nhiều linh hồn các chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc sẽ được an ủi và được giải thoát. Xin quý vị thương xót và rộng tay giúp đỡ cho giáo xứ cha Ngân. (KH)
|