CN 2714: SỐNG CUỘC ĐỜI LƯƠNG THIỆN
Bà Linda Schubert kể:
“Một người bạn gái và tôi cùng đi đến một quán cà phê và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho những nhu cầu của thế giới. Khi một người bồi bàn mang cà phê đến cho chúng tôi thì bạn tôi hỏi anh ta rằng:
“Anh có muốn chúng tôi cầu nguyện cho anh điều gì không?”
Câu trả lời của anh làm cho tôi cảm động. Anh ta nói:
"Tôi đã thay đổi lối sống của cuộc đời tôi. Bây giờ tôi sống một cuộc đời lương thiện hơn. Tôi rất biết ơn Thiên Chúa!”
Tôi nghĩ có lẽ trong cuộc sống anh đã có những điều gì tốt vừa xẩy ra nến anh mới có thái độ tốt lành như thế.
Đó là lời cầu nguyện mà tôi dành cho các bạn và tôi. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta sống một cuộc sống lương thiện hơn. Ngài biết chúng ta cần thay đổi những gì.
Tôi mới nhận được một lá thư của một nữ tu Công Giáo. Bà nói rằng bà đã ở trong tu viện được 70 năm. Năm nay bà được 91 tuổi. Bà đã dùng những sách kinh nguyện, đặc biệt là Cuốn kinh Miracle Hour (Giờ Phép Lạ) gần 20 năm nay và lúc nào những lời kinh ấy cũng vẫn mới lạ đối với bà."
Lạy Chúa, thế giới này và chúng con đã luôn có những sự gian đối trong cách ứng xử hàng ngày đối với Chúa và với tha nhân. Chúng con đã có những lời nói gian dối, những gian dối trong công việc làm và trong cuộc sống hàng ngày, trong lối quảng cáo buôn bán quá đáng và nhiều điều gian trá khác. Xin Chúa tha tội và thương xót chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa về những hồng ân mà Chúa ban cho chúng con hàng ngày . Amen.
Kim Hà,
15/12/2014
|